Đi đến nội dung

GIỚI TRẺ THẮC MẮC

Làm sao đối phó với vấn đề sức khỏe? (Phần 1)

Làm sao đối phó với vấn đề sức khỏe? (Phần 1)

 Bạn có biết người trẻ nào đang đối phó với vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe không? Bạn có bị một căn bệnh hay khuyết tật nào cản trở mình tham gia các hoạt động như bạn bè đồng trang lứa không?

 Nếu vậy, đôi khi bạn nản lòng cũng là điều tự nhiên. Thế nhưng, Kinh Thánh cho biết hai ý tưởng rất khích lệ.

  •   Đấng Tạo Hóa, Đức Giê-hô-va, biết hoàn cảnh của bạn. Hơn nữa, ‘ngài quan tâm đến bạn’.​—1 Phi-e-rơ 5:7.

  •   Ý định của Đức Giê-hô-va là chữa lành mọi loại bệnh tật! Bạn có thể đọc điều đó nơi Ê-sai 33:24 và Khải huyền 21:1-4.

 Nhiều bạn trẻ có vấn đề về sức khỏe thấy rằng việc đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời và những lời hứa của ngài đã giúp họ. Hãy xem bốn trường hợp.

 YEIMY

 Từ khi 11 tuổi, tôi phải dùng xe lăn để di chuyển. Tôi không thể làm những việc đơn giản, ngay cả nâng các vật nhẹ.

 Lúc năm tuổi, tôi được chẩn đoán là bị bệnh loạn dưỡng cơ, một dạng thoái hóa cơ, và căn bệnh này làm tôi bị hạn chế rất nhiều. Đôi khi, tôi cảm thấy chán nản vì mình không thể làm những điều mà bạn bè đồng lứa có thể làm. Nhưng cha mẹ và các anh chị trong hội thánh hỗ trợ tôi về cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi là người truyền giáo trọn thời gian và anh chị đồng đạo thường đi cùng tôi khi tôi giúp người chú ý học Kinh Thánh.

 Chúa Giê-su nói rằng ngày nào có điều lo lắng của ngày ấy (Ma-thi-ơ 6:34). Vì thế, tôi cố gắng không lo lắng về ngày mai, đồng thời đặt những mục tiêu thực tế để có thể vươn tới. Tôi trông mong thế giới mới của Đức Chúa Trời đến, khi đó tôi sẽ có “sự sống thật”, không còn bệnh tật nữa.​—1 Ti-mô-thê 6:19.

Hãy thử nghĩ: Yeimy thấy việc “đặt những mục tiêu thực tế” đã giúp bạn ấy. Bạn có thể đặt những mục tiêu thực tế nào?​—1 Cô-rinh-tô 9:26.

 MATTEO

 Tôi bắt đầu bị đau lưng khi lên sáu tuổi, và lúc đầu các bác sĩ nói điều này là do cơ thể đang phát triển. Nhưng một năm sau, họ phát hiện một khối u nằm cạnh xương sống của tôi.

 Tôi trải qua một ca phẫu thuật, nhưng bác sĩ chỉ cắt bỏ được 40% khối u. Rồi chỉ hai tháng sau, khối u phát triển trở lại với kích cỡ như lúc đầu! Kể từ đó, tôi phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra, nhiều phương pháp điều trị và nhiều nỗi thất vọng.

 Đôi khi, khối u gây ra những cơn đau như dao đâm khắp cơ thể, nhất là ở lưng và ngực. Thế nhưng, tôi cố gắng không để tình trạng ấy chế ngự mình. Tôi tự nhủ rằng nhiều người cũng chịu những điều khủng khiếp, nhưng họ vẫn giữ cái nhìn tích cực. Điều lớn nhất giúp tôi giữ thái độ tích cực là tin cậy rằng một ngày Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện lời hứa của ngài là chấm dứt mọi đau khổ.

Hãy thử nghĩ: Làm thế nào việc suy ngẫm về lời hứa của Đức Chúa Trời là chấm dứt đau khổ có thể giúp bạn, như đã giúp Matteo?​—Ê-sai 65:17.

 BRUNA

 Trông tôi không có vẻ gì bị bệnh nên một số người có thể cho rằng tôi lười biếng. Nhưng thật ra mọi việc đều khó đối với tôi, kể cả làm việc vặt, học hành, thậm chí việc ra khỏi giường.

 Khi 16 tuổi, tôi được chẩn đoán là mắc bệnh đa xơ cứng. Chứng bệnh suy nhược và liên tục phát triển này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng làm việc của tôi mà còn làm tôi không thể tham gia các hoạt động của tín đồ đạo Đấng Ki-tô nhiều như mình muốn. Tôi đọc đi đọc lại câu 1 Phi-e-rơ 5:7: “Hãy trao hết mọi lo lắng cho [Đức Chúa Trời], vì ngài quan tâm đến anh em”. Tôi được thêm sức khi nhớ rằng Đức Giê-hô-va quan tâm đến mỗi chúng ta. Đến nay, điều này vẫn tiếp tục thêm sức cho tôi.

Hãy thử nghĩ: Làm thế nào bạn có thể trao những lo lắng của mình cho Đức Giê-hô-va, như Bruna đã làm?​—Thi-thiên 55:22.

 ANDRÉ

 Một số người đối xử với tôi như với một đứa trẻ lên 10. Nhưng tôi chẳng thể trách họ vì dù sao thì trông tôi cũng nhỏ như vậy.

 Khi lên hai tuổi, tôi được chẩn đoán là bị một căn bệnh ung thư hiếm gặp, bắt đầu từ thần kinh tủy sống lan lên não. Các bác sĩ đã kiểm soát căn bệnh, nhưng việc điều trị cản trở sự phát triển về hình thể của tôi. Hiện nay, tôi chỉ cao 1m37. Nhiều người nghĩ tôi nói dối khi tôi nói là tôi 18 tuổi!

 Trong hội thánh, các anh chị đối xử tôn trọng với tôi. Họ không chọc ghẹo tôi, như bạn bè ở trường. Tôi cố gắng giữ quan điểm tích cực về hoàn cảnh của mình. Thật sự, điều tốt nhất với loài người thì tôi đã có, đó là biết Đức Giê-hô-va! Dù phải chịu đựng điều gì, tôi tin chắc ngài luôn chăm sóc tôi. Nghĩ về thế giới mới kỳ diệu mà Đức Giê-hô-va hứa đã giúp tôi giữ thái độ tích cực.​—Ê-sai 33:24.

  Hãy thử nghĩ: Như André đã nói, tại sao việc biết Đức Giê-hô-va là “điều tốt nhất với loài người”?​—Giăng 17:3.