Khải huyền 4:1-11

  • Khải tượng về sự hiện diện của Đức Giê-hô-va ở trên trời (1-11)

    • Đức Giê-hô-va ngồi trên ngai (2)

    • Hai mươi bốn trưởng lão ngồi trên ngai (4)

    • Bốn sinh vật (6)

4  Sau đó, kìa, tôi thấy trên trời có một cánh cửa mở, và tiếng đầu tiên mà tôi nghe, giống như tiếng kèn, nói với tôi rằng: “Hãy lên đây, tôi sẽ cho anh thấy những điều phải xảy ra”.  Ngay sau đó, tôi được tác động bởi quyền năng của thần khí, và kìa, trên trời có cái ngai và một đấng ngồi trên ngai đó.+  Đấng ấy trông như ngọc thạch anh+ và hồng mã não, có một cái cầu vồng giống như lục bảo ngọc bao quanh ngai.+  Xung quanh ngai ấy có 24 ngai, và tôi thấy có 24 trưởng lão+ ngồi trên các ngai đó, mình mặc áo trắng, đầu đội vương miện bằng vàng.  Từ ngai ấy phát ra những tia chớp,+ tiếng nói và tiếng sấm;+ cũng có bảy ngọn đèn cháy sáng trước ngai ấy, tượng trưng cho bảy thần khí của Đức Chúa Trời.+  Trước ngai có vật gì giống như biển thủy tinh,+ tựa pha lê. Ở giữa ngai* và xung quanh ngai ấy có bốn sinh vật+ đầy mắt phía trước và phía sau.  Sinh vật thứ nhất trông như sư tử,+ sinh vật thứ hai trông như bò đực tơ,+ sinh vật thứ ba+ có gương mặt như người, sinh vật thứ tư+ trông như đại bàng đang bay.+  Về bốn sinh vật ấy, mỗi sinh vật có sáu cánh, khắp cánh đầy những mắt,+ ngày đêm không ngớt hô rằng: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Giê-hô-va*+ Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, đấng đã có, hiện có và sắp đến”.+  Hễ khi nào các sinh vật ấy tôn vinh, tôn kính và cảm tạ đấng ngồi trên ngai, là đấng sống muôn đời bất tận,+ 10  thì 24 trưởng lão+ sấp mình xuống thờ phượng đấng ngồi trên ngai, là đấng sống muôn đời bất tận. Họ ném vương miện mình xuống trước ngai mà nói rằng: 11  “Lạy Giê-hô-va* Đức Chúa Trời chúng con, ngài xứng đáng nhận sự vinh hiển,+ tôn kính+ và quyền năng,+ vì ngài đã tạo nên muôn vật,+ và bởi ý muốn ngài mà muôn vật hiện hữu và được tạo nên”.

Chú thích

Hay “Ở giữa cùng với ngai”.