Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có thể cứu vãn các loài sống trên đất không?

Có thể cứu vãn các loài sống trên đất không?

Có thể cứu vãn các loài sống trên đất không?

“LOÀI người đang đẩy các sinh vật khác, từ khỉ đến chim hải âu đến chuồn chuồn, vào tình trạng sắp tuyệt chủng một cách nhanh chóng đến mức khiến cho chính sự tồn tại của mình bị lâm nguy”, theo tờ The Globe and Mail của Canada. Lời bình luận của tờ này liên quan đến Danh sách báo động đỏ về các loài bị đe dọa tuyệt chủng năm 2000 của IUCN, do Liên Hiệp Bảo Tồn Thế Giới (IUCN) ở Geneva, Thụy Sĩ, xuất bản. Danh sách đỏ cảnh báo rằng hơn 11.000 loài thực vật và động vật đứng trước nguy cơ cao bị tuyệt chủng. Loài động vật có vú nằm trong số có nguy cơ cao nhất. Tờ Globe nói: “Khoảng một trong bốn loài có vú sống trên đất ngày nay​—⁠hay 24 phần trăm​—⁠bị đe dọa tuyệt chủng”.

Do đâu có sự khủng hoảng này? Các nhà khoa học lưu ý vào việc mua bán vật nuôi kiểng quốc tế, các hoạt động đánh cá dây dài và sự mất môi trường sống thích hợp, để giải thích tốc độ biến đi ngày càng nhanh của các loài này. Ngoài ra, vì càng ngày càng có nhiều con đường đốn gỗ xuyên qua các rừng chưa khai phá, “người ta ngày càng có thể đến gần các thú rừng mà trước đây không tới được. Rồi họ giết và ăn thịt chúng. Nếu cứ như vậy, các loài thú sẽ bị tuyệt diệt”.

Các nhà khoa học cho biết rằng điều này cũng báo hiệu nguy cơ cho loài người. David Brackett, chủ tịch ủy ban bảo tồn các loài sống thuộc Liên Hiệp Bảo Tồn Thế Giới, nói: “Chúng ta đang làm xáo trộn hệ thống duy trì sự sống của mình khi chúng ta đẩy các loài vào sự tuyệt chủng. Trái đất sẽ không tiếp tục tồn tại khi tất cả tính đa dạng sinh vật chỉ có ở trong vườn bách thú”.

Bản tường trình của IUCN kêu gọi cộng đồng thế giới hãy hành động, nói rằng “cần phải huy động nguồn nhân lực và tài chính gấp 10 tới 100 lần mức hiện tại để đối phó với cuộc khủng hoảng này”. Tuy nhiên, điều đáng buồn là tính tham lam thường cản trở các nỗ lực chân thành nhằm bảo tồn tài nguyên của trái đất.

Có thể cứu vãn các loài sống trên đất không? Hai người đầu tiên và con cháu họ được giao cho công việc chăm sóc tính đa dạng của sự sống trên trái đất. Kinh Thánh nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn”. (Sáng-thế Ký 2:15) Mặc dù người đàn ông đã thất bại trong nhiệm vụ mình, ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất không hề thay đổi. Ngài chú ý đến trái đất của chúng ta, và sẽ không để nó bị hủy hoại vì sự cẩu thả hoặc sự tham tàn. (Khải-huyền 11:18) Lời Ngài hứa: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”. (Thi-thiên 37:29)

[Nguồn hình ảnh nơi trang 31]

U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./J.D. Pittillo