Thi thiên 54:1-7

  • Bài cầu nguyện xin giúp đỡ khi ở giữa kẻ thù

    • “Đức Chúa Trời là đấng giúp tôi” (4)

Cho nhạc trưởng; đệm với nhạc cụ bằng dây. Ma-kin.* Do Đa-vít sáng tác, khi dân Xíp đến báo với Sau-lơ: “Đa-vít đang trốn ở chỗ chúng tôi”.+ 54  Đức Chúa Trời ôi, xin lấy danh ngài cứu giúp,+Dùng quyền năng ngài bênh vực.+  2  Đức Chúa Trời ôi, xin ngài đoái nghe lời con nguyện cầu;+Xin lắng tai nghe lời nơi miệng con;  3  Vì kẻ xa lạ dấy lên chống nghịchVà quân tàn ác săn đuổi mạng con.+ Chúng chẳng màng gì đến Đức Chúa Trời.*+ (Sê-la)  4  Kìa! Đức Chúa Trời là đấng giúp tôi;+Đức Giê-hô-va ở cùng người ủng hộ tôi.  5  Việc dữ của kẻ thù tôi, ngài sẽ đổ lại trên chúng;+Vì lòng trung tín của ngài, xin hủy diệt chúng.*+  6  Con nguyện sẵn lòng dâng vật tế lễ cho ngài.+ Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ ca tụng danh ngài, vì ấy quả là tốt lành.+  7  Thật ngài cứu tôi khỏi mọi khốn khổ,+Tôi sẽ đắc thắng nhìn kẻ thù mình.+

Chú thích

^ Hay “Chúng chẳng để Đức Chúa Trời trước mặt”.
^ Ds: “khiến chúng im hơi lặng tiếng”.