B12-B
Tuần lễ cuối của cuộc đời Chúa Giê-su (Phần 2)
12 Ni-san
MẶT TRỜI LẶN (Ngày của người Do Thái bắt đầu và kết thúc lúc mặt trời lặn)
MẶT TRỜI MỌC
-
Một ngày yên ả bên các môn đồ
-
Giu-đa lên kế hoạch phản bội
MẶT TRỜI LẶN
13 Ni-san
MẶT TRỜI LẶN
MẶT TRỜI MỌC
-
Phi-e-rơ và Giăng chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua
-
Chúa Giê-su và các sứ đồ khác đến vào lúc xế chiều
MẶT TRỜI LẶN
14 Ni-san
MẶT TRỜI LẶN
-
Ăn Lễ Vượt Qua với các sứ đồ
-
Rửa chân cho các sứ đồ
-
Bảo Giu-đa đi khỏi
-
Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa
-
Bị phản bội và bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-nê
-
Các sứ đồ chạy trốn
-
Bị Tòa Tối Cao xét xử tại nhà Cai-pha
-
Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su
MẶT TRỜI MỌC
-
Đứng trước Tòa Tối Cao lần nữa
-
Bị giải tới Phi-lát, tới Hê-rốt, rồi trở lại Phi-lát
-
Bị kết án tử hình và bị hành hình tại Gô-gô-tha
-
Chết vào khoảng 3 giờ chiều
-
Thi thể được mang đi và chôn cất
MẶT TRỜI LẶN
15 Ni-san (Sa-bát)
MẶT TRỜI LẶN
MẶT TRỜI MỌC
-
Phi-lát cho phép đặt lính canh nơi mộ Chúa Giê-su
MẶT TRỜI LẶN
16 Ni-san
MẶT TRỜI LẶN
-
Người ta mua thêm hương liệu để xức thi thể ngài
MẶT TRỜI MỌC
-
Được sống lại
-
Hiện ra với các môn đồ
MẶT TRỜI LẶN