Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Đánh trận cùng các thần dữ’

‘Đánh trận cùng các thần dữ’

Chương 8

‘Đánh trận cùng các thần dữ’

1. Tại sao chúng ta đặc biệt chú ý đến hoạt động của các thần dữ?

NHIỀU người chế giễu ý tưởng cho rằng có những thần dữ. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Dù người ta tin hay không, thần dữ hiện có và chúng cố gây áp lực trên mỗi người. Những người thờ phượng Đức Giê-hô-va không được miễn trừ. Thật thế, họ là mục tiêu chính của chúng. Sứ đồ Phao-lô cảnh giác chúng ta sự kiện này, nói rằng: “Chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền [vô hình], cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy”. (Ê-phê-sô 6:12) Vào thời chúng ta, áp lực của những thần dữ đạt đến cao độ chưa từng thấy vì Sa-tan đã bị đuổi khỏi các từng trời và đang giận dữ, biết rằng thì giờ của hắn ngắn ngủi.—Khải-huyền 12:12.

2. Làm thế nào chúng ta có thể thắng trong cuộc đấu tranh chống lại những lực siêu nhân?

2 Chúng ta có thể thắng trong cuộc đấu tranh chống lại những lực siêu nhân không? Có chứ, nhưng chỉ bằng cách nương cậy hoàn toàn nơi Đức Giê-hô-va. Chúng ta phải lắng nghe và vâng theo Lời Ngài. Nhờ làm thế, chúng ta có thể tránh được những thiệt hại về thể chất, đạo đức và tình cảm mà những ai ở dưới quyền kiểm soát của Sa-tan đều gặp phải.—Gia-cơ 4:7.

Những kẻ cai trị thế giới ở trên trời

3. Sa-tan chống lại ai, và bằng cách nào?

3 Đức Giê-hô-va miêu tả sống động cho chúng ta biết tình hình thế giới từ vị thế thuận lợi của Ngài ở trên trời. Ngài ban cho sứ đồ Giăng một sự hiện thấy, trong đó Sa-tan được tả như “một con rồng lớn sắc đỏ”. Hắn sẵn sàng nuốt chửng, nếu có thể được, Nước Đức Chúa Trời của Đấng Mê-si ngay từ khi Nước ấy được thành lập ở trên trời năm 1914. Việc không thành, Sa-tan tới tấp dấy lên sự chống đối dữ tợn như dòng nước cuồn cuộn chống lại những người đại diện trên đất của Nước Trời. (Khải-huyền 12:3, 4, 13, 17) Sa-tan tiến hành cuộc chiến này như thế nào? Qua những người đại diện của chính hắn.

4. Ai là nguồn sức mạnh của các chính phủ loài người, và làm thế nào chúng ta biết được điều đó?

4 Kế tiếp Giăng được chỉ cho thấy một con thú bảy đầu và mười sừng, một con thú có quyền “trị mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng và mọi nước”. Con thú ấy tượng trưng hệ thống chính trị toàn cầu. Giăng được cho biết “con rồng [Sa-tan Ma-quỉ] đã lấy sức-mạnh, ngôi, và quyền-phép lớn mà cho nó [con thú]”. (Khải-huyền 13:1, 2, 7) Thật vậy, Sa-tan là nguồn sức mạnh và quyền lực của các chính phủ loài người. Vì thế, như sứ đồ Phao-lô viết, thật sự “vua chúa của thế-gian” là “các thần dữ ở các miền trên trời” kiểm soát các chính phủ loài người. Tất cả những ai mong muốn thờ phượng Đức Giê-hô-va cần hiểu cặn kẽ điều này.—Lu-ca 4:5, 6.

5. Các lãnh tụ chính trị hiện nay đang nhóm hiệp để làm gì?

5 Mặc dù nhiều lãnh tụ chính trị tự xưng là người mộ đạo, không quốc gia nào phục dưới quyền cai trị của Đức Giê-hô-va hoặc phục Vua Giê-su Christ do Ngài bổ nhiệm. Hết thảy những người ấy tranh đấu dữ dội để giữ chặt quyền lực riêng. Như sự tường thuật của Khải-huyền cho thấy, ngày nay “những thần của ma-quỉ” đang nhóm hiệp các lãnh tụ thế gian đến “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng” tại Ha-ma-ghê-đôn.—Khải-huyền 16:13, 14, 16; 19:17-19.

6. Tại sao cần phải cẩn thận, tránh không để hệ thống của Sa-tan dùng thủ đoạn xui khiến ta ủng hộ nó?

6 Mỗi ngày, đời sống con người chịu ảnh hưởng bởi những cuộc xung đột chính trị, xã hội, kinh tế và tôn giáo đang xâu xé gia đình nhân loại. Trong những cuộc xung đột này, người ta thường chọn—qua lời nói hoặc hành động—đứng về phe quốc gia, bộ lạc, nhóm ngôn ngữ hay giai cấp xã hội của họ. Ngay khi người ta không trực tiếp dính dấp đến một cuộc xung đột nào, chính họ cũng thường nhận thấy mình tán dương bên này và chỉ trích bên kia. Nhưng bất luận họ tán thành một con người hoặc chính nghĩa nào, thật ra họ ủng hộ ai? Kinh Thánh nói rõ ràng: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”. (1 Giăng 5:19) Vậy, làm thế nào một người có thể tránh bị lừa dối như những người khác? Chỉ bằng cách hết lòng ủng hộ Nước Đức Chúa Trời và giữ vị thế trung lập tuyệt đối trước những cuộc xung đột của thế gian.—Giăng 17:15, 16.

Mưu kế xảo quyệt của Ma-quỉ

7. Sự khôn khéo của Sa-tan thể hiện thế nào qua cách hắn dùng tôn giáo sai lầm?

7 Trong mọi thời đại của lịch sử, Sa-tan đã dùng lời đe dọa mắng nhiếc và sự ngược đãi thể chất khiến người ta từ bỏ sự thờ phượng thật. Hắn cũng vận dụng những phương kế xảo quyệt hơn—những hành động dối trá và mưu kế gian hiểm. Hắn đã khôn khéo kiềm giữ phần lớn nhân loại trong sự u mê qua tôn giáo sai lầm, khiến người ta nghĩ họ đang phụng sự Đức Chúa Trời. Thiếu sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời và lòng yêu mến lẽ thật, họ có thể bị thu hút bởi những buổi lễ tôn giáo huyền bí và dễ gây xúc động hoặc cảm kích trước những phép lạ. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9, 10) Nhưng chúng ta được cảnh báo là ngay cả trong vòng những người theo sự thờ phượng thật, “có mấy kẻ sẽ bội đạo... theo các thần lừa-dối, và đạo-lý của quỉ dữ”. (1 Ti-mô-thê 4:1) Làm sao điều đó có thể xảy ra?

8. Làm thế nào Sa-tan phỉnh gạt chúng ta vào tôn giáo sai lầm mặc dù chúng ta đang thờ phượng Đức Giê-hô-va?

8 Ma-quỉ xảo quyệt đánh vào những điểm yếu của chúng ta. Có phải chúng ta vẫn còn sợ loài người? Nếu thế, chúng ta có thể bị người thân hoặc láng giềng gây áp lực, xui giục tham dự vào những thực hành bắt nguồn từ tôn giáo sai lầm. Chúng ta có tính tự cao chăng? Thế thì chúng ta có lẽ cảm thấy chạm tự ái khi được khuyên bảo hoặc khi người khác không chấp nhận ý kiến mà chúng ta bênh vực. (Châm-ngôn 15:10; 29:25; 1 Ti-mô-thê 6:3, 4) Thay vì điều chỉnh quan điểm cho phù hợp với gương mẫu của Đấng Christ, chúng ta có thể có xu hướng “nghe những lời êm tai” của những kẻ cho rằng chỉ cần đọc Kinh Thánh và ăn ở hiền lành là đủ rồi. (2 Ti-mô-thê 4:3) Đối với Sa-tan, việc chúng ta thật sự gia nhập đạo khác hoặc chỉ giữ đạo riêng của mình không quan trọng, miễn chúng ta không thờ phượng Đức Giê-hô-va theo cách Đức Chúa Trời chỉ dẫn qua Kinh Thánh và tổ chức của Ngài.

9. Sa-tan xảo quyệt dùng tình dục như thế nào để đạt mục tiêu?

9 Sa-tan cũng dùng mưu mẹo để cám dỗ thiên hạ thỏa mãn những ước vọng bình thường bằng những cách sai quấy. Hắn đã thực hiện điều này đối với sự ham muốn quan hệ tình dục. Nhiều người trong thế gian chối bỏ đạo đức của Kinh Thánh, xem việc quan hệ tình dục giữa những người độc thân như một lạc thú chính đáng hoặc một cách để chứng tỏ họ là những người trưởng thành. Và nói gì về những người đã kết hôn? Nhiều người phạm tội ngoại tình. Và ngay cả khi trong hôn nhân của họ không ai phản bội ai, nhiều người cũng tìm cách ly dị hoặc ly thân để có thể xây dựng cuộc đời với người khác. Mục đích xảo quyệt mà Sa-tan nhắm đến là khiến người ta hưởng thụ những lạc thú ngay bây giờ, không màng đến hậu quả lâu dài trên bản thân và những người khác mà đặc biệt còn ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa họ với Đức Giê-hô-va và Con Ngài.—1 Cô-rinh-tô 6:9, 10; Ga-la-ti 6:7, 8.

10. Sa-tan tìm cách làm lệch lạc thái độ của chúng ta về sự vô luân và bạo động bằng những phương tiện nào?

10 Một ước muốn tự nhiên khác là sự giải trí. Giải trí lành mạnh có thể mang lại sảng khoái cho thể chất, tâm trí và tình cảm. Nhưng chúng ta phản ứng thế nào khi Sa-tan khéo léo dùng những dịp giải trí để tìm cách khiến tư tưởng chúng ta xa cách Đức Chúa Trời? Chẳng hạn, chúng ta biết Đức Giê-hô-va ghét tình dục vô luân và bạo động. Khi các phim ảnh, chương trình truyền hình, hoặc những rạp hát chiếu những màn đó, chúng ta có thụ động ngồi ỳ tại chỗ và thưởng thức đến phút chót không? Hãy nhớ, Sa-tan sẽ làm cho những điều ấy ngày càng trở nên đồi bại hơn khi nó sắp bị quăng xuống vực sâu, vì “những người hung-ác, kẻ giả-mạo thì càng chìm-đắm luôn trong điều dữ, làm lầm-lạc kẻ khác mà cũng lầm-lạc chính mình nữa”. (2 Ti-mô-thê 3:13; Khải-huyền 20:1-3) Thế nên, chúng ta nên cảnh giác chống lại những ý đồ của Sa-tan.—Sáng-thế Ký 6:13; Thi-thiên 11:5; Rô-ma 1:24-32.

11. Nếu không cảnh giác, ngay cả một người biết lẽ thật cũng có thể rơi vào cạm bẫy của thuật thông linh bằng những cách nào?

11 Chúng ta cũng ý thức Đức Giê-hô-va gớm ghiếc những ai dính líu đến bất cứ hình thức nào của thuật thông linh—như bói toán, phù thủy hoặc cầu hồn. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12) Ghi nhớ điều này trong trí hẳn chúng ta không nghĩ đến việc cầu hỏi đồng bóng, và chắc chắn không tiếp rước những kẻ ấy vào nhà để họ thực hành ma thuật. Nhưng chúng ta có lắng nghe khi họ xuất hiện trên truyền hình hay trên Internet không? Dù chúng ta không bao giờ chấp thuận để một thầy phù thủy chữa bệnh, chúng ta có cột vào cườm tay đứa bé sơ sinh một dây bùa, tin rằng nó có thể che chở đứa bé khỏi điều dữ không? Biết Kinh Thánh lên án việc ếm chú người khác, liệu chúng ta có cho phép một nhà thôi miên kiểm soát tâm trí của chúng ta không?—Ga-la-ti 5:19-21.

12. (a) Âm nhạc được dùng như thế nào để khiến chúng ta nghĩ về những ý tưởng mà chúng ta biết là sai quấy? (b) Làm thế nào cách ăn mặc, chải chuốt hoặc cách nói năng của một người cho thấy người đó thán phục những kẻ có lối sống không được Đức Giê-hô-va chấp nhận? (c) Chính chúng ta cần làm gì để tránh sa vào mưu kế quỷ quyệt của Sa-tan?

12 Kinh Thánh nói sự gian dâm hoặc sự ô uế dưới mọi hình thức cũng không nên nói đến (với ý bậy bạ) giữa chúng ta. (Ê-phê-sô 5:3-5) Nhưng nói gì nếu những đề tài ấy được hòa quyện khéo léo trong âm nhạc với những giai điệu du dương, âm điệu quyến rũ hoặc nhịp điệu lặp đi lặp lại? Liệu chúng ta sẽ bắt đầu lặp lại những lời nhạc ca tụng tình dục ngoài hôn nhân, dùng ma túy tìm khoái lạc và những hành vi tội lỗi khác không? Hoặc, dù biết không nên bắt chước lối sống của những kẻ đắm mình trong những việc thể ấy, chúng ta lại có khuynh hướng bắt chước họ trong cách ăn mặc, chải chuốt hoặc nói năng không? Những phương cách Sa-tan dùng để quyến rũ loài người rập theo lối suy nghĩ bại hoại của hắn thật xảo quyệt làm sao! (2 Cô-rinh-tô 4:3, 4) Để giữ mình khỏi sa vào mưu kế quỷ quyệt của hắn, chúng ta phải tránh trôi giạt cùng với thế gian. Chúng ta phải nhớ kỹ trong trí ai là “vua-chúa của thế-gian mờ-tối này” và quyết tâm kháng cự lại ảnh hưởng của chúng.—1 Phi-e-rơ 5:8.

Được trang bị để chiến thắng

13. Làm sao mỗi người chúng ta, dù bất toàn, có thể chiến thắng thế gian do Sa-tan cai trị?

13 Trước khi chết Chúa Giê-su nói với các sứ đồ: “Hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế-gian rồi!” (Giăng 16:33) Họ cũng có thể là người chiến thắng. Khoảng 60 năm sau, sứ đồ Giăng viết: “Ai là người thắng hơn thế-gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” (1 Giăng 5:5) Chúng ta bày tỏ đức tin như thế bằng cách vâng theo những điều răn của Chúa Giê-su và nương cậy nơi Lời Đức Chúa Trời, y như Chúa Giê-su đã làm. Còn điều nào khác cần phải làm nữa? Chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với hội thánh do Chúa Giê-su làm Đầu. Khi phạm tội, chúng ta phải hết lòng ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời dựa trên căn bản của-lễ hy sinh của Chúa Giê-su. Bằng cách này, dù bất toàn và lầm lỗi, chúng ta cũng có thể là người chiến thắng.—Thi-thiên 130:3, 4.

14. Đọc Ê-phê-sô 6:13-17, dùng các câu hỏi và câu Kinh Thánh được cung cấp trong đoạn này làm căn bản để thảo luận về lợi ích của mỗi phần của bộ áo giáp thiêng liêng.

14 Để thành công, chúng ta cần mặc lấy “mọi khí-giới của Đức Chúa Trời”, không bỏ sót phần nào. Xin mở Kinh Thánh nơi Ê-phê-sô 6:13-17, và đọc lời miêu tả khí giới hoặc bộ áo giáp ấy. Rồi, bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây, hãy xem xét làm thế nào mỗi phần của bộ áo giáp có thể mang lại lợi ích và che chở bạn.

“Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng”

Dù chúng ta có lẽ biết lẽ thật rồi, làm thế nào việc đều đặn học hỏi, suy ngẫm về lẽ thật của Kinh Thánh và việc tham dự nhóm họp che chở chúng ta? (1 Cô-rinh-tô 10:12, 13; 2 Cô-rinh-tô 13:5; Phi-líp 4:8, 9)

“Mặc lấy giáp bằng sự công-bình”

Chúng ta đang nói về những tiêu chuẩn công bình của ai? (Khải-huyền 15:3)

Hãy minh họa làm thế nào việc không theo những đường lối công bình của Đức Giê-hô-va gây tổn hại về thiêng liêng cho một người. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3, 4; 1 Sa-mu-ên 15:22, 23)

“Dùng sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm giày-dép”

Giữ cho chân chúng ta bận rộn đi nói cho người khác biết về những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời để mang lại hòa bình, điều đó che chở chúng ta như thế nào? (Thi-thiên 73:2, 3; Rô-ma 10:15; 1 Ti-mô-thê 5:13)

“Lấy thêm đức-tin làm thuẫn”

Nếu có đức tin với căn bản vững chắc, chúng ta sẽ phản ứng thế nào trong việc đối đầu với những cố gắng của người khác nhằm khiến chúng ta nghi ngờ hay sợ hãi? (2 Các Vua 6:15-17; 2 Ti-mô-thê 1:12)

“Lấy sự cứu-chuộc làm mão trụ”

Làm thế nào hy vọng được cứu chuộc giúp một người tránh rơi vào cạm bẫy lo lắng thái quá về của cải vật chất? (1 Ti-mô-thê 6:7-10, 19)

“Cầm gươm của Đức Thánh-Linh”

Chúng ta nên luôn luôn nương cậy vào điều gì khi chiến đấu để đẩy lui những công kích nhằm chống lại tình trạng thiêng liêng của chúng ta hoặc của người khác? (Thi-thiên 119:98; Châm-ngôn 3:5, 6; Ma-thi-ơ 4:3, 4)

Ngoài ra còn điều gì trọng yếu để thành công trong cuộc chiến thiêng liêng? Cần phải dùng điều này thường xuyên như thế nào? Vì lợi ích của ai? (Ê-phê-sô 6:18, 19)

15. Chúng ta có thể mở thế tấn công như thế nào trong cuộc chiến thiêng liêng này?

15 Với tư cách là người lính của Đấng Christ, chúng ta là thành viên của một đội quân lớn đang tham gia vào trận chiến thiêng liêng. Nếu biết cảnh giác và khéo léo sử dụng toàn bộ áo giáp do Đức Chúa Trời cung cấp, chúng ta sẽ không bị thương vong trong trận chiến này. Thay vì thế, chúng ta sẽ là sự hỗ trợ làm vững mạnh các anh em cùng hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ sẵn sàng và sốt sắng mở thế tấn công, rao truyền rộng rãi tin mừng về Nước Trời của Đấng Mê-si, chính phủ ở trên trời bị Sa-tan chống đối dữ dội.

Thảo luận để ôn lại

• Tại sao những người thờ phượng Đức Giê-hô-va giữ vị thế trung lập tuyệt đối trong các cuộc xung đột của thế gian?

• Sa-tan dùng một số mưu kế xảo quyệt nào nhằm hủy hoại tín đồ Đấng Christ về thiêng liêng?

• Bộ áo giáp thiêng liêng do Đức Chúa Trời cung cấp che chở chúng ta thế nào trong trận chiến thiêng liêng?

[Câu hỏi thảo luận]

[Các hình nơi trang 76]

Các nước đang nhóm hiệp tại Ha-ma-ghê-đôn