Thi thiên 37:1-40

  • Ai tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ thành công

    • Đừng nên bực tức vì kẻ dữ (1)

    • “Hãy hoan hỉ nơi Đức Giê-hô-va” (4)

    • “Hãy phó thác đường mình cho Đức Giê-hô-va” (5)

    • “Người khiêm hòa sẽ được hưởng trái đất” (11)

    • Người công chính sẽ không phải ăn xin (25)

    • Người công chính sẽ sống trên đất mãi mãi (29)

Do Đa-vít sáng tác. א [A-lép] 37  Đừng nên bực tức vì kẻ dữ,Cũng chớ đố kỵ kẻ làm quấy.+   Chúng như cỏ dại sẽ chóng tàn,+Cỏ non xanh tươi sẽ héo úa. ב [Bết]   Hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và làm điều thiện,+Cư ngụ trên đất* và sống trung tín.+   Hãy hoan hỉ nơi Đức Giê-hô-va,Ngài sẽ ban cho điều lòng anh em ao ước. ג [Ghi-men]   Hãy phó thác đường mình cho Đức Giê-hô-va;+Hãy nương cậy nơi ngài, rồi ngài sẽ ra tay.+   Ngài sẽ khiến sự công chính anh em chiếu rạng như bình minh,Sự chính trực anh em như vầng dương giữa trưa. ד [Đa-lét]   Hãy im lặng trước Đức Giê-hô-va,+Kiên nhẫn chờ đợi ngài. Kẻ bày mưu có thực hiện thành công,Cũng chớ bực tức hắn.+ ה []   Hãy thôi giận và dẹp cơn thịnh nộ;+Chớ bực tức mà quay sang làm dữ;*   Bởi kẻ dữ rồi sẽ bị diệt mất,+Còn ai trông cậy Đức Giê-hô-va sẽ được hưởng trái đất.+ ו [Vau] 10  Ít lâu nữa, kẻ ác sẽ không còn;+Xem chỗ chúng, sẽ chẳng thấy chúng đâu.+ 11  Người khiêm hòa sẽ được hưởng trái đất,+Sẽ hoan hỉ trong bình an dư dật.+ ז [Da-in] 12  Kẻ gian ác mưu hại người công chính;+Hắn nghiến răng cùng người. 13  Nhưng Đức Giê-hô-va cười nhạo hắnVì biết ngày tàn hắn quả sẽ đến.+ ח [Hếch] 14  Kẻ gian ác rút gươm và kéo cong cung,Để hạ gục người bị hà hiếp và người bần cùng,Để giết hại người theo con đường ngay thẳng. 15  Nhưng gươm chúng đâm ngược vào lòng,+Còn cánh cung sẽ bị bẻ gãy. ט [Tếch] 16  Của cải người công chính tuy ít ỏiVẫn hơn sự dư dật của nhiều kẻ gian ác.+ 17  Cánh tay kẻ gian ác sẽ bị gãy,Nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công chính. י [Giốt] 18  Đức Giê-hô-va biết cảnh ngộ* người trọn vẹn,Phần thừa kế của họ sẽ còn đến mãi mãi.+ 19  Khi ngày tai họa đến, họ sẽ không hổ thẹn;Cả trong ngày đói kém, họ vẫn được no đủ. כ [Cáp] 20  Nhưng kẻ gian ác sẽ phải tiêu vong;+Tựa như đồng cỏ tươi tốt, kẻ thù Đức Giê-hô-va đều sẽ lụi tàn;Chúng sẽ biến tan khác nào mây khói. ל [La-mét] 21  Kẻ gian ác mượn mà không trả lại,Còn người công chính hào phóng,* rộng rãi.+ 22  Người ngài ban phước sẽ hưởng trái đất,Kẻ ngài rủa sả sẽ bị diệt mất.+ מ [Mêm] 23  Đức Giê-hô-va dẫn* bước một người+Khi ngài đẹp lòng về đường lối người.+ 24  Người có vấp ngã vẫn không bị đánh gục,+Vì Đức Giê-hô-va nắm tay đỡ người.+ נ [Nun] 25  Trước tôi trẻ, nay đã già,Nhưng nào thấy người công chính bị bỏ,+Hay con cháu người phải đi ăn xin.+ 26  Người luôn rộng lòng cho mượn,+Nên con cháu người ắt hưởng phước ân. ס [Sa-méc] 27  Hãy từ bỏ điều xấu và làm điều tốt,+Anh em sẽ còn mãi cho đến muôn đời; 28  Bởi Đức Giê-hô-va yêu chuộng công lý;Người trung thành của ngài, ngài không bỏ mặc.+ ע [A-in] Họ sẽ được gìn giữ luôn luôn,+Còn con cháu kẻ ác bị diệt.+ 29  Người công chính sẽ hưởng trái đất+Và được sống trên đó mãi mãi.+ פ [] 30  Miệng người công chính truyền* sự khôn ngoan,Lưỡi nói về điều công minh chính trực.+ 31  Luật của Đức Chúa Trời người ở trong lòng người,+Thế nên bước chân không hề xiêu vẹo.+ צ [Xa-đê] 32  Kẻ gian ác rình rập, tìm phương giết người công chính. 33  Nhưng Đức Giê-hô-va không bỏ người trong tay hắn,+Cũng chẳng hề kết tội khi người bị đem xét xử.+ ק [Cốp] 34  Hãy trông cậy Đức Giê-hô-va, bước theo đường ngài,Ngài sẽ nâng anh em lên để hưởng trái đất. Khi kẻ ác bị diệt đi,+ anh em sẽ thấy.+ ר [Rết] 35  Tôi thấy kẻ tàn nhẫn và xấu xaVươn như cây sum suê trên đất nó.+ 36  Nhưng hắn bỗng mất đi, không còn nữa;+Tôi cứ tìm hắn mãi, chẳng thấy đâu.+ ש [Xin] 37  Hãy để ý xem người trọn vẹn*Và chăm chú nhìn người ngay thẳng,+Vì tương lai người sẽ bình an.+ 38  Còn kẻ phạm tội bị diệt hết,Tương lai kẻ ác sẽ tiêu tan.+ ת [Tau] 39  Sự giải cứu người công chính đến từ Đức Giê-hô-va;+Ngài là thành trì của họ trong lúc khốn khổ.+ 40  Đức Giê-hô-va sẽ giúp và giải thoát họ,+Giải thoát khỏi kẻ gian ác và cứu vớt cho,Vì họ náu thân nơi ngài.+

Chú thích

Hay “trong xứ”.
Cũng có thể là “Chớ bực tức vì điều đó chỉ gây hại”.
Ds: “các ngày”.
Hay “làm ơn cho”.
Hay “làm vững”.
Hay “nói thầm; suy ngẫm”.
Hay “trọn thành”.