Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Trong bài cầu nguyện mẫu, phải chăng Chúa Giê-su ngụ ý là ý muốn Đức Chúa Trời đang được thực hiện trên trời dù các thiên sứ ác vẫn chưa bị quăng ra khỏi trời?

Như được ghi nơi Ma-thi-ơ 6:10, Chúa Giê-su nói: “Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời!” Lời thỉnh cầu này có thể được hiểu theo một trong hai cách. Thứ nhất, đó là lời cầu xin cho ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất như đã được thực hiện trên trời, hay theo cách thứ hai, cầu cho ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trọn vẹn cả trên trời lẫn trên đất. Ý nghĩa trong câu của Chúa Giê-su nói trước đó, “nước Cha được đến”, cho thấy quan điểm thứ hai phù hợp hơn với Kinh Thánh. Và điều ấy cũng phản ánh tình trạng lúc Chúa Giê-su sống trên đất và thời gian dài sau đó. Như thế nào?

Sách Khải-huyền nêu ra hai kết quả rõ rệt khi Nước Đức Chúa Trời được thành lập ở trên trời. Thứ nhất ảnh hưởng ngay trên trời, và thứ hai ảnh hưởng trái đất. Khải-huyền 12:7-9, 12 nói: “Bấy giờ có một cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh-chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh-chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui-mừng đi! Khốn-nạn cho đất và biển! Vì ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi”.

Việc quăng Sa-tan và các quỉ ra khỏi trời sau năm 1914 đã tẩy sạch lĩnh vực đó tất cả tạo vật thần linh phản loạn. Điều đó mang lại niềm vui lớn cho các thiên sứ trung thành của Đức Chúa Trời, gồm đại đa số các tạo vật thần linh. (Gióp 1:6-12; 2:1-7; Khải-huyền 12:10) Vì thế, lời thỉnh cầu trong bài cầu nguyện mẫu của Chúa Giê-su, phần liên quan đến trời, đã được ứng nghiệm. Tất cả các tạo vật còn lại trên trời đều trung thành với Đức Giê-hô-va và hoàn toàn phục tùng quyền tối thượng của Ngài.

Điều cần phải nhấn mạnh là ngay cả trước đó, khi các thiên sứ ác vẫn còn được tự do đi lại trên trời, chúng đã bị ruồng bỏ khỏi gia đình của Đức Chúa Trời và bị những hạn chế nhất định. Chẳng hạn, Giu-đe 6 cho thấy trong thế kỷ thứ nhất CN, Đức Chúa Trời “đã dùng dây xích họ trong nơi tối-tăm [thiêng liêng] đời đời, cầm-giữ lại để chờ sự phán-xét ngày lớn”. Tương tự thế, 2 Phi-e-rơ 2:4 nói: “Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên-sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu [một tình trạng hết sức thấp hèn], tại đó họ bị trói-buộc bằng xiềng nơi tối-tăm [thiêng liêng] để chờ sự phán-xét”. *

Trong lúc còn trên trời, các thiên sứ ác ở trong tình trạng bị ruồng bỏ, nhưng ngược lại chúng có quyền hành lớn ở trên đất. Thật vậy, Lời Đức Chúa Trời gọi Sa-tan là “vua-chúa của thế-gian nầy” và gọi các quỉ là “vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy”. (Giăng 12:31; Ê-phê-sô 6:11, 12; 1 Giăng 5:19) Vì có quyền hành đó, Ma-quỉ có thể đề nghị cho Chúa Giê-su “các nước thế-gian, cùng sự vinh-hiển các nước ấy” để đổi lấy một hành động thờ phượng. (Ma-thi-ơ 4:8, 9) Vậy rõ ràng là về phần trái đất, khi Nước Đức Chúa Trời “đến” thì sẽ có sự thay đổi toàn diện.

Khi “đến”, Nước Đức Chúa Trời sẽ mang lại một hệ thống hoàn toàn mới trên đất này. Nước Trời sẽ đánh tan tất cả sự cai trị do con người lập ra và trở thành chính phủ duy nhất trên đất. Đồng thời, các thần dân kính sợ Đức Chúa Trời của Nước Trời sẽ là “đất mới”. (2 Phi-e-rơ 3:13; Đa-ni-ên 2:44) Nước Trời cũng sẽ tẩy sạch tội lỗi khỏi nhân loại biết vâng lời và cuối cùng biến cả trái đất thành địa đàng, như vậy loại trừ mọi dấu vết cai trị của Sa-tan.—Rô-ma 8:20, 21; Khải-huyền 19:17-21.

Vào cuối Một Ngàn Năm, khi Nước của Đấng Mê-si đã hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, “chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự”. (1 Cô-rinh-tô 15:28) Lúc ấy sẽ có một thử thách cuối cùng, sau đó Sa-tan, các quỉ, và bất cứ kẻ phản loạn nào theo chúng sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn trong “sự chết thứ hai”. (Khải-huyền 20:7-15) Từ đó trở đi, tất cả các tạo vật thông minh trên trời và trên đất sẽ mãi mãi vui mừng vâng phục quyền tối thượng đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va. Về mọi khía cạnh, lời Chúa Giê-su trong bài cầu nguyện mẫu sẽ được thực hiện trọn vẹn.—1 Giăng 4:8.

[Chú thích]

^ đ. 6 Sứ đồ Phi-e-rơ ví tình trạng bị ruồng bỏ về thiêng liêng này như bị “tù”. Tuy nhiên, ông không có ý nói đến “vực sâu” trong tương lai mà ác quỉ sẽ bị quăng xuống trong một ngàn năm.—1 Phi-e-rơ 3:19, 20; Lu-ca 8:30, 31; Khải-huyền 20:1-3.