Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một nhóm người cai trị, vô số người hưởng lợi ích

Một nhóm người cai trị, vô số người hưởng lợi ích

Một nhóm người cai trị, vô số người hưởng lợi ích

Từ thời các sứ đồ, Đức Chúa Trời đã chọn trong vòng nhân loại một nhóm người trung thành với Ngài, nhận họ làm con. Những người này cảm nghiệm một sự thay đổi lớn lao mà Kinh Thánh miêu tả là sự sinh lại. Mục đích của sự sinh lại là chuẩn bị một nhóm tôi tớ của Đức Chúa Trời trở thành những người cai trị trên trời (2 Ti-mô-thê 2:12). Để thực hiện điều này, sau khi chết họ được sống lại và lên trời (Rô-ma 6:3-5). Từ trời, cùng với Chúa Giê-su, “những người ấy sẽ trị-vì trên mặt đất”.—Khải-huyền 5:10; 11:15.

Tuy nhiên, ngoài những người được sinh lại, Kinh Thánh cũng nói rằng có những người khác sẽ nhận sự cứu rỗi đời đời. Kinh Thánh (cả phần tiếng Do Thái cổ lẫn phần tiếng Hy Lạp) có nói đến ý định của Đức Chúa Trời là cứu hai nhóm người—một nhóm nhỏ cai trị sống trên trời và một đám đông thần dân sống trên đất. Chẳng hạn, hãy lưu ý điều mà sứ đồ Giăng viết cho anh em đồng đức tin được sinh lại. Ông nói về Chúa Giê-su: “Chính Ngài làm của-lễ chuộc tội-lỗi chúng ta, không những vì tội-lỗi chúng ta [nhóm nhỏ cai trị trên trời] thôi đâu, mà cũng vì tội-lỗi cả thế-gian [đám đông thần dân trên đất] nữa”.—1 Giăng 2:2.

Tương tự, sứ đồ Phao-lô viết: “Tạo vật [đám đông thần dân trên đất] nôn nóng tha thiết trông chờ sự hiện ra của các con cái Đức Chúa Trời [nhóm nhỏ cai trị trên trời]” (Rô-ma 8:19-21, Bản Dịch Mới). Chúng ta có thể hiểu như thế nào về những lời này của sứ đồ Giăng và sứ đồ Phao-lô? Hai ông có ý nói những người được sinh lại sẽ là thành viên của chính phủ trên trời. Để làm gì? Nhằm mang lại lợi ích vĩnh cửu cho hàng triệu người sống trên đất, tức thần dân của chính phủ Nước Trời. Thế nên, Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu nguyện: “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!”.—Ma-thi-ơ 6:10.

Kinh Thánh phần tiếng Do Thái cổ cũng nói đến sự cứu rỗi dành cho hai nhóm người. Chẳng hạn, hãy lưu ý đến điều Đức Giê-hô-va phán với tổ phụ Chúa Giê-su là ông Áp-ra-ham: “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế-gian [đám đông thần dân trên đất] đều sẽ nhờ dòng-dõi ngươi [nhóm nhỏ cai trị trên trời] mà được phước” (Sáng-thế Ký 22:18). Đúng vậy, qua “dòng-dõi” Áp-ra-ham, mọi dân tộc sẽ nhận được ân phước của Đức Chúa Trời.

Ai là “dòng-dõi” ấy? Chính là Chúa Giê-su, cùng với những người được sinh lại, con nuôi của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng-dõi của Áp-ra-ham” (Ga-la-ti 3:16, 29). Mọi dân tộc sẽ nhận được ân phước nào qua “dòng-dõi”? Đó là vinh dự được Đức Chúa Trời chấp nhận và hưởng sự sống vĩnh cửu trong địa đàng. Người viết sách Thi-thiên là Đa-vít đã tiên tri: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.—Thi-thiên 37:29; Ê-sai 45:18; Khải-huyền 21:1-5.

Thật vậy, chỉ một nhóm người nhận được quyền cai trị trên trời, nhưng vô số người hưởng lợi ích từ sự cai trị ấy—sự sống vĩnh cửu trên đất và tất cả những ân phước khác. Mong sao bạn và gia đình sẽ có mặt trong số những người hưởng được ân phước từ Nước Trời.

[Hình nơi trang 12]

Hàng triệu người sẽ được sống đời đời trên đất. Bạn sẽ có mặt trong số những người ấy không?