Thi thiên 110:1-7

  • Vua và thầy tế lễ theo cách của Mên-chi-xê-đéc

    • ‘Hãy cai trị giữa quân thù con’ (2)

    • Những thanh niên tình nguyện tựa bao giọt sương (3)

Do Đa-vít sáng tác. Thi ca. 110  Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi: “Hãy ngồi bên tay hữu ta+Cho đến khi ta đặt quân thù con làm bệ chân con”.+  2  Đức Giê-hô-va sẽ khiến vương trượng uy quyền của ngài* vươn từ Si-ôn mà rằng: “Hãy đi chinh phục giữa quân thù con”.+  3  Ngày ngài triệu tập đạo quân,* dân ngài sẵn sàng tình nguyện. Trong sự thánh khiết huy hoàng, từ lòng rạng đông,Ngài có đoàn ngũ thanh niên tựa bao giọt sương.  4  Đức Giê-hô-va đã thề và sẽ không đổi ý rằng: “Con là thầy tế lễ muôn đời+Theo cách của Mên-chi-xê-đéc!”.+  5  Đức Giê-hô-va sẽ ở bên tay hữu ngài,+Giày đạp các vua trong ngày thịnh nộ.+  6  Ngài* sẽ thi hành án trên các nước,+Làm xứ đầy dẫy xác chết,+Giày đạp lãnh đạo của xứ rộng lớn.*  7  Ngài* sẽ uống nước từ suối bên đường,Thế nên sẽ ngẩng cao đầu.

Chú thích

^ Trong câu 2 và 3, “ngài” là “Chúa tôi” nơi câu 1.
^ Hay “Vào ngày của binh quyền ngài”.
^ Có thể nói đến Đức Chúa Trời.
^ Hay “toàn thể trái đất”.
^ Nói đến “Chúa tôi” nơi câu 1.