Giô-na 3:1-10

  • Giô-na vâng lệnh Đức Chúa Trời và đến Ni-ni-ve (1-4)

  • Dân Ni-ni-ve ăn năn khi nghe thông điệp của Giô-na (5-9)

  • Đức Chúa Trời quyết định không hủy diệt Ni-ni-ve (10)

3  Đây là lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Giô-na lần thứ hai:+  “Hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve+ và rao truyền cho thành ấy thông điệp mà ta phán với con”.  Vậy, Giô-na trỗi dậy và đến thành Ni-ni-ve+ theo lời phán của Đức Giê-hô-va.+ Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải mất ba ngày mới đi hết.  Giô-na vào thành, đi hết một ngày và rao truyền rằng: “Còn 40 ngày nữa thành Ni-ni-ve sẽ sụp đổ”.  Dân thành Ni-ni-ve đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời,+ họ công bố một kỳ kiêng ăn và mặc vải thô, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất.  Khi thông điệp ấy đến tai vua Ni-ni-ve thì vua đứng dậy khỏi ngai, cởi vương bào, khoác vải thô và ngồi trong tro.  Vua còn cho loan báo khắp thành Ni-ni-ve rằng: “Theo sắc lệnh của vua và các bậc quyền quý: Không người nào hay thú vật nào, bò hoặc cừu, được ăn bất cứ thứ gì. Không được ăn cũng không được uống.  Cả người lẫn thú đều phải khoác vải thô; hãy thành khẩn kêu cầu Đức Chúa Trời và từ bỏ đường lối gian ác cùng sự hung bạo của mình.  Biết đâu Đức Chúa Trời sẽ xem xét lại* điều ngài định làm và nguôi cơn thịnh nộ, để chúng ta khỏi phải chết!”. 10  Khi Đức Chúa Trời thấy điều họ làm, tức việc họ từ bỏ đường lối gian ác,+ thì ngài xem xét lại* tai họa mà ngài đã phán sẽ giáng trên họ. Ngài không giáng tai họa nữa.+

Chú thích

Hay “lấy làm tiếc về”.
Hay “lấy làm tiếc về”.