Thi thiên 84:1-12

  • Khát khao lều thánh vĩ đại của Đức Chúa Trời

    • Người Lê-vi mong mỏi được như con chim (3)

    • “Một ngày trong các sân ngài” (10)

    • “Đức Chúa Trời là vầng dương và tấm khiên” (11)

Cho nhạc trưởng; điệu Ghi-tít.* Do con cháu Cô-rê+ sáng tác. Thi ca. 84  Lều thánh vĩ đại của ngài đáng yêu quý thay,+Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân!  2  Tâm hồn con đây khát khao,Thật con mỏi mòn đợi trôngĐược đến sân của Đức Giê-hô-va.+ Lòng và thân này reo mừng cho Đức Chúa Trời hằng sống.  3  Gần nơi bàn thờ vĩ đại của ngài,Ngay cả con chim tìm được nơi trú,Chim nhạn xây tổ để chăm bầy con,Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân,Vua và Đức Chúa Trời của con!  4  Hạnh phúc cho người ngụ trong nhà ngài!+ Họ ngợi khen ngài không ngớt.+ (Sê-la)  5  Hạnh phúc cho người tìm nguồn sức mạnh nơi ngài,+Có lòng hướng về đường cái dẫn đến nhà ngài.  6  Khi đi ngang qua thung lũng Ba-ca,*Họ biến nó thành như nơi có suối;Mưa đầu mùa phủ ân phước lên nó.*  7  Họ sẽ tiến bước, sức không hao mòn;+Mỗi người đều đến trước Đức Chúa Trời tại Si-ôn.  8  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin nghe lời con nguyện cầu;Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, xin lắng tai nghe. (Sê-la)  9  Lạy khiên,+ Đức Chúa Trời chúng con, xin hãy nhìn xem,*Đoái xem mặt người được ngài xức dầu.+ 10  Một ngày trong các sân ngàiQuý hơn một ngàn ngày ở nơi khác!+ Tôi chọn đứng hầu* tại ngưỡng cửa nhà Đức Chúa Trời tôi,Chứ không đến ngụ trong trại tội ác. 11  Giê-hô-va Đức Chúa Trời là vầng dương+ và tấm khiên;+Ngài ban ân huệ cùng sự vinh hiển. Đức Giê-hô-va sẽ chẳng từ chối điều chi tốt lànhVới ai bước đi trong sự trọn thành.+ 12  Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân,Hạnh phúc cho người tin cậy nơi ngài.+

Chú thích

^ Cũng có thể là “Bậc dạy dỗ phủ lời ngợi khen lên mình”.
^ Hay “thung lũng của bụi cây ba-ca”.
^ Cũng có thể là “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy nhìn xem khiên của chúng con”.
^ Ds: “đứng”.