Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những người làm theo lời Đức Chúa Trời được hạnh phúc

Những người làm theo lời Đức Chúa Trời được hạnh phúc

Những người làm theo lời Đức Chúa Trời được hạnh phúc

Một trong những diễn giả đầu tiên của Đại Hội Địa Hạt với chủ đề “Những người làm theo Lời Đức Chúa Trời” nói: “Chúng ta nhận biết rằng đại hội này là một trong những sắp đặt của Đức Giê-hô-va để chuẩn bị cho chúng ta tham gia các hoạt động Nước Trời tới đây”. Anh nói tiếp: “Chúng ta đã chuẩn bị để được dạy dỗ về đời sống gia đình hạnh phúc, để được khích lệ theo sát tổ chức Đức Giê-hô-va, để được thúc đẩy giữ lòng sốt sắng trong công việc Nước Trời, và để được nhắc nhở phải luôn tỉnh thức”.

KỂ TỪ cuối tháng 5 năm 2000, hàng triệu người làm theo lời Đức Chúa Trời và bạn của họ đã lũ lượt đổ về hàng ngàn địa điểm trên khắp thế giới để đón nhận sự dạy dỗ thiết yếu về Kinh Thánh này. Họ đã học gì trong đại hội ba ngày này?

Ngày thứ nhất—Chớ quên những công trình của Đức Giê-hô-va

Trong bài giảng khai mạc, anh chủ tọa mời thính giả hưởng những ân phước có được nhờ hợp nhất thờ phượng Đức Giê-hô-va tại các đại hội. Anh cam kết với toàn thể cử tọa rằng đức tin của họ sẽ gia tăng và mối liên lạc cá nhân với Đức Giê-hô-va sẽ được thắt chặt.

“Đức Chúa Trời hạnh-phước” biết chúng ta cần gì để được hạnh phúc. (1 Ti-mô-thê 1:11) Vì thế bài giảng “Làm theo ý muốn Đức Chúa Trời đem lại hạnh phúc” nhấn mạnh rằng Lời Đức Giê-hô-va, Kinh Thánh, đề xướng lối sống tốt nhất. (Giăng 13:17) Một số màn phỏng vấn các Nhân Chứng lâu năm của Đức Giê-hô-va cho thấy việc họ làm theo ý muốn Đức Chúa Trời trong nhiều hoàn cảnh đa dạng đã giúp đời sống họ có thêm ý nghĩa. Bài giảng kế tiếp, “Hãy hớn hở vì lòng tốt lành của Đức Giê-hô-va”, nhấn mạnh rằng với tư cách là “kẻ bắt chước Đức Chúa Trời”, tín đồ Đấng Christ muốn biểu lộ “mọi điều nhân-từ” trong đời sống. (Ê-phê-sô 5:1, 9) Cách tốt nhất là rao giảng tin mừng và đào tạo môn đồ.—Thi-thiên 145:7.

Phần thảo luận đề tài “Tiếp tục đứng vững như thấy Đấng không thấy được” cho biết nếu có đức tin mạnh mẽ, chúng ta có thể “thấy” được Đức Chúa Trời vô hình. Diễn giả miêu tả làm sao những người có tính thiêng liêng nhận thức được các đức tính của Đức Chúa Trời, kể cả khả năng của Ngài biết ngay được những ý nghĩ của chúng ta. (Châm-ngôn 5:21) Những người được phỏng vấn kể lại những bước họ đã làm để vun đắp đức tin và đặt quyền lợi thiêng liêng lên hàng đầu trong đời sống.

Chương trình buổi sáng kết thúc với bài diễn văn chính, “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va—Đấng làm những điều lạ lùng”. Bài diễn văn giúp cử tọa hiểu rằng càng biết Đức Giê-hô-va, chúng ta càng tìm thấy nhiều lý do để ca ngợi Ngài với tư cách Đấng làm những điều lạ lùng. Diễn giả nói: “Khi chúng ta suy ngẫm các công việc sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời cùng với tất cả những điều lạ lùng mà Ngài đang làm cho chúng ta ngay bây giờ, lòng biết ơn chân thành thúc đẩy chúng ta ngợi khen Ngài. Khi suy ngẫm về những phép lạ Ngài đã làm vì dân Ngài trong quá khứ, chúng ta muốn ngợi khen Ngài. Và khi suy nghĩ đến những lời hứa về những điều lạ lùng mà Đức Giê-hô-va sẽ còn làm, chúng ta cũng tìm cách bày tỏ lòng biết ơn Ngài”.

Chương trình buổi chiều bắt đầu với bài giảng “Chớ mệt nhọc về sự làm lành” nhắc toàn thể cử tọa nhớ rằng các áp lực của thế gian này là bằng chứng sự cuối cùng đã gần kề. (2 Ti-mô-thê 3:1) Tuy nhiên, bằng cách kiên trì, chúng ta chứng tỏ mình là “kẻ giữ đức-tin cho linh-hồn được cứu-rỗi”.—Hê-bơ-rơ 10:39.

Lời khuyên nào của Kinh Thánh liên quan đến đời sống gia đình? Loạt bài thuyết trình phối hợp đầu tiên của đại hội—“Vâng phục Lời Đức Chúa Trời”—bắt đầu với phần “Trong việc lựa chọn người hôn phối”. Chọn người hôn phối là một trong những quyết định nghiêm túc nhất trong đời. Vì vậy, tín đồ Đấng Christ nên chờ đợi cho đến khi mình thành thục mới kết hôn và chỉ kết hôn “theo ý Chúa”. (1 Cô-rinh-tô 7:39) Phần kế tiếp thảo luận về ước muốn của Đức Giê-hô-va là tất cả các gia đình tín đồ Đấng Christ đều được hợp nhất và mạnh mẽ về thiêng liêng, và đồng thời đề nghị những phương cách thực tế để thành công. Phần chót nhắc nhở cha mẹ dạy dỗ con cái yêu mến Đức Chúa Trời, bắt đầu với việc chính cha mẹ yêu mến Ngài trước đã.

Những điểm trình bày trong bài giảng “Hãy đề phòng những tin đồn và chuyện thày lay” giúp mọi người hiểu rằng dù những chuyện đáng kinh ngạc có xảy ra, chúng ta vẫn nên phản ứng khôn ngoan, chứ không cả tin trước những tin đồn đãi giật gân. Tín đồ Đấng Christ được lợi ích nhiều hơn nếu nói về những điều họ biết chắc là thật—tin mừng Nước Trời. Nhiều người cảm thấy được an ủi và nâng cao tinh thần qua bài giảng kế tiếp, “Đối phó với ‘cái giằm xóc vào thịt’ ”. Bài đó giúp họ hiểu rằng bất kể những thử thách mà chúng ta đang phải đương đầu, Đức Giê-hô-va đều ban nghị lực cho chúng ta qua thánh linh, Lời Ngài và đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ. Kinh nghiệm riêng của Phao-lô đã được đúc kết thành lời đầy khích lệ.—2 Cô-rinh-tô 12:7-10; Phi-líp 4:11, 13.

Ngày đầu kết thúc với bài diễn văn “Theo kịp tổ chức Đức Giê-hô-va”. Ba lĩnh vực đặc biệt trong đó tổ chức Đức Giê-hô-va tiến tới đã được xem xét: (1) Sự hiểu biết ánh sáng thiêng liêng từ Đức Giê-hô-va ngày càng rực rỡ; (2) thánh chức Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta, và (3) những sự điều chỉnh đúng lúc trong các thủ tục của tổ chức. Rồi diễn giả đầy tự tin phát biểu: “Chúng ta rất phấn khởi khi nghĩ về những triển vọng trước mặt”. Anh hỏi: “Ai có thể không tin rằng chúng ta có mọi lý do để giữ lòng tin ban đầu cho vững bền đến cuối cùng không?” (Hê-bơ-rơ 3:14) Câu trả lời thật hiển nhiên. Điều này dẫn đến phần giới thiệu sách mỏng mới ra mắt nhan đề Bạn có thể là bạn Đức Chúa Trời! Sách mỏng này sẽ được dùng làm công cụ dạy dỗ hữu hiệu dành cho những ai trình độ giới hạn hoặc đọc kém để họ biết đến Đức Giê-hô-va.

Ngày thứ nhì​—Tiếp tục rao truyền các công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời

Sau phần tra xem Kinh Thánh mỗi ngày, chương trình đại hội tiếp tục với loạt bài thuyết trình phối hợp “Những người rao truyền Lời Đức Chúa Trời”. Phần đầu lưu ý chúng ta đến sự thành công hiện nay của công việc rao giảng toàn cầu. Tuy nhiên, tính kiên trì của chúng ta bị thử thách khi phần đông người ta từ chối nghe thông điệp về Nước Trời. Một số người công bố lâu năm giải thích họ giữ được niềm vui trong thánh chức bằng cách củng cố lòng và trí để đối phó với sự thờ ơ hoặc chống đối. Phần thứ hai nhắc nhở thính giả rằng Nhân Chứng Giê-hô-va cố gắng đi gặp người ta ở khắp nơi, một cách chính thức và bán chính thức. Phần chót miêu tả nhiều cách nới rộng công việc rao giảng của tín đồ Đấng Christ. Diễn giả nhấn mạnh rằng muốn thực hiện điều này, chúng ta nên dành ưu tiên hàng đầu cho Nước Đức Chúa Trời, dù gặp phải điều bất lợi và cần hy sinh.—Ma-thi-ơ 6:19-21.

Vì chúng ta sống trong một thế gian không tin kính, có sự ham muốn vô hạn về vật chất, nên bài giảng “Vun trồng sự tin kính cùng sự tự túc” rất đúng lúc. Qua một số lời bình luận dựa trên 1 Ti-mô-thê 6:6-10, 18, 19, diễn giả cho thấy làm sao sự tin kính giúp tín đồ Đấng Christ tránh tham tiền, có thể đưa đến sự lầm lạc và chịu nhiều đau đớn. Anh nhấn mạnh rằng bất kể tình trạng kinh tế riêng thế nào, hạnh phúc tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với Đức Giê-hô-va và vào sự an lạc thiêng liêng. Nhiều người rất cảm động khi nghe bài giảng “Đừng để Đức Chúa Trời phải hổ thẹn”, nhấn mạnh sự kiện là Đức Giê-hô-va không bao giờ quên các Nhân Chứng trung thành của Ngài. Gương vô song của Chúa Giê-su Christ—đấng “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay-đổi”—sẽ giúp nhiều người tiếp tục nhịn nhục chạy đua giành sự sống.—Hê-bơ-rơ 13:8.

Chương trình buổi sáng kết thúc với bài diễn văn báp têm—luôn luôn là cao điểm tại các cuộc họp mặt lớn của Nhân Chứng Giê-hô-va. Thật vui thay khi thấy những người mới dâng mình đi theo dấu chân Chúa Giê-su bằng cách làm báp têm trong nước! (Ma-thi-ơ 3:13-17) Tất cả những ai đi đến quyết định này đều đã thực hiện nhiều việc rồi với tư cách những người làm theo lời Đức Chúa Trời. Hơn nữa, khi làm báp têm, họ trở thành những người truyền giáo tin mừng được bổ nhiệm, vui mừng vì biết rằng họ đang góp phần làm thánh danh Đức Giê-hô-va.—Châm-ngôn 27:11.

Bài giảng “Cần thành thục ‘để phân-biệt điều lành và dữ’ ” nêu ra những lời khuyên sâu sắc. Các tiêu chuẩn của thế gian về điều lành và điều dữ vô cùng sai sót. Do đó chúng ta cần phải nương tựa nơi các tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va. (Rô-ma 12:2) Mọi người đều được khuyến khích cố gắng hết sức để thu thập sự hiểu biết chính xác về các đường lối của Đức Chúa Trời và tiến đến sự thành thục. Sau đó, nhờ thực hành, khả năng nhận thức của chúng ta sẽ được huấn luyện để “phân-biệt điều lành và dữ”.—Hê-bơ-rơ 5:11-14.

Kế đến là loạt bài thuyết trình phối hợp “Siêng năng vun trồng tính thiêng liêng”. Tín đồ thật của Đấng Christ nhìn nhận tầm quan trọng của việc phát triển và duy trì tính thiêng liêng. Điều này đòi hỏi phải siêng năng—đọc sách, học hỏi và suy ngẫm. (Ma-thi-ơ 7:13, 14; Lu-ca 13:24) Những người có tính thiêng liêng cũng tiếp tục “làm đủ mọi thứ cầu-nguyện và nài-xin”. (Ê-phê-sô 6:18) Chúng ta nhận thức rằng những lời cầu nguyện của chúng ta tiết lộ chiều sâu của đức tin và lòng tin kính, mức độ của tính thiêng liêng, cũng như quan niệm của chúng ta về “những điều quan trọng hơn”. (Phi-líp 1:10, NW) Tầm quan trọng của việc vun trồng một mối quan hệ nồng ấm, yêu thương với Đức Giê-hô-va giống như quan hệ giữa một đứa con vâng lời với cha nhân từ của nó cũng đã được nhấn mạnh. Chúng ta không phải chỉ là người có đạo—dù là tôn giáo thật—nhưng còn muốn xây đắp một đức tin mạnh mẽ, ‘như nhìn thấy Đức Chúa Trời’.—Hê-bơ-rơ 11:6, 27.

Đề tài tiến bộ về thiêng liêng đã được thảo luận tiếp trong bài giảng “Hãy cho mọi người thấy sự tiến bộ của bạn”. Ba lĩnh vực của sự tiến bộ ấy đã được xem xét: (1) gia tăng kiến thức, sự hiểu biết và sự khôn ngoan, (2) phát huy bông trái thánh linh Đức Chúa Trời, và (3) chu toàn trách nhiệm của chúng ta trong gia đình.

Sau khi bài giảng cuối ngày “Bước đi trong ánh sáng ngày càng rạng rỡ của Lời Đức Chúa Trời” kết thúc, các người dự đại hội vui thích nhận được sách mới Lời tiên tri của Ê-sai—Ánh sáng cho toàn thể nhân loại I. Đây là tập đầu của bộ gồm hai tập giải thích từng chương một sách Ê-sai. Diễn giả ghi nhận: “Sách Ê-sai có một thông điệp cho chúng ta ngày nay”. Anh nói tiếp: “Đúng, nhiều lời tiên tri trong đó đã được ứng nghiệm trong thời Ê-sai... Tuy nhiên, nhiều lời tiên tri của Ê-sai đang được ứng nghiệm ngày nay, và một số sẽ được ứng nghiệm trong thế giới mới mà Đức Chúa Trời hứa”.

Ngày thứ ba—Hãy làm theo Lời Đức Giê-hô-va

Ngày cuối của đại hội bắt đầu với cuộc thảo luận đoạn Kinh Thánh mỗi ngày. Kế đến là loạt bài thuyết trình phối hợp “Lời tiên tri đầy ý nghĩa của Sô-phô-ni cho những ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời”. Ba bài giảng phối hợp này cho thấy rằng, cũng như Đức Giê-hô-va đã làm trong thời nước Giu-đa cứng cổ, Ngài sẽ giáng họa xuống những kẻ hiện giờ đang từ chối nghe theo lời cảnh cáo của Ngài. Vì phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời, họ sẽ phải bước đi quờ quạng như người mù, không tìm thấy sự giải cứu. Trái lại, tín đồ thật của Đấng Christ trung thành tiếp tục tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, họ nhận được nhiều ân phước ngay bây giờ. Họ được ban phước với cơ hội nói “ngôn ngữ thanh sạch” của lẽ thật Kinh Thánh. (Sô-phô-ni 3:9, NW) Diễn giả lưu ý: “Nói ngôn ngữ thanh sạch không chỉ bao hàm việc tin nơi lẽ thật và dạy người khác lẽ thật đó mà còn phải cư xử sao cho phù hợp với luật pháp và nguyên tắc của Đức Chúa Trời”.

Những người dự đại hội nóng lòng chờ đợi vở kịch “Những gương cảnh giác cho thời chúng ta”. Vở kịch có toàn y phục cổ truyền cho thấy thế nào hàng ngàn người Y-sơ-ra-ên đã mất mạng tại biên giới Đất Hứa vì quên Đức Giê-hô-va và bị đàn bà ngoại giáo cám dỗ phạm tội tà dâm và thờ tà thần. Một trong những nhân vật chính—Gia-min—lúc đầu bị giằng co giữa sức quyến rũ của đàn bà Mô-áp và sự tin kính đối với Đức Giê-hô-va. Những lý lẽ ngụy biện và tư tưởng xảo trá của tên Xim-ri không tin kính được thể hiện rõ, cũng như đức tin và sự tin kính của Phi-nê-a. Mối nguy hiểm do tiếp xúc với những kẻ không yêu mến Đức Giê-hô-va đã được miêu tả sinh động.

Vở kịch chuẩn bị tâm trí cho bài giảng kế tiếp “Chớ nghe rồi quên đi”. Sự phân tích 1 Cô-rinh-tô 10:1-10 cho thấy Đức Giê-hô-va thử thách sự vâng lời của chúng ta để xác định chúng ta có xứng đáng nhận lãnh di sản trong thế giới mới hay không. Đối với một số người, dục vọng xác thịt đang lấn át những mục tiêu thiêng liêng ngay dù chúng ta gần được vào hệ thống mới. Do đó mọi người đều được khuyến khích chớ nên đánh mất cơ hội ‘vào sự yên-nghỉ của Đức Giê-hô-va’.—Hê-bơ-rơ 4:1.

Bài diễn văn công cộng dựa trên đề tài “Tại sao phải chú ý đến các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời?” “Các việc diệu-kỳ” của Đức Giê-hô-va chứng tỏ sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài trên sự sáng tạo vật chất chung quanh chúng ta. (Gióp 37:14) Một số câu hỏi sâu sắc của Đức Giê-hô-va dành cho Gióp đủ để Gióp phải cảm phục trước quyền lực của Đấng Tạo Hóa toàn năng. Đức Giê-hô-va sẽ làm thêm “các việc diệu-kỳ” tương lai vì lợi ích các tôi tớ trung thành của Ngài. Diễn giả kết luận: “Chúng ta có vô số lý do để chú ý những việc diệu kỳ của Đức Giê-hô-va—những gì Ngài đã làm trong quá khứ, những gì Ngài đang làm trong sự sáng tạo quanh chúng ta ngày nay, và những gì Ngài hứa sẽ làm trong tương lai gần đây”.

Sau phần tóm lược bài học Tháp Canh cho tuần lễ có đại hội là bài diễn văn bế mạc đại hội. Nhan đề là “Hãy hết lòng quí trọng đặc ân là người làm theo Lời Đức Chúa Trời”, bài diễn văn hào hứng này nhấn mạnh rằng việc được làm theo lời Đức Chúa Trời là một vinh hạnh cho chúng ta. (Gia-cơ 1:22) Cử tọa được nhắc nhở rằng chúng ta có đặc ân độc đáo là người làm theo lời Đức Chúa Trời, và càng giữ lấy đặc ân ấy, chúng ta lại càng quí trọng nhiều hơn. Mọi người trong cử tọa được khuyên hưởng ứng lời khuyến khích hữu ích của đại hội địa hạt bằng cách ước muốn làm theo lời Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn hơn. Chỉ bằng cách này chúng ta mới hưởng được hạnh phúc lớn nhất.

[Khung/​Hình nơi trang 25]

Bạn có thể là bạn Đức Chúa Trời!

Vào chiều Thứ Sáu một sách mỏng nhan đề Bạn có thể là bạn Đức Chúa Trời! đã được ra mắt. Tại nhiều nơi trên thế giới có nhu cầu lớn trong việc dạy dỗ Kinh Thánh một cách giản dị. Sách mỏng đáp ứng đúng nhu cầu này sẽ là một ân phước lớn đối với những người có học vấn giới hạn hoặc không đọc trôi chảy.

[Khung/​Các hình nơi trang 26]

Lời tiên tri của Ê-sai—Ánh sáng cho toàn thể nhân loại

Những người dự đại hội đã vui sướng đón nhận Tập 1 của của bộ gồm hai tập Lời tiên tri của Ê-sai—Ánh sáng cho toàn thể nhân loại. Quyển sách này nhấn mạnh giá trị thực tiễn của lời tiên tri sách Ê-sai cho thời đại chúng ta.