“Những người sốt sắng rao giảng Nước Trời” vui mừng nhóm lại
“Những người sốt sắng rao giảng Nước Trời” vui mừng nhóm lại
CUỘC khủng hoảng đạo đức, kinh tế và chính trị làm chấn động thế giới. Tuy nhiên, giữa tất cả những sự bất ổn này, Nhân Chứng Giê-hô-va đã nhóm lại trong ba ngày bình an trong khuôn khổ Đại Hội Địa Hạt “Những người sốt sắng rao giảng Nước Trời”. Kể từ tháng 5 năm 2002, những cuộc hội họp này diễn ra trên toàn cầu.
Các đại hội quả là những dịp vui mừng. Chúng ta hãy ôn lại vắn tắt chương trình mang tính cách xây dựng này dựa trên Kinh Thánh.
Ngày thứ nhất nhấn mạnh sự sốt sắng của Chúa Giê-su
Chủ đề ngày thứ nhất của đại hội là “Hãy noi theo lòng sốt sắng của Chúa Giê-su”. (Giăng 2:17) Bài diễn văn “Những người rao giảng Nước Trời vui mừng nhóm lại” nồng nhiệt mời những người hiện diện chia sẻ niềm vui đã luôn luôn là đặc điểm của các đại hội dành cho dân sự Đức Chúa Trời. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15) Sau bài diễn văn này là phần phỏng vấn những người sốt sắng rao giảng tin mừng.
Bài diễn văn “Hãy khoái lạc nơi chính Đức Giê-hô-va” bình luận Thi-thiên 37:1-11 từng câu một. Chúng ta được khuyến khích chớ nên “phiền lòng” về việc kẻ ác dường như thành công. Dù những kẻ ác có thể xuyên tạc chúng ta, với thời gian Đức Giê-hô-va sẽ làm sáng tỏ ai thật sự là dân trung thành của Ngài. Bài diễn văn “Hãy tỏ lòng biết ơn” thảo luận cách chúng ta có thể tạ ơn Đức Chúa Trời. Tất cả tín đồ Đấng Christ phải dâng cho Đức Giê-hô-va “tế-lễ bằng lời ngợi-khen”. (Hê-bơ-rơ 13:15) Dĩ nhiên, thời lượng chúng ta dành cho việc phụng sự Đức Giê-hô-va tùy thuộc vào lòng biết ơn và hoàn cảnh của chúng ta.
Bài diễn văn chính có nhan đề là “Những người rao giảng Nước Trời với lòng sốt sắng nhiệt thành”. Bài này nêu Chúa Giê-su Christ là gương mẫu tuyệt hảo về lòng sốt sắng cho chúng ta noi theo. Sau khi Nước Trời được thành lập vào năm 1914, tín đồ thật của Đấng Christ cần có lòng sốt sắng để rao báo tin mừng ấy. Diễn giả đề cập đến đại hội ở Cedar Point, Ohio, Hoa Kỳ, năm 1922 và nhắc nhở chúng ta về lời kêu gọi lịch sử: “Hãy loan báo về Vị Vua và Nước Trời”! Với thời gian, lòng sốt sắng của những tôi tớ trung thành Đức Chúa Trời thúc đẩy họ rao truyền những lẽ thật kỳ diệu về Nước Trời cho muôn dân.
Bài diễn văn “Hãy can đảm vì biết rằng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta” được trình bày vào buổi chiều của ngày đầu tiên cho thấy dân sự Đức Chúa Trời là mục tiêu đặc biệt để Sa-tan tấn công. Tuy nhiên, bất kể sự chống đối mà chúng ta gặp phải, việc chúng ta suy ngẫm về nhiều gương mẫu đức tin ghi trong Kinh Thánh và của những người thời nay cho chúng ta sự can đảm để dạn dĩ đối phó với thử thách và cám dỗ.—Ê-sai 41:10.
Tiết mục kế tiếp của chương trình là bài thuyết trình phối hợp gồm ba phần dựa trên đề tài “Lời tiên tri của Mi-chê giúp chúng ta vững mạnh bước theo danh Đức Giê-hô-va”. Diễn giả đầu tiên so sánh tình trạng đạo đức suy đồi, sự bội 2 Phi-e-rơ 3:11, 12.
đạo và chủ nghĩa vật chất thời Mi-chê với thời kỳ của chúng ta ngày nay. Anh nói: “Hy vọng của chúng ta về tương lai sẽ vững chắc nếu chúng ta vun trồng lòng vâng phục và cố gắng hết sức để gìn giữ hạnh kiểm thánh sạch với cuộc sống tràn đầy những việc làm tin kính—và nếu chúng ta không bao giờ quên rằng ngày của Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ đến”.—Diễn giả thứ hai của bài thuyết trình phối hợp lưu ý về lời Mi-chê kết án những nhà lãnh đạo của Giu-đa. Họ áp bức những người nghèo, vô phương tự vệ. Nhưng Mi-chê cũng tiên tri về thắng lợi của sự thờ phượng thật. (Mi-chê 4:1-5) Nhờ sức do thánh linh Đức Giê-hô-va ban cho, chúng ta cương quyết công bố thông điệp tươi mát đem lại hy vọng này. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy mình bị hạn chế vì bệnh tật hoặc vì một lý do nào đó thì sao? Diễn giả thứ ba nói: “Những đòi hỏi của Đức Giê-hô-va đều hợp lý và có thể đáp ứng được”. Anh thảo luận những khía cạnh khác nhau của Mi-chê 6:8, nơi chúng ta đọc: “Điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”
Vì tình trạng đạo đức thế gian suy đồi có thể ảnh hưởng đến tín đồ Đấng Christ, tất cả chúng ta nhận được lợi ích qua bài diễn văn nhan đề “Hãy giữ gìn sự thanh sạch bằng cách bảo vệ lòng bạn”. Thí dụ, việc chúng ta giữ mình thanh sạch sẽ giúp chúng ta có được một hôn nhân hạnh phúc. Là tín đồ Đấng Christ, chúng ta chớ bao giờ nghĩ đến việc dính líu vào hành động vô luân.—1 Cô-rinh-tô 6:18.
Bài diễn văn “Hãy giữ mình về sự lừa dối” cho thấy chúng ta nên khôn ngoan xem những sự xuyên tạc, bóp méo sự thật và sự lừa dối trắng trợn do những kẻ bội đạo tuyên truyền là nọc độc. (Cô-lô-se 2:8) Cũng thế, chúng ta chớ nên tự lừa dối mình bằng cách nghĩ rằng chúng ta có thể đắm mình trong những dục vọng tội lỗi mà không phải gánh lấy hậu quả tai hại.
Bài diễn văn kết thúc ngày đầu tiên có nhan đề “Thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật”. Trong khi tình trạng thế
giới trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, thật ấm lòng làm sao khi biết rằng chẳng bao lâu nữa Đức Giê-hô-va sẽ đem lại thế giới mới công bình của Ngài! Ai sẽ sống ở trong đó? Chỉ những người thờ phượng Đức Giê-hô-va mà thôi. Diễn giả đã ra mắt một sách học mới Thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật để giúp chúng ta, con cái chúng ta và những người học hỏi Kinh Thánh với chúng ta đạt đến mục tiêu này. Thật vui thích khi chúng ta nhận được sách này!Ngày thứ hai nhấn mạnh sự sốt sắng làm lành
Ngày thứ hai của đại hội có chủ đề “Hãy sốt sắng làm lành”. (1 Phi-e-rơ 3:13) Diễn giả đầu tiên thảo luận đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm đó. Anh nhấn mạnh rằng việc nghiêm túc xem xét đoạn Kinh Thánh mỗi ngày một cách đều đặn làm gia tăng lòng sốt sắng của chúng ta.
Kế đến là bài thuyết trình phối hợp “Những người rao giảng Nước Trời làm vinh hiển thánh chức của họ”. Phần đầu nhấn mạnh việc cần phải giảng dạy Lời Đức Chúa Trời đúng cách. (2 Ti-mô-thê 2:15, NW) Việc chúng ta sử dụng Kinh Thánh hữu hiệu giúp Lời Ngài “linh-nghiệm” hoặc tác động đến đời sống của người ta. (Hê-bơ-rơ 4:12) Chúng ta nên hướng sự chú ý của người ta đến Kinh Thánh và dựa vào đó để lý luận với sức thuyết phục. Phần thứ hai của bài thuyết trình phối hợp khuyên chúng ta trở lại nhiều lần để thăm viếng những người chú ý. (1 Cô-rinh-tô 3:6) Sự chuẩn bị và dạn dĩ là cần thiết để mau mắn trở lại vun đắp sự chú ý của tất cả những người mà chúng ta tìm được. Phần thứ ba đề nghị nên xem mỗi người chúng ta gặp như một môn đồ tương lai và cho thấy việc mời người ta học hỏi Kinh Thánh trong lần gặp gỡ đầu tiên có thể dẫn đến niềm vui là giúp người ta trở thành môn đồ.
Tựa đề bài diễn văn kế tiếp là “Tại sao ‘cầu-nguyện không thôi’ ”. Kinh Thánh khuyến khích tín đồ Đấng Christ tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh của đời sống họ. Chúng ta cần tìm ra thời giờ để cầu nguyện riêng. Hơn nữa, chúng ta phải bền lòng cầu nguyện, vì Đức Giê-hô-va có thể để cho chúng ta tiếp tục cầu nguyện một thời gian trước khi chúng ta nhận ra câu trả lời của Ngài.—Gia-cơ 4:8.
Bài diễn văn “Nói chuyện về thiêng liêng khích lệ tinh thần” khuyến khích chúng ta dùng khả năng ăn nói của chúng ta vì lợi ích của chính mình và người khác. (Phi-líp 4:8) Những người hôn phối và con cái cần có những cuộc nói chuyện với nhau hàng ngày về điều thiêng liêng. Nhằm mục đích đó, các gia đình nên cố dùng bữa chung với nhau ít nhất một lần mỗi ngày, hầu tạo cơ hội để nói chuyện một cách xây dựng với nhau.
Chương trình buổi sáng kết thúc với bài diễn văn khích lệ “Dâng mình và báp têm dẫn đến sự cứu rỗi như thế nào”. Những ứng viên báp têm đã thu thập sự hiểu biết, thực hành đức tin, ăn năn, xây bỏ tội lỗi và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Diễn giả lưu ý là sau khi làm báp têm, họ phải tiếp tục lớn lên về thiêng liêng và giữ vẹn lòng sốt sắng cũng như hạnh kiểm tốt.—Phi-líp 2:15, 16.
Vào buổi chiều đó, hai điểm chính được nhấn mạnh trong bài diễn văn “Hãy khiêm tốn, giữ cho mắt bạn giản dị”. Khiêm tốn có nghĩa là có quan điểm thực tế về những giới hạn và địa vị của mình trước mắt Đức Chúa Trời. Sự khiêm tốn giúp chúng ta giữ cho mắt mình “giản dị”—tập trung sự chú ý đến Nước Đức Chúa Trời, chứ không phải vật chất. Nếu làm như thế, chúng ta không cần phải lo lắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ chu cấp cho chúng ta.—Ma-thi-ơ 6:22-24, 33, 34.
Diễn giả kế tiếp cho thấy tại sao chúng ta nên “Hoàn toàn tin cậy nơi Đức Giê-hô-va trong thời kỳ gian truân”. Làm sao chúng ta có thể đối phó với những điều như sự yếu đuối cá nhân và những vấn đề tài chính hoặc khó khăn về sức khỏe? Chúng ta hãy cầu xin Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan thực tiễn và tìm sự giúp đỡ của người khác. Thay vì hoảng hốt hoặc tuyệt vọng, chúng ta nên củng cố lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời bằng cách đọc Lời Ngài.—Rô-ma 8:35-39.
Bài thuyết trình phối hợp sau cùng của đại hội có chủ đề “Đức tin của chúng ta chịu thử thách trăm bề”. Phần đầu nhắc nhở chúng ta rằng tất cả tín đồ thật của Đấng Christ đều gặp thử thách. Điều này nhằm mục đích làm chứng, củng cố đức tin và cho chúng ta cơ hội chứng tỏ lòng trung kiên với Đức Chúa Trời. Dù không nhất thiết phải liều mạng một cách vô lý, chúng ta sẽ không bao giờ tránh né sự bắt bớ bằng những 1 Phi-e-rơ 3:16.
phương cách trái ngược với Kinh Thánh.—Diễn giả thứ hai của bài thuyết trình phối hợp này trình bày phần này bằng cách trả lời những câu hỏi về vấn đề trung lập. Tín đồ Đấng Christ thời ban đầu không phải là những người chủ hòa, nhưng họ nhận biết mình phải trung thành với Đức Chúa Trời trước hết. Ngày nay cũng thế, Nhân Chứng Giê-hô-va tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc: “Các ngươi không thuộc về thế-gian”. (Giăng 15:19) Vì những thử thách liên quan đến sự trung lập của chúng ta có thể xảy ra nhanh chóng, các gia đình nên dành thời gian để ôn lại những lời hướng dẫn của Kinh Thánh về đề tài này. Như phần thứ ba của bài thuyết trình phối hợp này cho thấy, dã tâm của Sa-tan không nhất thiết là giết chúng ta, nhưng tạo áp lực khiến chúng ta trở thành bất trung. Bằng cách trung thành nhịn chịu sự chế giễu, những áp lực phạm tội vô luân, sự đau lòng và tật nguyền, chúng ta ca ngợi Đức Giê-hô-va.
Lời mời nồng nhiệt “Hãy đến gần Đức Giê-hô-va” là tựa đề bài diễn văn cuối ngày. Hiểu rõ những đức tính chính của Đức Giê-hô-va thu hút chúng ta đến gần Ngài. Ngài dùng quyền năng vô biên để bảo vệ dân sự Ngài, nhất là về phương diện thiêng liêng. Công lý của Ngài không khe khắt nhưng thúc đẩy Ngài ban sự sống vô tận cho những ai làm điều công bình. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thấy rõ qua cách Ngài dùng những người bất toàn để viết Kinh Thánh. Lòng yêu thương của Ngài là đức tính hấp dẫn nhất, vì nó thúc đẩy Ngài cung cấp sự cứu rỗi cho nhân loại qua Chúa Giê-su Christ. (Giăng 3:16) Diễn giả kết luận với phần ra mắt sách mới khiến cử tọa ấm lòng là Hãy đến gần Đức Giê-hô-va (Anh ngữ).
Ngày thứ ba chú trọng đến việc sốt sắng làm các việc lành
Chủ đề cho ngày thứ ba của đại hội là “Một dân sốt sắng về các việc lành”. (Tít 2:14) Buổi sáng được bắt đầu với việc gia đình thảo luận đoạn Kinh Thánh dành cho ngày ấy. Bài diễn văn kế tiếp là “Bạn có đặt lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va không?” Các nước đã sai lầm tin cậy nơi sự khôn ngoan và sức lực riêng của họ. Tuy nhiên, các tôi tớ của Đức Giê-hô-va thì ngược lại, họ tin cậy nơi Ngài với lòng can đảm và vui mừng, bất kể tai họa đến với họ.—Thi-thiên 46:1-3, 7-11.
Bài giảng với nhan đề “Các bạn trẻ—Hãy xây dựng tương lai với tổ chức của Đức Giê-hô-va” giải đáp câu hỏi này: Làm sao một người trẻ thật sự tận hưởng đời sống? Điều này có thể có được không phải bằng cách chạy theo tiền bạc, của cải và danh vọng. Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương khuyến khích những người trẻ tưởng nhớ Ngài trong buổi thơ ấu. Diễn giả phỏng vấn một số người khi còn trẻ đã vươn tới đặc ân phụng sự trong đạo Đấng Christ, và chúng ta có thể cảm nhận niềm vui của họ. Thật là lợi ích khi nhận được giấy nhỏ mới, Hỡi các bạn trẻ—Các bạn dự tính gì cho đời mình?, được soạn thảo nhằm giúp những Nhân Chứng trẻ đặt nền tảng cho tương lai vĩnh cửu với tổ chức Đức Giê-hô-va.
Kế đến là vở kịch hấp dẫn dựa trên Kinh Thánh “Đứng vững trong kỳ gian truân”. Vở kịch này tả lại sự nghiệp lâu dài của Giê-rê-mi từ tuổi trẻ cho đến khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, điều mà ông đã sốt sắng tiên tri. Giê-rê-mi cảm thấy không đủ khả năng nhận nhiệm vụ này, nhưng ông đã chu toàn công việc dù bị chống đối, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu ông.—Giê-rê-mi 1:8, 18, 19.
Sau vở kịch là bài diễn văn “Hãy giống như Giê-rê-mi—Can đảm công bố Lời Đức Chúa Trời”. Ngày nay người ta thường bóp méo và tuyên truyền độc địa về những người rao giảng Nước Trời. (Thi-thiên 109:1-3) Nhưng, giống như Giê-rê-mi, chúng ta có thể đối phó với sự chán nản bằng cách lấy làm vui thích nơi Lời Đức Giê-hô-va. Và chúng ta tin cậy rằng những kẻ chống lại chúng ta sẽ không thành công.
Bài diễn văn công cộng thật là đúng lúc, với nhan đề “Tình trạng thế gian này đang thay đổi”. Thời buổi của chúng ta được đánh dấu bởi sự thay đổi lớn lao. Kinh Thánh tiên tri những tình trạng như thế, kể cả lời hô hào “bình-hòa và an-ổn”, sẽ dẫn đến ngày phán xét đáng kinh khiếp của Đức Chúa Trời. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:3) Ngày ấy sẽ đem lại một sự thay đổi kỳ diệu—mọi chiến tranh, tội ác, bạo động và ngay cả bệnh tật đều sẽ chấm dứt. Vậy, thay vì tin cậy nơi hệ thống mọi sự của thời buổi này, nay là lúc theo đuổi sự tin kính và giữ hạnh kiểm thanh sạch.
Sau phần tóm lược bài học Tháp Canh cho tuần lễ đại hội là bài diễn văn bế mạc đại hội với nhan đề “Những người sốt sắng rao giảng Nước Trời làm nhiều việc lành”. Diễn giả nêu ra cách mà chương trình đã làm chúng ta hứng khởi về thiêng liêng và khuyến khích chúng ta tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Kết cuộc, chúng ta được thúc đẩy để làm những người rao giảng Nước Đức Chúa Trời với lòng tinh sạch, đầy yêu thương và sốt sắng.—1 Phi-e-rơ 2:12.
Cùng một tinh thần với những tôi tớ Đức Giê-hô-va thời Nê-hê-mi, chắc chắn chúng ta trở về nhà tràn đầy vui mừng vì đã nhận lãnh ân phước ở Đại Hội Địa Hạt “Những người sốt sắng rao giảng Nước Trời”. (Nê-hê-mi 8:12) Chẳng phải đại hội đầy khích lệ này làm cho lòng bạn tràn ngập niềm vui và sự kiên quyết để bền chí với tư cách một người sốt sắng rao giảng Nước Trời sao?
[Khung/Hình nơi trang 23]
Một công cụ học hỏi mới!
Vào cuối ngày thứ nhất của đại hội, những người hiện diện vui thích về sách mới Thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật được ra mắt. Sách này được soạn thảo để học hỏi với những người đã học xong sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời và chắc chắn sẽ củng cố đức tin của những người “có lòng ngay thẳng để nhận lấy sự sống đời đời”.—Công-vụ 13:48, NW.
[Nguồn tư liệu]
Hình bìa sách: U.S. Navy photo
[Khung/Các hình nơi trang 24]
Sự giúp đỡ để đến gần Đức Chúa Trời hơn
Diễn giả cuối cùng trong ngày thứ hai của đại hội thông báo sách mới Hãy đến gần Đức Giê-hô-va (Anh ngữ) được ra mắt. Sách gồm bốn phần chính, mỗi phần cho mỗi đức tính chính của Đức Giê-hô-va—quyền năng, công bình (công lý), khôn ngoan và yêu thương. Mỗi phần của sách có một chương cho thấy cách Chúa Giê-su Christ nêu gương sống động về những đức tính của Đức Chúa Trời trong hành động. Mục đích chính của sách mới này là giúp chúng ta và những người học hỏi Kinh Thánh với chúng ta xây đắp một mối liên lạc mật thiết hơn và vững chắc hơn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
[Khung/Các hình nơi trang 26]
Sự hướng dẫn thiêng liêng cho giới trẻ
Ngày thứ ba của đại hội được đánh dấu bởi việc ra mắt một giấy nhỏ đặc biệt nhan đề Hỡi các bạn trẻ—Các bạn dự tính gì cho đời mình? Được soạn thảo nhằm giúp những Nhân Chứng trẻ tuổi đi đến những quyết định đúng cho tương lai, giấy nhỏ mới này khuyên bảo dựa theo Kinh Thánh về cách vun đắp một sự nghiệp vĩnh cửu trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va.