Thư của Gia-cơ 5:1-20

  • Cảnh báo những người giàu (1-6)

  • Đức Chúa Trời ban phước cho lòng kiên nhẫn chịu đựng (7-11)

  • Khi nói: “Có” thì phải là có (12)

  • Lời cầu nguyện với đức tin có hiệu lực (13-18)

  • Giúp người có tội quay trở lại (19, 20)

5  Nào, hãy nghe, hỡi những người giàu có, hãy khóc lóc kêu gào về những nỗi sầu khổ đang đến với mình.+  Sự giàu có của các người đã thối nát, quần áo các người đã bị sâu bọ* ăn.+  Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét ăn mòn, rỉ sét đó sẽ là bằng chứng buộc tội các người và sẽ tiêu nuốt thân xác các người. Những gì các người đã chất chứa sẽ như lửa trong những ngày sau cùng.+  Kìa, tiền lương mà các người không trả cho những người thu hoạch trong ruộng mình cứ kêu lên, và tiếng cầu cứu của các thợ gặt đã thấu đến tai Đức Giê-hô-va* vạn quân.+  Các người đã sống xa hoa và thỏa mãn dục vọng trên đất này. Các người đã vỗ béo lòng mình cho ngày bị làm thịt.+  Các người đã kết án và giết người công chính. Chẳng phải các người đang bị chống lại hay sao?  Vậy, hỡi anh em, hãy kiên nhẫn cho đến khi Chúa hiện diện.*+ Kìa, người nông dân tiếp tục chờ đợi hoa lợi quý giá của đất, kiên nhẫn cho đến khi có mưa đầu mùa và mưa cuối mùa.+  Anh em cũng hãy kiên nhẫn;+ hãy làm vững mạnh lòng mình, vì sự hiện diện* của Chúa đã gần kề.+  Hỡi anh em, đừng phàn nàn* về nhau, để anh em không bị phán xét.+ Kìa! Đấng Phán Xét đang đứng trước cửa. 10  Hỡi anh em, về việc chịu đựng điều ác+ và thể hiện tính kiên nhẫn,+ hãy noi gương các nhà tiên tri, là những người đã nhân danh Đức Giê-hô-va* mà nói.+ 11  Này, chúng ta xem những người đã bền chí chịu đựng là hạnh phúc.*+ Anh em đã nghe về sự chịu đựng của Gióp+ và thấy kết cuộc Đức Giê-hô-va* ban cho ông,+ thấy rằng Đức Giê-hô-va* là đấng giàu lòng trắc ẩn* và thương xót.+ 12  Hỡi anh em của tôi, trên hết, đừng thề thốt chi nữa, đừng chỉ trời, chỉ đất hay chỉ bất cứ điều gì khác mà thề. Nhưng khi anh em nói: “Có” thì phải là có, nói: “Không” thì phải là không,+ hầu anh em không phải chịu sự phán xét. 13  Có ai trong anh em đang chịu khó khăn gian khổ không? Người ấy hãy tiếp tục cầu nguyện.+ Có ai đang vui vẻ không? Người ấy hãy hát thơ thánh.+ 14  Có ai trong anh em đang đau bệnh* không? Người ấy hãy mời các trưởng lão+ hội thánh đến, để họ cầu nguyện và nhân danh Đức Giê-hô-va* mà xoa dầu* cho người.+ 15  Lời cầu nguyện với đức tin sẽ giúp người bệnh* được lành, và Đức Giê-hô-va* sẽ nâng người ấy dậy. Ngoài ra, nếu người ấy có phạm tội thì sẽ được tha. 16  Thế thì, hãy cởi mở xưng tội+ với nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu anh em được chữa lành. Lời cầu nguyện tha thiết của người công chính có hiệu lực mạnh mẽ.*+ 17  Ê-li-gia cũng là người có cảm xúc như chúng ta, nhưng khi ông tha thiết cầu nguyện cho trời đừng mưa thì trời không mưa trong xứ suốt ba năm sáu tháng.+ 18  Rồi ông cầu nguyện lần nữa thì trời mưa và đất sinh hoa lợi.+ 19  Hỡi anh em của tôi, nếu có ai trong anh em bị dẫn đi lạc khỏi chân lý và có người giúp người ấy quay trở lại, 20  hãy biết rằng hễ ai giúp người có tội từ bỏ đường lối sai lầm và quay trở lại,+ người ấy sẽ cứu người phạm tội khỏi cái chết và che lấp vô số tội lỗi.+

Chú thích

Từ này trong tiếng Hy Lạp nói đến một loại côn trùng có cánh chuyên ăn vải.
Hay “cằn nhằn”. Ds: “thở dài”.
Hay “rất trìu mến dịu dàng”.
Hay “có phước”.
Hẳn nói đến việc dùng lời Đức Chúa Trời để giúp người đó.
Hẳn nói đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời không còn gắn bó như trước.
Cũng có thể là “người mệt mỏi”.
Ds: “có nhiều lực khi nó hoạt động”.