Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Chuyện gì đã xảy ra với hòm giao ước?

Đối với dân Y-sơ-ra-ên, hòm giao ước là nơi tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:22). Đó là hòm thánh, làm bằng gỗ mạ vàng. Bên trong, Môi-se đặt hai bảng đá Luật Pháp. Khi dân Y-sơ-ra-ên ở đồng vắng, hòm giao ước được giữ trong nơi chí thánh của đền tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 26:33). Cuối cùng, hòm giao ước được đặt trong nơi chí thánh của đền thờ Sa-lô-môn.—1 Các Vua 6:19.

Hòm giao ước được đề cập lần cuối trong Kinh Thánh là nơi 2 Sử-ký 35:3, khi vua Giô-si-a mang hòm trở lại đền thờ vào năm 642 trước công nguyên (TCN). Trước đó, khi vua bội đạo Ma-na-se, ông nội của Giô-si-a, đặt hình tượng vào đền thờ, có lẽ hòm giao ước đã bị dời đi. Hoặc trong khi đền thờ được trùng tu, Giô-si-a đã dời hòm đến một nơi an toàn (2 Sử-ký 33:1, 2, 7; 34:1, 8-11). Tuy nhiên, hòm giao ước không có trong danh sách những đồ vật bị quân Ba-by-lôn lấy đi từ đền thờ khi họ chinh phục Giê-ru-sa-lem vào năm 607 TCN. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với hòm này?—2 Các Vua 25:13-17.

Kinh Thánh không nói rằng hòm giao ước được trả về nơi chí thánh của đền thờ do Xô-rô-ba-bên xây lại, và dường như người ta cũng không làm lại một hòm giao ước nào khác.—E-xơ-ra 1:7-11.

Trong Kinh Thánh, ai là những người mang tên Gia-cơ?

Có bốn người tất cả. Một người là cha của sứ đồ Giu-đe, và Kinh Thánh không cho biết thêm chi tiết gì về ông.—Lu-ca 6:16; Công-vụ 1:13.

Người thứ hai là Gia-cơ con trai của Xê-bê-đê. Gia-cơ là anh của Giăng, và cả hai đều là sứ đồ Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 10:2). Dường như mẹ của ông là Sa-lô-mê, em gái của mẹ Chúa Giê-su (So sánh Ma-thi-ơ 27:55, 56 với Mác 15:40, 41 và Giăng 19:25, Bản Dịch Mới). Nếu thế thì Gia-cơ này là anh em họ của Chúa Giê-su. Ông làm nghề đánh cá, cùng làm việc chung với anh mình, cũng như Phi-e-rơ và Anh-rê.—Mác 1:16-19; Lu-ca 5:7-10.

Người thứ ba là Gia-cơ con trai của A-phê và cũng là một trong các sứ đồ của Chúa Giê-su (Mác 3:16-18). Nơi Mác 15:40, ông được gọi là “Gia-cơ nhỏ”, có lẽ là vì ông nhỏ người hoặc trẻ hơn Gia-cơ con của Xê-bê-đê.

Người cuối cùng là Gia-cơ con của Giô-sép và Ma-ri, anh em ruột của Giu-đe và em cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-su (Mác 6:3; Ga-la-ti 1:19). Khi Chúa Giê-su làm thánh chức, Gia-cơ không phải là một trong các môn đồ của ngài (Ma-thi-ơ 12:46-50; Giăng 7:5). Tuy nhiên, trước Lễ Ngũ Tuần năm 33 công nguyên, Gia-cơ đã cầu nguyện cùng với mẹ, anh em mình và các sứ đồ ở trên một phòng cao tại Giê-ru-sa-lem (Công-vụ 1:13, 14). Sau đó, Gia-cơ trở thành người có vai trò quan trọng trong hội thánh ở Giê-ru-sa-lem và là người viết sách Kinh Thánh mang tên ông.—Công-vụ 12:17; Gia-cơ 1:1.