Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Dân được khôi phục của Đức Giê-hô-va ngợi khen ngài khắp đất

Dân được khôi phục của Đức Giê-hô-va ngợi khen ngài khắp đất

Dân được khôi phục của Đức Giê-hô-va ngợi khen ngài khắp đất

“Bấy giờ ta sẽ ban ngôn ngữ thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va”.—SÔ-PHÔ-NI 3:9, NW.

1. Tại sao lời phán xét được thi hành trên Giu-đa và các nước khác?

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA soi dẫn Sô-phô-ni để ông tuyên bố những thông điệp phán xét thật mạnh mẽ làm sao! Nước Giu-đa và thủ đô Giê-ru-sa-lem gánh chịu lời phán xét này vì giới lãnh đạo và dân chúng nói chung không làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va. Những xứ lân cận như Phi-li-tin, Mô-áp và Am-môn cũng phải gánh chịu sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì trong nhiều thế kỷ họ đã chống lại dân Đức Giê-hô-va một cách tàn bạo. Vì cùng một lý do đó, cường quốc thế giới A-si-ri cũng phải bị hủy diệt, không bao giờ được tái lập.

2. Ai hình như là đối tượng của Sô-phô-ni 3:8?

2 Tuy nhiên, ở nước Giu-đa xưa có một số người có lòng ngay thẳng. Những người này trông mong Đức Chúa Trời phán xét người ác, và hình như họ là đối tượng của những lời như sau: “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi khá đợi ta cho đến ngày ta sẽ dấy lên đặng cướp-bắt; vì ta đã định thâu-góp các dân-tộc và nhóm-hiệp các nước, hầu cho ta đổ sự thạnh-nộ và cả sự nóng giận ta trên chúng nó, vì cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen ta”.—Sô-phô-ni 3:8.

“Ngôn ngữ thanh sạch” cho ai?

3. Sô-phô-ni được soi dẫn để loan báo thông điệp nào mang lại hy vọng?

3 Đúng là Sô-phô-ni tuyên bố thông điệp của Đức Giê-hô-va về sự hủy diệt, nhưng nhà tiên tri cũng được soi dẫn để nói một thông điệp tuyệt diệu mang hy vọng. Thông điệp này là niềm an ủi lớn cho những người vẫn tiếp tục trung thành với Đức Giê-hô-va. Như ghi nơi Sô-phô-ni 3:9 (NW), Giê-hô-va Đức Chúa Trời tuyên bố: “Bấy giờ ta sẽ ban ngôn ngữ thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng phụng sự Ngài vai sánh vai”.

4, 5. (a) Điều gì xảy ra cho những kẻ gian ác? (b) Ai được lợi ích nhờ điều này, và tại sao?

4 Nhưng có những người không được ban cho ngôn ngữ thanh sạch. Lời tiên tri nhắm vào họ khi nói: “Ta sẽ cất-bỏ kẻ vui-sướng kiêu-ngạo khỏi giữa ngươi”. (Sô-phô-ni 3:11) Vậy những kẻ kiêu ngạo xem thường luật pháp Đức Chúa Trời cứ thực hành gian ác thì bị diệt. Và ai được lợi ích nhờ điều này? Sô-phô-ni 3:12, 13 tuyên bố: “Ta [Đức Giê-hô-va] sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn-cùng nghèo-thiếu [“khiêm ti hèn mọn”, Nguyễn Thế Thuấn], nó sẽ ẩn-náu trong danh Đức Giê-hô-va. Những kẻ sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ không làm sự gian-ác, không nói dối, không có lưỡi phỉnh-gạt trong miệng chúng nó; vì chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh-hãi”.

5 Những người trung thành còn sót lại của nước Giu-đa xưa đã được lợi ích. Tại sao? Vì họ hành động phù hợp với những lời này: “Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu-mì của đất, làm theo mạng-lịnh của Chúa, hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì, hoặc-giả các ngươi sẽ được giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va”.—Sô-phô-ni 2:3.

6. Điều gì xảy ra khi lời tiên tri của Sô-phô-ni ứng nghiệm lần đầu?

6 Khi lời tiên tri Sô-phô-ni ứng nghiệm lần đầu, Đức Chúa Trời trừng phạt dân Giu-đa bất trung bằng cách cho phép Cường Quốc Thế Giới Ba-by-lôn chinh phục xứ và bắt dân đi lưu đày vào năm 607 TCN. Một số người sống sót, trong đó có nhà tiên tri Giê-rê-mi, và một số khác thì tiếp tục trung thành với Đức Giê-hô-va trong lúc bị lưu đày. Vào năm 539 TCN, Ba-by-lôn bị quân Mê-đi và Phe-rơ-sơ dưới sự chỉ huy của Vua Si-ru lật đổ. Khoảng hai năm sau, Si-ru ban sắc lệnh cho phép một số người Do Thái còn sót lại được hồi hương. Cuối cùng, đền thờ Giê-ru-sa-lem được tái thiết, và một lần nữa lớp thầy tế lễ có thể dạy Luật Pháp cho dân. (Ma-la-chi 2:7) Vậy Đức Giê-hô-va làm hưng thịnh những người sót lại đã hồi hương—miễn là họ tiếp tục trung thành.

7, 8. Những lời tiên tri nơi Sô-phô-ni 3:14-17 áp dụng cho ai, và tại sao bạn trả lời như thế?

7 Về những người vui hưởng sự khôi phục đó, Sô-phô-ni tiên tri: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát! Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy kêu-la! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy hết lòng mừng-rỡ và vui-thích! Đức Giê-hô-va đã trừ-bỏ sự phán xét ngươi; khiến kẻ thù-nghịch cách xa ngươi; Vua của Y-sơ-ra-ên, tức là Đức Giê-hô-va, ở giữa ngươi, ngươi sẽ không gặp tai-vạ nữa. Trong ngày đó, người ta sẽ nói cùng Giê-ru-sa-lem rằng: Hỡi Si-ôn! Chớ sợ, tay ngươi chớ yếu-đuối! Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải-cứu ngươi: Ngài sẽ vui-mừng cả-thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu-thương mình, Ngài sẽ nín-lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca-hát mừng-rỡ”.—Sô-phô-ni 3:14-17.

8 Những lời tiên tri đó nói đến những người còn sót lại được thâu nhóm từ chốn lưu đày ở Ba-by-lôn và đem trở lại quê hương. Sô-phô-ni 3:18-20 cho thấy rõ điều này: “Ta [Đức Giê-hô-va] sẽ nhóm lại những kẻ đương buồn-rầu, vì cớ hội lớn; chúng nó đã ra từ ngươi, lấy sự xấu-hổ làm gánh nặng. Nầy, trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn-rầu; ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ đã bị đuổi, làm cho chúng nó được khen-ngợi và nổi danh-tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ-nhục trong cả đất. Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về, trong lúc đó ta sẽ nhóm các ngươi lại; vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh-tiếng và được khen-lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu-tù các ngươi về trước mặt các ngươi, Đức Giê-hô-va có phán vậy”.

9. Làm sao Đức Giê-hô-va đã tạo cho mình một tiếng tăm lớn liên quan đến nước Giu-đa?

9 Hãy tưởng tượng sự sửng sốt của dân trong các xứ xung quanh, kẻ thù của dân tộc Đức Chúa Trời! Dân Giu-đa bị quân Ba-by-lôn hùng mạnh bắt đi lưu đày, xem chừng không có hy vọng nào được trả tự do. Hơn nữa, xứ họ tan hoang. Thế mà nhờ quyền năng Đức Chúa Trời, họ được hồi hương sau 70 năm, trong khi các nước nghịch thù thì lại tiến đến sự hủy diệt. Đức Giê-hô-va tạo cho mình một tiếng tăm lừng lẫy biết bao khi đem những người trung thành còn sót lại trở về! Ngài đã “làm cho [họ] nổi danh-tiếng và được khen-lao giữa mọi dân”. Sự khôi phục đó quả thật là một sự ngợi khen cho Đức Giê-hô-va và cho những người mang danh Ngài!

Sự thờ phượng Đức Giê-hô-va được đề cao

10, 11. Sự ứng nghiệm chính của lời tiên tri Sô-phô-ni về sự khôi phục diễn ra khi nào, và làm sao chúng ta biết?

10 Có một sự khôi phục khác vào thế kỷ thứ nhất Công Nguyên, khi Chúa Giê-su thâu nhóm một số ít người Y-sơ-ra-ên để trở về sự thờ phượng thật. Điều này báo trước việc sẽ xảy ra về sau, vì sự ứng nghiệm chính của sự khôi phục vẫn còn trong tương lai. Lời tiên tri của Mi-chê đã báo trước: “Xảy ra trong những ngày sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó”.—Mi-chê 4:1.

11 Khi nào việc này sẽ xảy ra? Như lời tiên tri nói, “trong những ngày sau-rốt”—đúng vậy, trong “ngày sau-rốt” này. (2 Ti-mô-thê 3:1) Việc này xảy ra trước khi hệ thống mọi sự gian ác này kết thúc, trong lúc dân các nước vẫn còn thờ phượng các thần giả. Mi-chê 4:5 nói: “Mọi dân-tộc ai nấy bước theo danh của thần mình”. Nhưng về phần những người thờ phượng thật thì sao? Lời tiên tri của Mi-chê giải đáp: “Chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô-cùng!”

12. Sự thờ phượng thật đã được đề cao như thế nào trong những ngày sau rốt này?

12 Vì thế, trong những ngày sau rốt này, “núi của nhà Đức Giê-hô-va [đã] lập lên trên chót các núi”. Sự thờ phượng thật và cao quý của Đức Giê-hô-va đã được phục hồi vững chắc ở một địa vị cao hơn bất cứ tôn giáo nào khác. Như Mi-chê cũng báo trước, “các dân sẽ chảy về đó”. Những người thực hành tôn giáo thật “sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời [họ] đời đời vô-cùng!”

13, 14. Thế gian này đã bước vào “những ngày sau-rốt” khi nào, và từ dạo đó, sự thờ phượng thật ra sao?

13 Những biến cố làm ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh chứng tỏ rằng thế gian này đã bước vào “những ngày sau-rốt”—những ngày cuối cùng của nó—vào năm 1914. (Mác 13:4-10) Lịch sử cho thấy rằng Đức Giê-hô-va bắt đầu thâu nhóm những người xức dầu trung thành còn sót lại và có hy vọng lên trời, đưa họ vào sự thờ phượng thật. Tiếp theo sau là việc thâu nhóm một đám đông “vô-số người... bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra”—họ là những người có hy vọng sống đời đời trên đất.—Khải-huyền 7:9.

14 Kể từ Thế Chiến I và cho đến tận ngày nay, sự thờ phượng Đức Giê-hô-va thực hành bởi những người mang danh Ngài đã tiến triển mạnh dưới sự hướng dẫn của Ngài. Từ chỉ vài ngàn người sau Thế Chiến I, số người thờ phượng Đức Giê-hô-va nay lên đến khoảng sáu triệu, nhóm lại trong khoảng 91.000 hội thánh trong 235 xứ. Mỗi năm, những người này dành hơn một tỉ giờ để công khai ngợi khen Đức Chúa Trời. Rõ ràng là các Nhân Chứng này của Đức Giê-hô-va là những người làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa Giê-su: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”.—Ma-thi-ơ 24:14.

15. Sô-phô-ni 2:3 nay đang được ứng nghiệm như thế nào?

15 Sô-phô-ni 3:17 ghi: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải-cứu ngươi”. Sự hưng thịnh về thiêng liêng mà tôi tớ Đức Giê-hô-va hưởng được trong những ngày sau rốt này là kết quả trực tiếp của việc có Ngài, Đức Chúa Trời toàn năng, ‘ở giữa họ’. Điều đó đúng ngày nay cũng như vào thời dân Giu-đa xưa được khôi phục vào năm 537 TCN. Vậy chúng ta có thể thấy Sô-phô-ni 2:3 có sự ứng nghiệm chính như thế nào trong thời chúng ta, đặc biệt là câu: “Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu-mì của đất,... hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va”. Vào năm 537 TCN, từ “mọi” bao gồm tất cả những người Do Thái còn sót lại trở về từ chốn lưu đày ở Ba-by-lôn. Ngày nay nó miêu tả những người nhu mì của mọi nước trên khắp đất, những người hưởng ứng công việc rao giảng toàn cầu về Nước Trời và chạy đến “núi của nhà Đức Giê-hô-va”.

Sự thờ phượng thật hưng thịnh

16. Phản ứng của kẻ thù chúng ta rất có thể là gì trước sự hưng thịnh của tôi tớ Đức Giê-hô-va thời nay?

16 Sau năm 537 TCN, nhiều dân trong các xứ xung quanh kinh ngạc khi thấy tôi tớ Đức Chúa Trời hồi hương và tái thiết sự thờ phượng thật. Nhưng đó chỉ là một sự khôi phục trên một phạm vi tương đối nhỏ. Bạn có thể tưởng tượng một số người, ngay cả kẻ thù của dân Đức Chúa Trời, đang nói gì không, khi thấy sự tăng trưởng, sự hưng thịnh và sự tiến triển đáng kinh ngạc của tôi tớ Đức Giê-hô-va thời nay? Rất có thể một số kẻ thù này có cảm nghĩ giống như người Pha-ri-si khi thấy dân kéo đến nghe Chúa Giê-su. Họ kêu lên: “Kìa, cả thiên-hạ đều chạy theo người!”—Giăng 12:19.

17. Một nhà văn đã viết gì về Nhân Chứng Giê-hô-va, và họ đã gia tăng như thế nào từ đó đến nay?

17 Trong cuốn sách These Also Believe, giáo sư Charles S. Braden nói: ‘Nhân Chứng Giê-hô-va quả là đã rao giảng khắp nơi trên đất. Có thể nói rằng không một tôn giáo nào trên thế giới biểu lộ lòng sốt sắng và sự kiên trì trong nỗ lực rao truyền tin mừng về Nước Trời nhiều hơn Nhân Chứng Giê-hô-va. Rất có thể phong trào này sẽ càng ngày càng mạnh’. Ông ấy nói đúng làm sao! Khi ông viết những lời đó cách đây chừng 50 năm, chỉ có khoảng 300.000 Nhân Chứng rao giảng khắp thế giới. Ngày nay, với số người rao giảng tin mừng đã gấp 20 lần—khoảng sáu triệu—ông ấy hẳn sẽ nói gì?

18. Ngôn ngữ thanh sạch là gì, và Đức Chúa Trời ban ngôn ngữ đó cho ai?

18 Qua nhà tiên tri của Ngài, Đức Chúa Trời hứa: “Ta sẽ ban ngôn ngữ thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng phụng sự Ngài vai sánh vai”. (Sô-phô-ni 3:9, NW) Trong những ngày sau rốt này, chính các Nhân Chứng Giê-hô-va là những người đang kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, và hợp nhất, vâng, “vai sánh vai” phụng sự Ngài trong sự gắn bó yêu thương không thể phá vỡ. Họ là những người được Đức Giê-hô-va ban cho ngôn ngữ thanh sạch. Ngôn ngữ thanh sạch này bao gồm sự hiểu biết đúng đắn lẽ thật về Đức Chúa Trời và ý định của Ngài. Chỉ Đức Giê-hô-va mới có thể cung cấp sự hiểu biết này qua thánh linh của Ngài. (1 Cô-rinh-tô 2:10) Đức Giê-hô-va ban thánh linh Ngài cho ai? Chỉ “cho kẻ vâng lời Ngài”. (Công-vụ 5:32) Chỉ Nhân Chứng Giê-hô-va mới sẵn sàng vâng lời Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đó là lý do tại sao họ là những người nhận được thánh linh Đức Chúa Trời và nói được ngôn ngữ thanh sạch, tức lẽ thật về Đức Giê-hô-va và ý định kỳ diệu của Ngài. Họ dùng ngôn ngữ thanh sạch này để ngợi khen Đức Giê-hô-va khắp đất trên một phạm vi rộng lớn ngày một bành trướng.

19. Nói ngôn ngữ thanh sạch bao hàm điều gì?

19 Nói ngôn ngữ thanh sạch không chỉ bao hàm việc tin nơi lẽ thật và dạy người khác lẽ thật đó mà còn phải cư xử sao cho phù hợp với luật pháp và nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Những người được xức dầu đã dẫn đầu trong việc tìm kiếm Đức Giê-hô-va và nói ngôn ngữ thanh sạch. Hãy nghĩ về những gì đã được thực hiện! Mặc dù con số những người được xức dầu giảm xuống còn không đến 8.700, nhưng có gần sáu triệu người khác đang noi theo gương họ là tìm kiếm Đức Giê-hô-va và nói ngôn ngữ thanh sạch. Đây là số người thuộc đám đông ngày càng gia tăng từ mọi nước đến, thực hành đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su, phụng sự trong hành lang trên đất thuộc đền thờ thiêng liêng của Đức Chúa Trời, và họ sẽ sống sót qua “cơn đại-nạn” sắp sửa đến với thế gian hung ác này.—Khải-huyền 7:9, 14, 15.

20. Những người được xức dầu trung thành còn sót lại và những thành viên của đám đông có triển vọng nào?

20 Đám đông vô số người sẽ được đưa vào thế giới mới công bình của Đức Chúa Trời. (2 Phi-e-rơ 3:13) Chúa Giê-su Christ và 144.000 người được xức dầu được sống lại trên trời để cùng ngài phụng sự với tư cách vua và thầy tế lễ, hợp thành một chính quyền mới cai trị trái đất. (Rô-ma 8:16, 17; Khải-huyền 7:4; 20:6) Những người sống sót sau hoạn nạn lớn sẽ thi công biến trái đất thành địa đàng và tiếp tục nói ngôn ngữ thanh sạch do Đức Chúa Trời ban cho. Trên nguyên tắc, những lời này áp dụng cho họ: “Hết thảy con-cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy-dỗ, và sự bình-an của con-cái ngươi sẽ lớn. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công-bình”.—Ê-sai 54:13, 14.

Công việc dạy dỗ vĩ đại nhất trong lịch sử

21, 22. (a) Như Công-vụ 24:15 cho thấy, ai sẽ cần được dạy ngôn ngữ thanh sạch? (b) Công việc dạy dỗ chưa từng có nào sẽ được thực hiện trên đất dưới quyền cai trị của Nước Trời?

21 Có một nhóm rất lớn khác sẽ có cơ hội học nói ngôn ngữ thanh sạch trong thế giới mới. Những người này được nói đến nơi Công-vụ 24:15, câu này nói: “Sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình”. Trong quá khứ, có hàng tỉ người đã từng sống và chết đi mà không hiểu biết chính xác về Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ tuần tự làm họ sống lại. Và tất cả những người được sống lại ấy sẽ cần được dạy ngôn ngữ thanh sạch.

22 Có phần trong công việc dạy dỗ vĩ đại đó là một đặc ân lớn biết bao! Đó sẽ là công việc dạy dỗ vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Tất cả đều sẽ được thực hiện dưới sự cai trị đầy thiện chí của Chúa Giê-su Christ trong vương quyền Nước Trời. Cuối cùng, loài người sẽ thấy sự ứng nghiệm của Ê-sai 11:9, câu đó nói: “Thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển”.

23. Tại sao có thể nói rằng chúng ta được đặc ân lớn vì thuộc về dân Đức Chúa Trời?

23 Chuẩn bị cho thời kỳ tuyệt diệu khi cả đất sẽ đầy dẫy sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va thật là một đặc ân lớn biết bao trong những ngày sau rốt này! Và chúng ta được đặc ân lớn biết bao vì ngay bây giờ được thuộc dân Đức Chúa Trời và chứng kiến sự ứng nghiệm quy mô của lời tiên tri ghi nơi Sô-phô-ni 3:20! Trong câu đó Đức Giê-hô-va cam kết: “Ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh-tiếng và được khen-lao giữa mọi dân trên đất”.

Bạn trả lời thế nào?

• Lời tiên tri của Sô-phô-ni về sự khôi phục đã ứng nghiệm thế nào?

• Sự thờ phượng thật hưng thịnh thế nào trong những ngày sau rốt này?

• Công việc dạy dỗ vĩ đại nào sẽ diễn ra trong thế giới mới?

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 25]

Dân sự Đức Giê-hô-va hồi hương để tái lập sự thờ phượng thanh sạch. Bạn có biết ý nghĩa của điều này ngày nay không?

[Các hình nơi trang 26]

Nhờ nói “ngôn ngữ thanh sạch”, Nhân Chứng Giê-hô-va mời người ta nghe thông điệp an ủi của Kinh Thánh