Khải huyền 11:1-19

  • Hai nhân chứng (1-13)

    • Mặc vải thô đi nói tiên tri trong 1.260 ngày (3)

    • Bị giết và không được chôn cất (7-10)

    • Được làm sống lại sau ba ngày rưỡi (11, 12)

  • Cơn khốn thứ hai đã qua, cơn khốn thứ ba đang đến (14)

  • Kèn thứ bảy (15-19)

    • Nước của Chúa chúng ta và Đấng Ki-tô của ngài (15)

    • Những kẻ hủy hoại trái đất sẽ bị hủy diệt (18)

11  Tôi được ban một cây sậy giống như cây gậy*+ và nghe tiếng phán: “Hãy đứng dậy đo nơi thánh của đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ cùng những người đang thờ phượng tại đó.  Còn sân bên ngoài nơi thánh thì hãy bỏ qua, đừng đo nó, vì nó đã được phó cho dân các nước và họ sẽ giày đạp thành thánh+ trong 42 tháng.+  Tôi sẽ khiến hai nhân chứng của tôi, mình mặc vải thô, đi nói tiên tri trong 1.260 ngày”.  Những người ấy được tượng trưng bởi hai cây ô-liu+ và hai chân đèn,+ họ đang đứng trước Chúa của đất.+  Nếu ai muốn làm hại họ, lửa sẽ ra từ miệng họ và thiêu hủy kẻ thù đó. Kẻ nào muốn làm hại họ thì phải bị giết theo cách ấy.  Hai người đó có quyền đóng trời+ để không có mưa+ trong suốt thời gian họ nói tiên tri, họ cũng có quyền biến nước thành máu+ và giáng mọi loại tai vạ trên đất bất cứ khi nào họ muốn.  Khi họ làm chứng xong thì con thú dữ đã lên từ vực sâu sẽ gây chiến với họ, đánh thắng họ và giết đi.+  Xác họ sẽ nằm trên đường chính của thành lớn, theo nghĩa bóng gọi là Sô-đôm và Ai Cập. Đó cũng là nơi Chúa của họ đã bị xử tử trên cây cột.  Người từ các dân, chi phái, thứ tiếng và các nước sẽ nhìn xác họ trong ba ngày rưỡi,+ không cho đặt trong mồ. 10  Dân cư trên đất vui mừng về cái chết của hai người ấy, họ ăn mừng và sẽ tặng quà cho nhau, bởi họ từng bị hai nhà tiên tri ấy hành hạ. 11  Sau ba ngày rưỡi thì sinh khí từ Đức Chúa Trời vào trong hai người ấy+ và họ đứng dậy, hết thảy những ai thấy họ đều kinh hãi. 12  Họ nghe có tiếng lớn từ trời phán với mình rằng: “Hãy lên đây”. Họ lên trời trong đám mây, và những kẻ thù cũng trông thấy. 13  Trong giờ đó, có trận động đất lớn, một phần mười của thành sụp đổ và 7.000 người bị chết bởi trận động đất ấy, những người còn lại thì sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời của các tầng trời. 14  Cơn khốn thứ hai+ đã qua. Này! Cơn khốn thứ ba đang đến nhanh chóng. 15  Thiên sứ thứ bảy thổi kèn+ thì trên trời có những tiếng hô lớn rằng: “Nước của thế gian nay trở thành Nước của Chúa chúng ta+ và Đấng Ki-tô của ngài,+ ngài sẽ trị vì muôn đời bất tận”.+ 16  Hai mươi bốn trưởng lão+ ngồi trên ngai trước mặt Đức Chúa Trời bèn sấp mặt xuống thờ phượng ngài 17  mà rằng: “Chúng con cảm tạ ngài, lạy Giê-hô-va* Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng, đấng hiện có+ và đã có, vì ngài đã sử dụng quyền năng lớn lao của ngài và bắt đầu làm vua cai trị.+ 18  Nhưng các nước trở nên giận dữ, và ngài tỏ cơn thịnh nộ ngài ra; đã đến thời điểm ấn định để phán xét những người chết, ban thưởng+ cho đầy tớ ngài là các nhà tiên tri+ và cho các người thánh cùng người kính sợ danh ngài, cả lớn lẫn nhỏ, và hủy diệt những kẻ hủy hoại trái đất”.+ 19  Nơi thánh của đền thờ Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra, có thể thấy hòm của giao ước ngài trong nơi thánh.+ Có các tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm, một trận động đất và cơn mưa đá lớn.

Chú thích

Hay “cây gậy để đo”.