Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những vấn đề của nhân loại sắp chấm dứt!

Những vấn đề của nhân loại sắp chấm dứt!

Những vấn đề của nhân loại sắp chấm dứt!

“SỰ CỨU TRỢ nhân đạo chỉ có giá trị giới hạn nếu không nằm trong một khuôn khổ chiến lược và chính trị bao quát hơn nhắm đến việc đánh vào cội rễ của sự xung đột. Kinh nghiệm nhiều lần cho thấy chỉ một mình sự cứu trợ nhân đạo không thể giải quyết được những vấn đề về cơ bản có bản chất chính trị”.—The State of the World’s Refugees 2000.

Bất kể nhiều sự cứu trợ nhân đạo, các vấn đề của nhân loại cứ mãi gia tăng. Có thể nào tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài không? Thật ra rất hiếm. Nhưng chúng ta có thể trông cậy vào đâu? Trong một đoạn đáng lưu ý ở phần mở đầu lá thư sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ Đấng Christ ở Ê-phê-sô, ông giải thích Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt tất cả các vấn đề của nhân loại như thế nào. Ông ngay cả cho biết Đức Chúa Trời sẽ dùng cơ quan nào để thực hiện điều này—một cơ quan sẽ nhắm vào cội rễ của tất cả các vấn đề làm khổ chúng ta ngày nay. Chúng ta hãy xem xét những gì Phao-lô nói nơi Ê-phê-sô 1:3-10.

“Hội-hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ”

Phao-lô nói rằng ý định của Đức Chúa Trời là “làm sự định trước đó [“sự quản trị”, “NW”] trong khi kỳ mãn”. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã ấn định khi nào hành động để “hội-hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất”. (Ê-phê-sô 1:10) Đúng vậy, Đức Chúa Trời đã khởi sự sắp đặt để đưa mọi vật ở trên trời và dưới đất trở lại tình trạng hài hòa với nhau dưới quyền cai trị trực tiếp của Ngài. Điều đáng chú ý là về từ được dịch ra là ‘hội-hiệp lại’, học giả Kinh Thánh J. H. Thayer nhận xét: “Ngài hội hiệp... muôn vật và muôn người (bị tội lỗi chia rẽ cho đến nay) lại với nhau, đưa vào một tình trạng hợp nhất trong Đấng Christ”.

Điều ấy cho thấy Đức Chúa Trời cần làm việc này vì cớ sự bất hòa xảy ra thuở ban đầu. Vào buổi đầu của lịch sử loài người, thủy tổ của chúng ta, A-đam và Ê-va, hùa theo Sa-tan Ma-quỉ phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Họ muốn độc lập theo nghĩa đòi quyền tự quyết định điều thiện và điều ác cho chính mình. (Sáng-thế Ký 3:1-5) Phù hợp với công lý Đức Chúa Trời, họ bị đuổi ra khỏi gia đình Đức Chúa Trời và mất tình bạn với Ngài. Họ đẩy nhân loại vào tình trạng bất toàn với tất cả những hậu quả khủng khiếp mà ngày nay chúng ta gánh chịu.—Rô-ma 5:12.

Tạm thời cho phép có sự gian ác

Một số người có thể hỏi: ‘Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho họ làm thế? Tại sao Ngài không chỉ cần hành sử quyền lực tối cao để thực thi ý muốn của Ngài, nhờ vậy chúng ta không phải đau khổ như ngày nay?’ Suy nghĩ cách ấy nghe có vẻ hợp lý. Nhưng việc hành sử quyền lực quá mạnh như thế thật ra chứng tỏ điều gì? Bạn có thán phục hoặc tán thành một người nào đó sẵn sàng đè bẹp mọi đối phương khi vừa có dấu hiệu bất đồng ý kiến chỉ vì người đó có quyền không? Chắc chắn không.

Những kẻ phản nghịch đó thật ra không thách thức quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ đặc biệt thách thức về tính cách chính đáng quyền cai trị của Ngài. Để giải quyết vĩnh viễn các vấn đề tranh chấp cơ bản được nêu lên, Đức Giê-hô-va đã cho phép các tạo vật tự cai trị mà không cần sự kiểm soát trực tiếp của Ngài trong một thời gian giới hạn. (Truyền-đạo 3:1; Lu-ca 21:24) Khi hết hạn, Ngài sẽ can thiệp để hành sử toàn quyền kiểm soát khắp trái đất. Vào lúc đó mọi người đều thấy rõ cách cai trị của Ngài là cách duy nhất đảm bảo hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng lâu dài cho dân cư trên đất. Rồi tất cả những kẻ áp bức sẽ bị loại trừ vĩnh viễn.—Thi-thiên 72:12-14; Đa-ni-ên 2:44.

“Trước khi sáng-thế”

Đức Giê-hô-va có ý định thực hiện tất cả những điều này cách đây lâu lắm rồi. Phao-lô cho biết “trước khi sáng-thế”. (Ê-phê-sô 1:4) Đó không phải là trước khi trái đất hoặc A-đam và Ê-va được dựng nên. Thế gian đó “rất tốt-lành”, và sự phản nghịch chưa xảy ra. (Sáng-thế Ký 1:31) Vậy sứ đồ Phao-lô ngụ ý nói đến thế gian nào? Thế gian gồm con cái của A-đam và Ê-va—một thế gian tội lỗi, bất toàn có triển vọng được cứu chuộc. Trước khi A-đam và Ê-va có con, Đức Giê-hô-va đã biết là Ngài sẽ xử lý sự việc như thế nào để cứu vớt con cháu của họ.—Rô-ma 8:20.

Dĩ nhiên, điều này không gợi ý là Chúa Tối Thượng của vũ trụ phải xử lý vấn đề giống như loài người. Loài người ý thức rằng tình huống cấp bách có thể xảy ra nên họ lập nhiều kế hoạch tỉ mỉ để đối phó. Không, Đức Chúa Trời toàn năng chỉ đưa ra ý định và hoàn thành ý định đó. Thế nhưng, Phao-lô giải thích cách Đức Giê-hô-va quyết định tiến hành công việc sao cho nhân loại nhận được giải cứu lâu dài. Đó là những biện pháp nào?

Ai sẽ giải cứu?

Phao-lô giải thích rằng các môn đồ Đấng Christ được thánh linh xức dầu đóng vai trò đặc biệt trong việc xóa bỏ tai hại do tội lỗi của A-đam gây ra. Phao-lô nói rằng Đức Giê-hô-va “đã chọn chúng ta trong Đấng Christ” để cai trị với Chúa Giê-su trong Nước ngài ở trên trời. Giải thích thêm điểm này, Phao-lô nói rằng Đức Giê-hô-va “đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus-Christ”. (Ê-phê-sô 1:4, 5) Dĩ nhiên, Đức Giê-hô-va không chọn, hoặc không định trước, từng cá nhân họ. Tuy nhiên, Ngài có định trước một lớp người trung tín và tận tụy sẽ cùng với Đấng Christ xóa bỏ sự tai hại mà Sa-tan Ma-quỉ, cùng với A-đam và Ê-va, đã mang lại cho gia đình nhân loại.—Lu-ca 12:32; Hê-bơ-rơ 2:14-18.

Thật là một điều kỳ diệu! Trong thách thức nguyên thủy nghịch lại quyền thống trị của Đức Chúa Trời, Sa-tan ngụ ý rằng loài người do Đức Chúa Trời dựng nên có khuyết điểm—nếu gặp áp lực hoặc bị cám dỗ, ắt tất cả họ đều sẽ phản nghịch chống lại sự cai trị của Đức Chúa Trời. (Gióp 1:7-12; 2:2-5) Trong một sự biểu hiện sâu sắc “sự vinh-hiển của ân-điển Ngài”, Giê-hô-va Đức Chúa Trời cuối cùng cho thấy Ngài tin cậy nơi các tạo vật loài người của Ngài bằng cách nhận một số người trong vòng gia đình tội lỗi của A-đam làm con thiêng liêng của Ngài. Những người ở trong nhóm nhỏ này sẽ được đưa lên trời phụng sự. Với mục đích gì?—Ê-phê-sô 1:3-6; Giăng 14:2, 3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17; 1 Phi-e-rơ 1:3, 4.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng những người con nuôi này của Đức Chúa Trời trở thành “kẻ đồng kế-tự với Đấng Christ” trong Nước ngài ở trên trời. (Rô-ma 8:14-17) Là vua và thầy tế lễ, họ sẽ góp phần giải thoát gia đình nhân loại khỏi sự đau khổ mà hiện nay đang phải gánh chịu. (Khải-huyền 5:10) Công nhận rằng “muôn vật đều than-thở và chịu khó-nhọc cho đến ngày nay”. Nhưng chẳng bao lâu nữa những người con này được Đức Chúa Trời đặc biệt chọn lựa sẽ cùng hành động với Chúa Giê-su Christ, và tất cả những người biết vâng lời “sẽ được giải-cứu khỏi làm tôi sự hư-nát, đặng dự phần trong sự tự-do vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời” một lần nữa.—Rô-ma 8:18-22.

“Được cứu-chuộc”

Tất cả những điều này có thể có được nhờ ân điển vô cùng cao cả của Đức Chúa Trời đối với thế gian nhân loại: sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su Christ. Phao-lô viết: “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của ân-điển Ngài”.Ê-phê-sô 1:7.

Chúa Giê-su Christ là nhân vật chính trong việc thực thi ý định của Đức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 2:10) Sự hy sinh làm giá chuộc của ngài cung cấp cơ sở hợp pháp cho Đức Giê-hô-va nhận một số con cháu của A-đam vào gia đình trên trời và giải cứu nhân loại khỏi hậu quả tội lỗi của A-đam, mà không làm suy yếu sự tin tưởng nơi luật pháp và nguyên tắc của Ngài. (Ma-thi-ơ 20:28; 1 Ti-mô-thê 2:6) Đức Giê-hô-va đã hành động sao cho sự công bình của Ngài được duy trì và đáp ứng được những sự đòi hỏi của công lý hoàn hảo.—Rô-ma 3:22-26.

“Sự mầu-nhiệm” của Đức Chúa Trời

Trải qua hàng ngàn năm, Đức Chúa Trời không tiết lộ một cách chính xác Ngài sẽ hoàn thành ý định của Ngài như thế nào đối với trái đất. Trong thế kỷ nhất CN, Ngài “khiến [tín đồ Đấng Christ] biết sự mầu-nhiệm của ý-muốn Ngài”. (Ê-phê-sô 1:9) Phao-lô và anh em tín đồ Đấng Christ được xức dầu hiểu rõ ràng vai trò cao quý mà Chúa Giê-su Christ nhận được trong việc thực thi ý định của Đức Chúa Trời. Họ cũng bắt đầu hiểu được vai trò đặc biệt của họ với tư cách người đồng kế tự với Đấng Christ trong Nước trên trời của ngài. (Ê-phê-sô 3:5, 6, 8-11) Đúng vậy, chính phủ Nước Trời trong tay Chúa Giê-su Christ và những người đồng cai trị với ngài là cơ quan mà Đức Chúa Trời dùng để đem lại hòa bình lâu dài không chỉ ở trên trời nhưng cũng ở trên đất nữa. (Ma-thi-ơ 6:9, 10) Qua Nước này, Đức Giê-hô-va sẽ khôi phục trái đất trở lại tình trạng nguyên thủy mà Ngài có ý định từ ban đầu.—Ê-sai 45:18; 65:21-23; Công-vụ 3:21.

Kỳ định của Ngài để ra tay hành động nhằm loại bỏ khỏi trái đất mọi sự áp bức và bất công sẽ xảy ra trong tương lai gần đây. Nhưng thật ra Đức Giê-hô-va đã bắt đầu tiến hành việc phục hưng vào ngày Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN. Thế nào? Bằng cách bắt đầu vào lúc đó hội hiệp “vật ở trên trời”, tức những người sẽ cùng cai trị với Đấng Christ ở trên trời. Trong số những người này có tín đồ Đấng Christ ở Ê-phê-sô. (Ê-phê-sô 2:4-7) Gần đây hơn nữa, trong thời chúng ta, Đức Giê-hô-va hội hiệp “vật ở dưới đất”. (Ê-phê-sô 1:10) Qua một chiến dịch rao giảng toàn cầu, Ngài cho mọi nước biết tin mừng về chính phủ Nước Trời trong tay của Chúa Giê-su Christ. Những người hưởng ứng được hội hiệp ngay cả bây giờ vào một nơi có sự che chở và chữa lành về thiêng liêng. (Giăng 10:16) Chẳng bao lâu nữa trái đất sẽ được tẩy sạch thành địa đàng, nhân loại sẽ được hoàn toàn thoát khỏi mọi bất công và đau khổ.—2 Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 11:18.

Các nỗ lực cứu trợ nhân đạo đã thực hiện được “nhiều bước tiến tuyệt vời” trong nỗ lực giúp đỡ những người bị áp bức. (The State of the World’s Children 2000) Thế nhưng, bước tiến tuyệt vời nhất sẽ là việc Chúa Giê-su Christ và những người cùng cai trị trong chính phủ Nước trên trời sẽ can thiệp ngày gần đây. Họ sẽ hoàn toàn nhắm vào cội rễ của sự xung đột và tất cả những điều ác khác đang bủa vây chúng ta. Họ sẽ chấm dứt mọi vấn đề của nhân loại.—Khải-huyền 21:1-4.

[Các hình nơi trang 4]

Các sự cứu trợ nhân đạo đã không giải quyết các vấn đề của nhân loại

[Hình nơi trang 6]

Sự hy sinh làm giá chuộc của Đấng Christ cung cấp sự giải cứu cho nhân loại khỏi tội lỗi của A-đam

[Hình nơi trang 7]

Ngày nay có thể tìm thấy một nơi có sự che chở và chữa lành về thiêng liêng

[Các hình nơi trang 7]

Chẳng bao lâu nữa, qua Nước Trời của Đấng Mê-si, sẽ có sự giải cứu hoàn toàn khỏi các vấn đề