Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao nên sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh?

Tại sao nên sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh?

CHƯƠNG 34

Tại sao nên sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh?

Hãy hình dung bạn đang ăn trưa với hai cô bạn trong căng tin của trường và một bạn nam bước vào.

Cô thứ nhất nói với bạn: “Nè, Tùng thích cậu lắm đó. Mình thấy anh ta cứ nhìn cậu hoài à!”.

Cô thứ hai nghiêng qua bạn, nói nhỏ: “Anh ấy chưa có bồ đó nha!”.

Bạn cũng đoán vậy. Mới hôm trước, Tùng đã mời bạn đến nhà anh ấy dự tiệc. Dù đã từ chối, nhưng bạn vẫn thắc mắc là nếu đồng ý thì sẽ ra sao.

Cô thứ nhất ngắt dòng suy nghĩ của bạn.

Cô ấy nói: “Tiếc là mình đã có bạn trai, nếu không thì mình đã ‘chộp’ anh ấy rồi!”.

Sau đó cô ấy nhìn bạn với vẻ thắc mắc, bạn biết câu tiếp theo sẽ là gì.

Cô ấy hỏi: “Sao cậu vẫn chưa có bồ vậy?”.

Bạn biết thế nào mình cũng sẽ bị hỏi câu này. Thật ra, bạn cũng muốn có bạn trai. Tuy nhiên, bạn được dạy là tốt hơn nên đợi cho đến khi đủ chín chắn để kết hôn thì mới bắt đầu hẹn hò. Nhưng, nếu không vì...

“Vì đạo của cậu chứ gì?”, cô thứ hai nói.

Bạn tự hỏi: “Bạn ấy đọc được suy nghĩ của mình sao?”.

Cô ấy chế giễu: “Cậu thì lúc nào cũng Kinh Thánh, Kinh Thánh. Không thể thoáng hơn một chút được à?”.

Bạn đã bao giờ bị chế giễu vì cố gắng sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh chưa? Nếu có, hẳn bạn thắc mắc liệu mình có bỏ lỡ điều gì không. Một bạn trẻ tên Deborah đã cảm thấy như thế: “Em thấy tiêu chuẩn Kinh Thánh quá khắt khe, em thích lối sống thoáng của các bạn trong trường hơn”.

Cái nhìn thực tế

Kinh nghiệm không phải lúc nào cũng là người thầy tốt nhất. Trên thực tế, học từ sai lầm của người khác thì vừa khôn ngoan vừa phù hợp với Kinh Thánh. A-sáp, một người viết Thi thiên, đã làm thế. Ông từng thấy tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời quá khắt khe. Nhưng khi xem xét đường lối của những người từ bỏ tiêu chuẩn ấy, ông đã có cái nhìn thực tế. Sau này, A-sáp kết luận rằng họ đang ở trên “nơi trơn trượt”.—Thi thiên 73:18.

Để học từ lỗi lầm của người khác, hãy xem ý kiến của một số bạn trẻ từng từ bỏ tiêu chuẩn Kinh Thánh và quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành động của em?

Deborah: “Mấy bạn ở trường ai cũng có bồ và có vẻ hạnh phúc lắm! Khi thấy họ hôn và âu yếm nhau, em thấy ghen tị và cô đơn. Em thường ngồi hàng giờ tơ tưởng về anh chàng mà em thích và điều này càng khiến em muốn được ở bên anh ấy”.

Mike: “Em đọc những tài liệu và xem những chương trình cổ vũ tình dục. Nói chuyện với các bạn về tình dục làm em càng tò mò hơn. Vì thế, khi ở một mình với một bạn nữ, em nghĩ mình có thể ‘thân mật’ với cô ấy và biết dừng lại đúng lúc để không thật sự làm ‘chuyện ấy’”.

Andrew: “Em thường xem tài liệu khiêu dâm và bắt đầu uống nhiều rượu. Em cũng đi dự tiệc với những người bạn không xem trọng tiêu chuẩn đạo đức Kinh Thánh”.

Tracy: “Em biết rằng quan hệ trước hôn nhân là sai, nhưng cũng không ghét điều đó. Em không nghĩ là sẽ quan hệ trước khi kết hôn, nhưng cảm xúc đã lấn át lý trí. Có một thời gian, lương tâm của em đã chai lì, không còn cảm giác tội lỗi”.

Lối sống đó có mang lại hạnh phúc cho em không?

Deborah: “Mới đầu em thấy tự do và thỏa mãn vì được hòa nhập với các bạn. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài. Em thấy mình nhơ nhuốc, không còn trong sáng nữa, và rơi vào cảm giác trống rỗng. Em rất ân hận vì đã không giữ gìn trinh tiết của mình”.

Andrew: “Đối với em, làm những điều sai trái càng lúc càng dễ. Nhưng đồng thời, em cũng thất vọng về bản thân và bị dằn vặt vì cảm giác tội lỗi”.

Tracy: “Lối sống vô luân đã hủy hoại tuổi trẻ của em. Em tưởng mình và bạn trai sẽ mãi vui vẻ bên nhau, nhưng em đã lầm. Đến cuối cùng thì cả hai đều làm đối phương đau đớn và khổ sở. Nhiều đêm em nằm khóc và ước gì mình đã vâng theo đường lối của Đức Giê-hô-va”.

Mike: “Em bắt đầu cảm thấy một phần trong em đã chết. Em cố làm ngơ trước những nỗi đau mà mình đã gây ra cho người khác, nhưng không thể. Em rất đau lòng khi nhận ra vì ích kỷ mà mình đã khiến bao nhiêu người bị tổn thương”.

Em có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ đang nghĩ tiêu chuẩn đạo đức Kinh Thánh quá khắt khe?

Tracy: “Hãy sống theo các tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va và kết bạn với những ai làm thế. Điều đó sẽ làm bạn hạnh phúc hơn”.

Deborah: “Vấn đề không chỉ liên quan đến bạn và những gì bạn muốn. Hành động của bạn sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nếu lờ đi lời khuyên của Đức Chúa Trời, bạn sẽ làm hại chính mình”.

Andrew: “Khi còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, bạn cảm thấy lối sống của bạn bè cùng lứa rất thú vị. Thái độ của họ sẽ ảnh hưởng đến bạn. Vì vậy, hãy sáng suốt khi chọn bạn bè. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và bạn sẽ không phải ân hận”.

Mike: “Phẩm giá và sự trong trắng nằm trong số những điều quý nhất mà Đức Giê-hô-va ban cho bạn. Nếu vứt bỏ những món quà này chỉ vì thiếu tự chủ thì chẳng khác gì tự bán rẻ mình. Hãy cho cha mẹ và những người thành thục biết vấn đề của bạn. Nếu phạm lỗi, hãy nhanh chóng thú nhận và sửa sai. Nếu đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va, bạn sẽ nhận được sự bình an thật”.

Tiêu chuẩn Kinh Thánh: Chiếc áo trói buộc hay dây an toàn?

Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời hạnh phúc” và ngài cũng muốn bạn hạnh phúc (1 Ti-mô-thê 1:11; Truyền đạo 11:9). Các tiêu chuẩn được ghi trong Kinh Thánh mang lại lợi ích cho bạn. Có thể bạn xem các tiêu chuẩn ấy như một chiếc áo trói buộc sự tự do. Nhưng trên thực tế, chuẩn mực đạo đức của Kinh Thánh giống như dây an toàn giúp bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm.

Bạn hoàn toàn có thể tin cậy Kinh Thánh. Nếu chọn sống theo các tiêu chuẩn Kinh Thánh, không những Đức Giê-hô-va vui lòng mà chính bạn cũng được lợi ích.—Ê-sai 48:17.

TRONG CHƯƠNG TỚI

Bạn có thể trở thành bạn của Đức Chúa Trời. Bằng cách nào?

CÂU KINH THÁNH THEN CHỐT

Ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con, đấng dạy dỗ con hầu con được ích”.Ê-sai 48:17.

MẸO

Để em bạn hiểu tại sao làm theo tiêu chuẩn Kinh Thánh là khôn ngoan, bạn sẽ giải thích thế nào? Nói lên niềm tin của mình sẽ giúp bạn khắc ghi điều ấy vào lòng.

BẠN CÓ BIẾT...?

Chỉ cần vài giây để hủy hoại mối quan hệ với Đức Giê-hô-va, nhưng phải mất nhiều năm để hàn gắn lại.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG!

Để hiểu tại sao làm theo tiêu chuẩn Kinh Thánh là khôn ngoan, mình sẽ ․․․․․

Nếu thấy ghen tị với những bạn sống theo tiêu chuẩn thế gian, mình sẽ ․․․․․

Về đề tài này, điều mình muốn hỏi cha mẹ là: ․․․․․

BẠN NGHĨ SAO?

● Để thấy hậu quả của việc không vâng lời Đức Chúa Trời, tại sao kinh nghiệm cá nhân không phải là người thầy tốt nhất?

● Bạn học được gì từ kinh nghiệm của Deborah, Mike, Andrew và Tracy?

● Tại sao một số người nghĩ tiêu chuẩn Kinh Thánh quá khắt khe? Nhưng tại sao quan điểm đó là thiển cận?

[Câu nổi bật nơi trang 285]

“Việc bị sửa phạt không đau đớn bằng việc cố che giấu lỗi lầm”.—Diễm

[Hình nơi trang 288]

Tiêu chuẩn Kinh Thánh sẽ bảo vệ bạn chứ không làm giảm niềm hạnh phúc của bạn