Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nước Trời là gì?

Nước Trời là gì?

Nước Trời là gì?

‘Tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời...’.—MA-THI-Ơ 24:14.

Trong Bài Giảng trên Núi nổi tiếng, Chúa Giê-su dạy lời cầu nguyện mẫu. Lời này có câu: “Nước Cha được đến”. Hàng triệu người thuộc lòng và thường đọc lời cầu nguyện này. Một bách khoa từ điển cho biết đó là “lời kinh căn bản của tín đồ Ki-tô giáo thường dùng trong nghi lễ”. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết rõ Nước Trời là gì và khi nào sẽ đến.—Ma-thi-ơ 6:9, 10.

Điều đó không có gì ngạc nhiên vì hàng giáo phẩm dạy những giáo lý mâu thuẫn, khó hiểu về Nước Trời. Chẳng hạn, một chức sắc viết rằng Nước Trời là “điều siêu việt,... sự kết hiệp với Chúa,... một kinh nghiệm được Chúa giải cứu”. Một chức sắc khác định nghĩa tin mừng về Nước Trời là “giáo lý của giáo hội”. Còn sách Giáo lý Hội thánh Công giáo thì nói: “Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần”.

Nơi trang 2 của tạp chí này, bạn sẽ tìm thấy lời giải thích đơn giản: “Nước này là một chính phủ có thật ở trên trời và không lâu nữa sẽ loại bỏ mọi điều ác, biến trái đất thành một địa đàng”. Chúng ta hãy xem những câu Kinh Thánh chứng tỏ định nghĩa này là đúng.

Các vị vua tương lai trị vì khắp đất

Nước Trời là một vương quyền, đứng đầu là vua. Vị vua Nước Trời là Chúa Giê-su sau khi được phục sinh. Nhà tiên tri Đa-ni-ên đã nhìn thấy cảnh Chúa Giê-su được tấn phong làm vua ở trên trời. Ông kể lại: “Ta lại nhìn-xem trong những sự hiện-thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người [Chúa Giê-su] đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng-cổ [Đức Chúa Trời] và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền-thế, vinh-hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu-việc người. Quyền-thế người là quyền-thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy-phá”.—Đa-ni-ên 7:13, 14.

Sách Đa-ni-ên cũng cho thấy rằng Nước Trời do Đức Chúa Trời thành lập cách vững bền sẽ chấm dứt hệ thống chính trị của loài người và tồn tại mãi mãi. Chương 2 mô tả một giấc chiêm bao của vua nước Ba-by-lôn, ông thấy một pho tượng cao lớn, tượng trưng cho các cường quốc lần lượt lên nắm quyền. Nhà tiên tri Đa-ni-ên giải mộng chiêm bao ấy: Trong “những ngày sau rốt”, “Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời”.—Đa-ni-ên 2:28, 44.

Vua Nước Trời không trị vì một mình. Khi còn trên đất, Chúa Giê-su hứa với các sứ đồ trung thành rằng họ—và một số người khác—sẽ được lên trời sau khi chết và ngồi trên ngai với ngài (Lu-ca 22:28-30). Chúa Giê-su không ám chỉ ngai theo nghĩa đen vì ngài từng nói Nước ngài ở trên trời. Theo Kinh Thánh mô tả, những vị vua này thuộc “mọi chi-phái, mọi tiếng, mọi dân-tộc, mọi nước”. Họ sẽ là “nước, và thầy tế-lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị-vì trên mặt đất”.—Khải-huyền 5:9, 10.

Tại sao Nước Trời lại là tin mừng?

Hãy lưu ý, Chúa Giê-su được ban quyền trị vì “các dân, các nước, các thứ tiếng”, và những người đồng cai trị với ngài “sẽ trị-vì trên mặt đất”. Dân trên đất này là ai? Đó là những người hưởng ứng tin mừng đang được truyền bá ngày nay. Thần dân Nước Trời cũng gồm những người được sống lại trên đất và có triển vọng sống mãi mãi.

Kinh Thánh mô tả rõ những ân phước mà con người sẽ được hưởng dưới triều đại Nước Trời:

[Đức Chúa Trời] dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, và đốt xe nơi lửa”.Thi-thiên 46:9.

“Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn”.Ê-sai 65:21, 22.

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”.Khải-huyền 21:3, 4.

“Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát”.Ê-sai 35:5, 6.

“Vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng [Chúa Giê-su] và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống”.Giăng 5:28, 29.

“Người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”.Thi-thiên 37:11.

Đó quả là tin mừng! Hơn nữa, những điềm về kỳ cuối cùng đang ứng nghiệm chứng tỏ không lâu nữa Nước Trời sẽ nắm quyền trên toàn trái đất.