Châm ngôn 18:1-24

  • Cô lập mình là ích kỷ và không khôn ngoan (1)

  • Danh Đức Giê-hô-va, một ngọn tháp kiên cố (10)

  • Tài sản chỉ là sự bảo vệ trong tưởng tượng (11)

  • Nghe hai bên là khôn ngoan (17)

  • Người bạn gắn bó hơn anh em ruột (24)

18  Ai cô lập mình theo đuổi ước muốn ích kỷ;Người ấy chối bỏ* mọi sự khôn ngoan thiết thực.   Kẻ ngu muội chẳng ưa gì sự hiểu biếtNhưng chỉ thích phô ra ý nghĩ trong lòng.+   Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến;Đi cùng sự ô nhục chính là sự nhuốc nhơ.+   Lời từ miệng người ta là nước sâu thẳm.+ Nguồn của sự khôn ngoan là suối tuôn trào.   Thật chẳng đúng khi thiên vị kẻ gian ác+Hoặc tước đoạt công lý khỏi người công chính.+   Môi kẻ ngu muội dẫn đến cãi lộn,+Miệng hắn rước lấy trận đòn vào thân.+   Miệng kẻ ngu muội sẽ hủy hoại hắn,+Môi hắn là bẫy cho mạng sống hắn.   Lời kẻ vu khống như miếng ăn ngon,+Trôi thẳng xuống bụng.+   Ai lười biếng trong công việc mìnhLà anh em với kẻ phá hoại.+ 10  Danh Đức Giê-hô-va là ngọn tháp kiên cố.+ Người công chính chạy vào đó và được che chở.*+ 11  Tài sản của người giàu là thành kiên cố cho người;Trong trí tưởng tượng người, nó như bức tường bảo vệ.+ 12  Lòng tự cao đi trước sự sụp đổ,+Sự khiêm nhường đi trước vinh quang.+ 13  Trả lời trước khi nghe sự việc,Ấy là dại dột và nhục nhã.+ 14  Tinh thần có thể nâng đỡ một người khi bệnh,+Nhưng tinh thần suy sụp* thì ai chịu nổi?+ 15  Lòng người hiểu biết tiếp nhận tri thức,+Tai người khôn ngoan cố tìm tri thức. 16  Quà của một người mở đường cho người,+Giúp người tiếp cận các bậc cao trọng. 17  Bên trình bày trước có vẻ đúng,+Đến khi bên kia tới đối chất.+ 18  Bắt thăm chấm dứt những vụ tranh chấp+Và phân xử giữa các đối thủ mạnh. 19  Anh em bị xúc phạm khó chinh phục hơn thành kiên cố;+Có những mối bất hòa tựa như thanh cài của thành trì.+ 20  Bởi bông trái miệng mình, một người sẽ no bụng;+Người sẽ được no thỏa hoa lợi của môi mình. 21  Sống chết ở nơi quyền của lưỡi;+Ai chuộng dùng nó sẽ ăn bông trái nó.+ 22  Người tìm được vợ tốt tìm được điều tốt lành,+Và người hưởng ân huệ của Đức Giê-hô-va.+ 23  Người nghèo van nài khi nói,Kẻ giàu cộc cằn khi đáp. 24  Có hạng bạn bè sẵn sàng xâu xé lẫn nhau,+Lại có người bạn gắn bó hơn anh em ruột.+

Chú thích

Hay “khinh dể”.
Ds: “được đưa lên cao”, tức là ngoài tầm với, được an toàn.
Hay “sự tuyệt vọng tột cùng”.