Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể tin cậy những tiêu chuẩn của ai?

Bạn có thể tin cậy những tiêu chuẩn của ai?

Bạn có thể tin cậy những tiêu chuẩn của ai?

Lần đầu tiên đến Phi Châu, trí tò mò của một du khách bị kích thích trước hình ảnh người đàn ông đứng thẳng bên vệ đường. Ông nhận thấy cứ vài phút người đàn ông nhích chân và di chuyển rất nhẹ về một phía trong khi vẫn đứng thẳng. Sau đó du khách mới biết tại sao người đàn ông xê dịch như thế. Thật ra, ông đang cố nấp theo bóng râm của một cây cột điện tín. Bóng râm di chuyển chầm chậm theo ánh mặt trời buổi chiều chuyển vị trí.

TƯƠNG TỰ bóng râm do ánh mặt trời rọi, công việc và tiêu chuẩn của loài người bao giờ cũng chuyển dịch và đổi thay. Ngược lại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, “Cha sáng-láng”, không thay đổi. Môn đồ Gia-cơ viết: “Trong Ngài chẳng có một sự thay-đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến-cải nào”. (Gia-cơ 1:17) Ma-la-chi, nhà tiên tri Hê-bơ-rơ, ghi lại lời tuyên bố của Đức Chúa Trời: “Ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay-đổi”. (Ma-la-chi 3:6) Đức Chúa Trời phán cùng dân Y-sơ-ra-ên thời Ê-sai: “Cho đến chừng các ngươi già-cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra”. (Ê-sai 46:4) Vì vậy, sự tin cậy chúng ta nơi lời hứa của Đấng Toàn Năng không biến đổi theo thời gian.

Một bài học từ Luật Pháp

Như lời hứa của Đức Giê-hô-va đáng tin cậy và không thay đổi, những tiêu chuẩn về việc đúng, sai của Ngài cũng thế. Liệu bạn tin cậy một người bán hàng sử dụng hai bộ trái cân, trong đó chỉ có một bộ là đúng không? Chắc chắn không. Tương tự thế, “cây cân giả lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài”. (Châm-ngôn 11:1; 20:10) Trong Luật Pháp mà Ngài ban cho dân Y-sơ-ra-ên, Đức Giê-hô-va bao gồm mạng lệnh này: “Các ngươi chớ phạm sự bất-nghĩa trong việc xét-đoán, hoặc sự đo, sự cân, hay là sự lường. Các ngươi phải có cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một ê-pha thiệt, và một hin thiệt: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô”.—Lê-vi Ký 19:35, 36.

Vâng theo mạng lệnh ấy mang lại ân huệ của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên cũng như nhiều lợi ích vật chất khác. Tương tự thế, theo sát những tiêu chuẩn cố định của Đức Giê-hô-va, không những trong sự cân đo nhưng trong mọi khía cạnh của đời sống, những người thờ phượng đặt tin cậy nơi Ngài nhận được phước. Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi”.—Ê-sai 48:17.

Tại sao những tiêu chuẩn ngày nay suy đồi?

Kinh Thánh cho thấy nguyên nhân của những tiêu chuẩn suy đồi ngày nay. Sách chót của Kinh Thánh, sách Khải-huyền, miêu tả một cuộc chiến ở trên trời, hậu quả của nó ảnh hưởng trên nhân loại đến tận ngày nay. Sứ đồ Giăng viết: “Bấy giờ có một cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh-chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh-chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là Ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó”.—Khải-huyền 12:7-9.

Cuộc chiến đó đã gây ảnh hưởng trước mắt nào? Giăng nói tiếp: “Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui-mừng đi! Khốn-nạn cho đất và biển! Vì Ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi”.—Khải-huyền 12:12.

Sự “khốn-nạn cho đất” đã đến khi Thế Chiến I bùng nổ vào năm 1914 và kết thúc một kỷ nguyên có những tiêu chuẩn khác với những tiêu chuẩn ngày nay. Sử gia Barbara Tuchman nhận xét: “Đại Chiến 1914-1918 như một khoảnh đất bị cháy sém chia cắt trái đất thời bấy giờ với thời của chúng ta. Nó tiêu diệt biết bao sinh mạng đáng lẽ có ích cho xã hội trong những năm tiếp theo, nó hủy diệt niềm tin, làm đổi thay tư tưởng, và để lại những vết thương vỡ mộng không thể chữa lành, nó tạo thành hố sâu ngăn cách về thể chất cũng như về tâm lý giữa hai kỷ nguyên”. Sử gia đương thời Eric Hobsbawm đồng tình: “Từ năm 1914 có một sự suy thoái rõ rệt của những tiêu chuẩn mà lúc ấy trong những nước phát triển chúng được xem là điều bình thường... Thật khó hiểu được hiện tượng của sự trở lại—điều đáng tiếc là càng lúc càng nhanh—của cái mà tổ tiên chúng ta trong thế kỷ mười chín gọi là những tiêu chuẩn man rợ”.

Trong cuốn Humanity—A Moral History of the Twentieth Century, tác giả Jonathan Glover ghi: “Nét đặc trưng của thời chúng ta là sự suy tàn của nền luân lý”. Mặc dù ông ngờ vực nền luân lý từ thế giới siêu hình vì sự suy tàn của tôn giáo Tây Phương, ông lưu ý: “Chúng ta là những người không tin tưởng nơi đạo đức tôn giáo vẫn nên lo ngại về việc đạo đức suy đồi”.

Việc mất lòng tin cậy thời nay—dù trong thương trường, chính trường, hay tôn giáo hoặc ngay cả những mối quan hệ cá nhân và gia đình—và hậu quả tàn khốc đều là một phần âm mưu thâm hiểm của Ma-quỉ nhằm gieo rắc sự khốn khổ cho cư dân trên đất. Sa-tan nhất quyết gây hấn đến cùng và cố sức lôi theo hắn tất cả những ai nỗ lực sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.—Khải-huyền 12:17.

Có lối thoát nào, giải pháp nào để lấy lại lòng tin cậy không? Sứ đồ Phi-e-rơ giải đáp: “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở”. (2 Phi-e-rơ 3:13) Chúng ta có thể tin cậy nơi lời hứa ấy không những vì Đức Chúa Trời có năng lực hoàn thành ý định của Ngài nhưng vì Ngài cũng đảm bảo nó sẽ được ứng nghiệm. Nói về bất cứ ‘lời nào ra từ miệng Ngài’ Đức Giê-hô-va phán: “Lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó”. Thật là một lời hứa đáng tin cậy!—Ê-sai 55:11; Khải-huyền 21:4, 5.

Sống theo những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời

Trong một thế giới mà những tiêu chuẩn thay đổi bấp bênh và suy đồi, Nhân Chứng Giê-hô-va nỗ lực sống theo tiêu chuẩn hạnh kiểm do Kinh Thánh đề ra. Kết quả là họ khác với đa số, và điều này thường thu hút sự chú ý—và sự chế nhạo—của người khác.

Tại một đại hội của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Luân Đôn, một phóng viên truyền hình hỏi một phát ngôn nhân rằng Nhân Chứng Giê-hô-va có thật sự là tín đồ Đấng Christ không. Anh trả lời: “Vâng, thật đúng như thế vì Đấng Christ là gương mẫu của chúng tôi. Thế gian nhiều tư kỷ, và chúng tôi chú mục vào Chúa Giê-su Christ như là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chúng tôi tin ngài là con Đức Chúa Trời, không phải là một phần của Chúa Ba Ngôi, do đó sự hiểu biết của chúng tôi về Kinh Thánh khác với sự hiểu biết của tôn giáo chuẩn”.

Khi cuộc phỏng vấn được đài truyền hình BBC phát sóng, phóng viên kết thúc chương trình và nói: “Tôi đã hiểu nhiều hơn tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va đến gõ cửa nhà chúng ta. Và tôi không nghĩ trước đây mình đã thấy 25.000 người ăn mặc tươm tất và cư xử lịch sự đến thế tụ họp lại tại cùng một chỗ trong cùng một lúc”. Thật là một lời làm chứng tốt của người quan sát ngoài cuộc về tính chất khôn ngoan của những tiêu chuẩn không thay đổi của Đức Chúa Trời!

Dù một số người gạt qua ý tưởng sống theo những tiêu chuẩn không do họ tự đặt ra, chúng tôi khuyến khích bạn hãy đọc Kinh Thánh và học hỏi xem những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là gì. Nhưng chớ nên tự mãn với sự xem xét hời hợt. Hãy làm theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình, để thử cho biết ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. (Rô-ma 12:2) Hãy đến thăm Phòng Nước Trời ở cộng đồng của bạn, và làm quen với Nhân Chứng Giê-hô-va nơi đấy. Bạn sẽ thấy rằng họ là những người bình thường tin cậy nơi những lời hứa trong Kinh Thánh và là những người biểu lộ sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời bằng cách cố gắng sống theo tiêu chuẩn của Ngài.

Theo sát những tiêu chuẩn cố định và đáng tin cậy của Đức Chúa Trời trong đời sống cá nhân đảm bảo sẽ mang lại cho bạn nhiều ân phước. Hãy chú ý đến lời mời của chính Đức Chúa Trời: “Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều-răn ta! thì sự bình-an ngươi như sông, và sự công-bình ngươi như sóng biển”.—Ê-sai 48:18.

[Các hình nơi trang 5]

Ngày nay, người ta mất tin cậy trong thương trường, chính trường, tôn giáo, và trong những mối quan hệ gia đình