Đi đến nội dung

Ba-by-lôn Lớn là gì?

Ba-by-lôn Lớn là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Như được miêu tả trong sách Khải huyền, Ba-by-lôn Lớn là tập thể những tôn giáo sai lầm trên thế giới, không được Đức Chúa Trời chấp nhận. a (Khải huyền 14:8; 17:5; 18:21). Dù có những đặc điểm khác nhau nhưng qua cách này hay cách khác, các tôn giáo sai lầm đều khiến người ta xa cách sự thờ phượng Đức Chúa Trời, là Giê-hô-va.​—Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:35.

Những đặc điểm để nhận biết Ba-by-lôn Lớn

  1.   Ba-by-lôn Lớn là hình ảnh tượng trưng. Kinh Thánh mô tả ả là “một người đàn bà” và một “kỹ nữ”, có ghi danh “bí ẩn: ‘Ba-by-lôn Lớn’” (Khải huyền 17:​1, 3, 5). Sách Khải huyền được thấy qua “các biểu tượng”, vì thế hợp lý để kết luận rằng Ba-by-lôn Lớn là hình ảnh tượng trưng, chứ không phải một người đàn bà theo nghĩa đen (Khải huyền 1:1). Ngoài ra, ả kỹ nữ này “ngồi trên nhiều dòng nước”, tượng trưng cho “các dân tộc, các đoàn dân đông, các nước và các thứ tiếng” (Khải huyền 17:​1, 15). Một người đàn bà theo nghĩa đen không thể làm được điều đó.

  2.   Ba-by-lôn Lớn tượng trưng cho một thực thể quốc tế. Ả kỹ nữ được “tượng trưng cho thành lớn cai trị các vua trên đất” (Khải huyền 17:18). Vì thế, ả kỹ nữ này có ảnh hưởng trên bình diện quốc tế.

  3.   Ba-by-lôn Lớn là một thực thể tôn giáo, không phải là thực thể chính trị hay thương mại. Ba-by-lôn cổ xưa là một thành phố bị tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc, được biết đến là nơi dùng “tà-thuật” và “phù-chú” (Ê-sai 47:1, 12, 13; Giê-rê-mi 50:1, 2, 38). Người dân ở đó không thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và thực hành tôn giáo sai lầm (Sáng-thế Ký 10:8, 9; 11:2-4, 8). Những nhà cai trị Ba-by-lôn ngạo mạn đã tự tôn mình lên trên Đức Giê-hô-va và sự thờ phượng của ngài (Ê-sai 14:4, 13, 14; Đa-ni-ên 5:2-4, 23). Tương tự, Ba-by-lôn Lớn được biết đến là người đàn bà thực hành “tà thuật”. Điều này cho thấy ả ta là một tổ chức tôn giáo.​—Khải huyền 18:23.

     Ba-by-lôn Lớn không thể là một thực thể chính trị vì “các vua trên đất” than khóc khi thấy nó bị hủy diệt (Khải huyền 17:1, 2; 18:9). Ả kỹ nữ này cũng không phải là một thực thể thương mại vì Kinh Thánh phân biệt ả với “các nhà buôn trên đất”.​—Khải huyền 18:11, 15.

  4. Bia của vua Nabonidus thuộc Ba-by-lôn với tượng thần bộ ba gồm thần Sin, Ishtar và Shamash

      Ba-by-lôn Lớn có các đặc điểm của tôn giáo sai lầm. Thay vì dạy người ta cách để đến gần hơn với Đức Chúa Trời Giê-hô-va, tôn giáo sai lầm dẫn họ đến thờ lạy các thần khác. Kinh Thánh gọi chúng là những kẻ “thông dâm” về thiêng liêng (Lê-vi Ký 20:6; Xuất Ê-díp-tô Ký 34:15, 16). Những niềm tin, chẳng hạn như thuyết Chúa Ba Ngôi, linh hồn bất tử và những thực hành như dùng hình tượng để thờ phượng như đã có từ thời Ba-by-lôn cổ xưa tiếp tục tràn ngập trong tôn giáo sai lầm. Những tôn giáo này cũng pha trộn sự thờ phượng với sự yêu mến thế gian. Kinh Thánh xem hình thức bất trung này là tà dâm về thiêng liêng.​—Gia-cơ 4:4.

     Sự phô trương và xa hoa của tôn giáo sai lầm phù hợp với những gì Kinh Thánh mô tả về Ba-by-lôn Lớn, ả kỹ nữ có “y phục màu tím và đỏ” và “đeo trang sức bằng vàng, đá quý và ngọc trai” (Khải huyền 17:4). Ba-by-lôn Lớn là nguồn của “các thứ gớm ghiếc trên đất” hoặc những dạy dỗ và các việc làm sỉ nhục danh Đức Chúa Trời (Khải huyền 17:5). Những thành viên của tôn giáo sai lầm ủng hộ Ba-by-lôn Lớn, là “các dân tộc, các đoàn dân đông, các nước và các thứ tiếng”.​—Khải huyền 17:15.

 Ba-by-lôn Lớn phải chịu trách nhiệm về cái chết của “tất cả những người đã bị giết trên đất” (Khải huyền 18:24). Trong suốt lịch sử, tôn giáo sai lầm không chỉ kích động chiến tranh và châm ngòi cho chủ nghĩa khủng bố, mà còn thất bại trong việc dạy người ta sự thật về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Điều này góp phần vào tình trạng đổ máu trên khắp đất. Đó là lý do chính đáng để những người muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời phải “ra khỏi nó”, tách biệt khỏi tôn giáo sai lầm.​—Khải huyền 18:4; 2 Cô-rinh-tô 6:14-17.