Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải chăng mọi tôn giáo đều là những con đường dẫn đến Thượng Đế?

Phải chăng mọi tôn giáo đều là những con đường dẫn đến Thượng Đế?

Quan điểm Kinh Thánh

Phải chăng mọi tôn giáo đều là những con đường dẫn đến Thượng Đế?

TÁC GIẢ Marcus Borg nói: “Tôi thấy hầu như không thể tin là Thượng Đế của cả vũ trụ lại chỉ chọn một tôn giáo để cho biết về Ngài”. Người được giải thưởng Nobel là Desmond Tutu nói: “Không tôn giáo nào có thể cho là nắm trọn sự thật về sự huyền bí” của đức tin. Một quan niệm rất phổ thông của Ấn Độ Giáo là “Jotto moth, totto poth” được dịch đại khái là mọi tôn giáo đều là những con đường khác nhau đưa đến cùng một mục đích. Người Phật Giáo cũng có cùng quan điểm này. Thật vậy, hàng triệu người tin rằng tất cả tôn giáo đều là những con đường khác nhau dẫn đến Thượng Đế.

Sử gia Geoffrey Parrinder nói: “Đôi khi người ta nói rằng tất cả tôn giáo đều có chung một mục đích, hoặc đều là những con đường bằng nhau dẫn đến chân lý hoặc thậm chí đều dạy cùng giáo lý”. Những sự dạy dỗ, nghi lễ và thần thánh của các tôn giáo quả thật tương tự như nhau. Phần nhiều tôn giáo đều nói về yêu thương và dạy rằng giết người, trộm cắp và nói dối là sai. Trong hầu hết các nhóm tôn giáo, một số thành thật cố gắng giúp người khác. Vậy nếu một người thành thật trong tín ngưỡng mình và cố sống một đời đạo đức, thì thuộc về tôn giáo nào có quan trọng không? Hay là mọi tôn giáo đều chỉ là những con đường khác nhau dẫn đến Thượng Đế?

Chỉ thành thật thôi​—⁠Có đủ không?

Hãy xem xét trường hợp của một người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất tên Sau-lơ, người đã trở thành sứ đồ của Đấng Christ, gọi là Phao-lô. Ông là một tín đồ Do Thái Giáo rất sốt sắng, và vì vậy ông cố tiêu trừ sự thờ phượng của môn đồ Đấng Christ, nghĩ rằng sự thờ phượng đó không đúng. (Công-vụ 8:1-3; 9:1, 2) Nhưng nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Sau-lơ nhận thức được rằng những người thật sùng đạo giống như ông, có thể có lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời, nhưng vì không hiểu hết mọi sự kiện, họ có thể lầm lạc. (Rô-ma 10:2) Khi Sau-lơ biết thêm về ý muốn và cách đối xử của Đức Chúa Trời, ông đã thay đổi và bắt đầu thờ phượng với chính những người mà ông đã bắt bớ​—⁠môn đồ Chúa Giê-su Christ.​—⁠1 Ti-mô-thê 1:12-16.

Phải chăng Kinh Thánh nói rằng có hàng trăm tôn giáo để chọn, và một người muốn chọn tôn giáo nào cũng đều được Đức Chúa Trời chấp nhận? Chỉ thị mà sứ đồ Phao-lô nhận được từ Chúa Giê-su phục sinh lại khác hẳn. Chúa Giê-su phái ông đến với các dân “đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối-tăm mà qua sáng-láng, từ quyền-lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời”. (Công-vụ 26:17, 18) Rõ ràng là việc chọn lựa tôn giáo là quan trọng. Phao-lô được phái đến nhiều người đã có tôn giáo rồi. Nhưng họ ở trong “tối-tăm”. Quả thật, nếu mọi tôn giáo đều là những con đường dẫn đến sự sống đời đời và ân huệ của Đức Chúa Trời thì Chúa Giê-su không cần phải dạy các môn đồ làm công việc đào tạo môn đồ mà ngài đã giao phó cho họ.​—⁠Ma-thi-ơ 28:19, 20.

Trong Bài Giảng trên Núi nổi tiếng, Chúa Giê-su phán: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng-khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”. (Ma-thi-ơ 7:13, 14) Kinh Thánh nói rõ ràng rằng chỉ có “một đức-tin”. (Ê-phê-sô 4:5) Hiển nhiên là nhiều người đang ở trên con đường “rộng” có đạo rồi. Nhưng họ không có “một đức-tin”. Vì chỉ có một hình thức thờ phượng thật, những người muốn tìm đức tin thật đó sẽ phải tìm ra cho được.

Tìm kiếm Đức Chúa Trời thật

Từ thời khởi thủy của loài người, Đức Chúa Trời nói với con người điều mà Ngài muốn họ làm. (Sáng-thế Ký 1:28; 2:15-17; 4:3-5) Ngày nay, những đòi hỏi của Ngài được giải thích rõ trong Kinh Thánh. Điều này giúp chúng ta có thể phân biệt giữa sự thờ phượng được chấp nhận và không được chấp nhận. (Ma-thi-ơ 15:3-9) Một số người theo đạo của cha mẹ, còn những người khác chỉ theo đại đa số trong cộng đồng. Đối với nhiều người, tôn giáo được định sẵn tùy theo họ sinh lúc nào và nơi nào. Tuy nhiên, về việc chọn tôn giáo, bạn có nên để mặc cho sự ngẫu nhiên hoặc để người khác quyết định cho bạn không?

Việc bạn chọn tôn giáo cần phải theo sự hiểu biết căn cứ vào việc tra xem Kinh Thánh kỹ lưỡng. Vào thế kỷ thứ nhất, một số người học thức không chỉ chấp nhận giá trị bề ngoài của lời sứ đồ Phao-lô, mà họ “ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng”. (Công-vụ 17:11; 1 Giăng 4:1) Bạn cũng nên làm thế, phải không?

Kinh Thánh miêu tả Đức Chúa Trời của vũ trụ đang tìm kiếm những người thờ phượng Ngài bằng lẽ thật. Như được ghi trong Giăng 4:23, 24, Chúa Giê-su giải thích: “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-​lạy Ngài thì phải lấy tâm-​thần và lẽ thật mà thờ-​lạy”. Chỉ có “sự tin đạo thanh-sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta” mới được Ngài chấp nhận. (Gia-cơ 1:27) Đức Chúa Trời ban phước cho hàng triệu người để tìm được con đường hẹp dẫn đến sự sống. Ngài sẽ không ban sự sống đời đời cho những người thờ ơ nhưng cho những người thật sự cố gắng tìm con đường hẹp Ngài đã vạch ra và rồi đi trên đường ấy.​—⁠Ma-la-chi 3:18.