Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn tin mình có kiếp trước?

Bạn tin mình có kiếp trước?

“Sự đầu thai là điều thực tế. Người sống là những người đã từng sống, qua đời, đầu thai, rồi linh hồn của họ tiếp tục tồn tại”.—PLATO, TRIẾT GIA HY LẠP, THẾ KỶ 5 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN (TCN), TRÍCH LỜI “SOCRATES”.

“Vì linh hồn cần nhập vào thể xác... có lẽ nó nhập vào nhiều thể xác, chuyển từ thể xác này sang thể xác khác”.—GIORDANO BRUNO, TRIẾT GIA Ý, THẾ KỶ 16 CÔNG NGUYÊN (CN).

“Người ta không thật sự chết: họ có vẻ như chết thôi... và phần còn lại bắt đầu nhìn ra thế giới như thể qua một cửa sổ nhờ đã nhập vào một thể xác mới”.—RALPH WALDO EMERSON, NHÀ TIỂU LUẬN VÀ THI SĨ HOA KỲ, THẾ KỶ 19 CN.

Bạn có bao giờ thắc mắc mình thật sự là ai không? Bạn có bao giờ hình dung mình có kiếp trước không? Nếu có, không phải chỉ một mình bạn. Từ lúc ban đầu, những người thuộc các nền văn hóa phương đông và phương tây đã thắc mắc như thế. Khi cố gắng tìm lời giải đáp, một số người đã tin vào sự đầu thai hay tái sinh. Ý niệm này cho rằng khi một người chết, phần vô hình rời cơ thể và được tái sinh trong một thể xác khác—con người, thú vật hoặc ngay cả cây cối—hiện hữu một lần hoặc nhiều lần liên tiếp nhau.

Dù niềm tin này có lẽ làm một số người hài lòng, nhưng làm sao chúng ta có thể biết chắc nó có thật hay không? Lời của Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, nói gì về điều này? Tuy nhiên, trước hết chúng ta nên hỏi: “Ý niệm ấy bắt nguồn từ đâu?”.

Thuyết đầu thai bắt nguồn từ đâu?

Theo các sử gia và học giả, người dân thành Ba-by-lôn xưa, một thành được xây dựng vào cuối thiên niên kỷ thứ ba TCN, bắt đầu tin vào ý niệm con người có linh hồn bất tử. Trong cuốn sách có tựa đề Tôn giáo của Ba-by-lôn và A-si-ri (The Religion of Babylonia and Assyria), tác giả Morris Jastrow, Jr., cho biết vấn đề bất tử là điều “những nhà thần học ở Ba-by-lôn quan tâm rất nhiều”. Ông giải thích, đối với người Ba-by-lôn, “cái chết là cách đi qua một dạng sống khác. Rõ ràng, các nhà thần học này nghĩ ra ý niệm về sự bất tử vì họ không thể chấp nhận ý niệm người chết không tồn tại”.

Kể từ thời ban đầu ấy ở Ba-by-lôn, sự dạy dỗ về luân hồi và tái sinh của linh hồn cũng bắt đầu xuất hiện tại nhiều nơi trong thế giới cổ xưa. Các triết gia Ấn Độ tạo ra niềm tin là cách sống của một người sẽ quyết định loại thể xác mà người đó nhập vào để sống tiếp. Các triết gia Hy Lạp có tiếng tăm cũng bắt đầu ủng hộ ý niệm về đầu thai, thế nên nhiều người tin theo.

Cho đến thời chúng ta, trong các nước phương tây, người ta bắt đầu chú ý rất nhiều đến thuyết đầu thai. Giới nghệ sĩ nổi tiếng và giới trẻ đã thích thú với các ý niệm và thực hành phương đông. Ngày nay, vô số sách báo và trang web nói về tầm quan trọng của những điều mà người ta nghĩ rằng mình đã trải qua trong kiếp trước. Tại nhiều nước, điều được gọi là “hướng dẫn bệnh nhân nhớ lại kiếp trước” ngày càng được phổ biến. Liệu pháp này khuyến khích việc dùng thôi miên để khám phá đời sống trước kia của một người hầu hiểu được tình trạng sức khỏe và hành vi hiện tại của người đó.

Thuyết đầu thai có thật không?

Dù niềm tin về sự đầu thai bắt nguồn từ thời xưa, nhưng chúng ta cần giải đáp câu hỏi quan trọng nhất: “Thuyết này có thật không?”. Và môn đồ Chúa Giê-su muốn biết thuyết này có phù hợp với điều Kinh Thánh dạy hay không (Giăng 17:17). Vì Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Nguồn của sự sống và đấng “tỏ ra những điều kín-nhiệm” nên ngài cho biết về sự sống và cái chết, những điều mà con người không thể tự hiểu. Chúng ta có thể tin cậy Lời ngài, Kinh Thánh, để tìm được lời giải đáp về đề tài này.—Đa-ni-ên 2:28; Công vụ 17:28.

Nếu đọc Kinh Thánh cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ tìm được lời giải đáp của Đức Chúa Trời về sự chết. Chẳng hạn, nơi Sáng-thế Ký 3:19, chúng ta có thể đọc những lời mà Đức Chúa Trời nói với A-đam sau khi A-đam và Ê-va không vâng lời ngài. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi sẽ làm đổ mồ-hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”. A-đam được tạo ra từ bụi nên khi chết, ông trở về bụi. Đây là lời tuyên bố rõ ràng của Đức Chúa Trời về vấn đề này. Do đó, khi chết, một người không tái sinh thành người khác nên chẳng còn hiện hữu *. Như nóng ngược với lạnh, khô ngược với ướt, sáng ngược với tối, thì chết cũng ngược lại với sống. Người chết thật sự là chết! Đây chẳng phải là điều đơn giản và hợp lý sao?

Vậy, việc một số người nghĩ rằng mình nhớ lại các sự kiện trong kiếp trước chắc chắn là có các lý do khác. Sự hoạt động trí não của con người, kể cả tiềm thức, và ảnh hưởng của thuốc men hoặc những trải nghiệm đau thương vẫn chưa được hiểu rõ. Những giấc mơ, điều tưởng tượng dựa trên lượng thông tin khổng lồ được lưu trữ trong não có thể sống động đến nỗi chúng có vẻ giống như thật. Trong một số trường hợp, các thế lực ác thần đã tạo ra những chuyện huyền bí để biến cái không thật thành cái có vẻ thật.—1 Sa-mu-ên 28:7-19.

Ước muốn tự nhiên của con người là được sống và biết về tương lai. Tuy nhiên, ước muốn ấy đến từ đâu? Thú vị thay, Kinh Thánh nói về Đấng Tạo Hóa: “Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người” (Truyền-đạo 3:11). Do đó, con người có ước muốn sống mãi mãi.

Nếu Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đã đặt ước muốn sống mãi mãi vào lòng của con người, thì điều hợp lý là ngài cũng giải thích cách để thỏa mãn ước muốn ấy. Kinh Thánh cho biết ý định cao cả của Đấng Tạo Hóa là ngài ban phước cho những người biết vâng lời được sống vĩnh cửu trong địa đàng. Người viết bài Thi-thiên là vua Đa-vít được Đức Chúa Trời hướng dẫn để ghi: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29). Giáo lý cơ bản của Kinh Thánh luôn đi đôi với ý định đời đời của Đức Chúa Trời là sự sống lại của người chết.—Công vụ 24:15; 1 Cô-rinh-tô 15:16-19.

Sự sống lại—Hy vọng đã được chứng minh

Kinh Thánh ghi lại tám lời tường thuật về việc người chết được sống lại trên đất mà có nhiều người chứng kiến *. Các trường hợp này không phải nói đến sự đầu thai mà là sự sống lại. Người sống lại được gia đình và bạn bè nhận ra ngay lập tức. Không có trường hợp nào cho thấy người nhà của người chết phải tìm khắp nơi để biết linh hồn của người thân đầu thai vào em bé nào.—Giăng 11:43-45.

Thật an ủi biết bao khi hiểu rằng Lời Đức Chúa Trời tiết lộ phần lớn những người chết sẽ được sống lại trong thế giới mới! Không lâu nữa, thế giới mới này sẽ thay cho thế giới gian ác trên đất (2 Phi-e-rơ 3:13, 14). Ngay bây giờ, lối sống của hàng tỉ người được lưu trữ trong bộ nhớ vô hạn, hoàn hảo của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng nhớ ngay cả tên mọi vì sao! (Thi-thiên 147:4; Khải huyền 20:13). Khi làm cho từng thế hệ con người nối tiếp nhau sống lại trong thế giới mới, họ sẽ nhận ra dòng họ của mình, trực tiếp làm quen và biết rõ về tổ tiên. Quả là một triển vọng tuyệt vời làm sao!

^ đ. 13 Để biết thêm thông tin, xin xem chương 6, “Người chết ở đâu?” trong sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

^ đ. 18 Tám lời tường thuật nơi 1 Các Vua 17:17-24; 2 Các Vua 4:32-37; 13:20, 21; Lu-ca 7:11-17; 8:40-56; Giăng 11:38-44; Công vụ 9:36-42; 20:7-12. Khi đọc những lời tường thuật này, hãy lưu ý, các sự sống lại xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Lời tường thuật thứ chín miêu tả sự sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô.—Giăng 20:1-18.