Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 PHỎNG VẤN | ANH FRÉDÉRIC DUMOULIN

‘Tôi tin chắc rằng có Đấng Tạo Hóa’

‘Tôi tin chắc rằng có Đấng Tạo Hóa’

Anh Frédéric Dumoulin đã làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm tại Đại học Ghent, Bỉ được hơn mười năm. Có một thời gian anh là người vô thần. Nhưng sau này, anh Frédéric có bằng chứng để tin chắc rằng Đức Chúa Trời tạo nên sự sống. Tạp chí Tỉnh Thức! phỏng vấn anh Frédéric, giờ đã là một Nhân Chứng Giê-hô-va, về công việc và niềm tin của anh.

Hồi nhỏ, anh có theo đạo nào không?

Có. Mẹ tôi theo Công giáo Rô-ma. Nhưng khi đọc về Thập Tự Chinh và Tòa án Dị giáo, tôi cảm thấy chán ghét tôn giáo và không muốn dính líu đến nó nữa. Ngoài ra, tôi còn đọc về các tôn giáo không thuộc khối đạo Ki-tô, nhưng thấy họ cũng chẳng hơn gì. Năm lên 14, tôi lý luận rằng sự mục nát thịnh hành trong các tôn giáo chứng tỏ Đức Chúa Trời không hiện hữu. Vì vậy, khi được học thuyết tiến hóa ở trường, tôi kết luận sự sống bắt nguồn từ các tiến trình tự nhiên.

Anh đã được thu hút đến với khoa học như thế nào?

Hồi bảy tuổi, tôi được cho một chiếc kính hiển vi. Nó đã trở thành món đồ chơi yêu thích nhất của tôi. Tôi dùng nó để quan sát nhiều thứ, trong đó có các con côn trùng lí thú, chẳng hạn như bướm.

Điều gì đã khiến anh quan tâm đến nguồn gốc sự sống?

Khi 22 tuổi, tôi gặp một khoa học gia là Nhân Chứng Giê-hô-va. Chị tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra sự sống. Tôi lấy làm lạ về điều này. Tôi nghĩ mình có thể dễ dàng chứng minh niềm tin của chị ấy là ngớ ngẩn. Nhưng thật bất ngờ khi chị ấy trả lời rất hợp lý các câu hỏi của tôi. Tôi bắt đầu tò mò về những người tin nơi Đức Chúa Trời.

Vài tháng sau, tôi gặp một Nhân Chứng khác, anh ấy biết khá nhiều về y học. Khi anh đề nghị được giải thích niềm tin của mình, tôi đồng ý vì muốn biết tại sao người ta tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi muốn mở trí cho anh ấy.

 Anh có chứng minh được anh ấy sai không?

Tôi không thể. Tôi bắt đầu nghiên cứu các học thuyết về nguồn gốc sự sống. Tôi ngạc nhiên khi thấy một số khoa học gia lỗi lạc nói rằng ngay cả một tế bào đơn giản nhất cũng phức tạp đến nỗi không thể bắt nguồn từ trái đất. Một số trong vòng họ nghĩ rằng những tế bào ấy đến từ không gian vũ trụ. Có nhiều bất đồng ý kiến liên quan đến cách sự sống xuất hiện.

Các học thuyết ấy có điểm chung nào không?

Điều đáng ngạc nhiên là nhiều nhà khoa học đồng ý rằng bằng một cách nào đó các tiến trình tự nhiên đã làm cho sự sống xuất hiện từ vật chất vô sinh. Tôi bắt đầu thắc mắc: “Nếu họ không biết sự sống xuất hiện như thế nào trong khi không cần đến một Đấng Tạo Hóa, làm sao họ có thể khẳng định nó đã xảy ra như thế?”. Tôi bắt đầu tìm hiểu xem Kinh Thánh nói gì về nguồn gốc sự sống.

Anh đã rút ra những kết luận nào về Kinh Thánh?

Càng học Kinh Thánh, tôi càng tin chắc Kinh Thánh nói đúng. Ví dụ, chỉ gần đây các nhà khoa học mới tìm ra bằng chứng cho thấy vũ trụ có sự khởi đầu. Nhưng câu đầu tiên của Kinh Thánh, được viết cách đây khoảng 3.500 năm, nói: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” *. Tôi thấy mỗi lần Kinh Thánh đề cập đến các vấn đề khoa học thì đều chính xác.

Tôi thấy mỗi lần Kinh Thánh đề cập đến các vấn đề khoa học thì đều chính xác

Kiến thức về khoa học có khiến anh khó tin nơi Đức Chúa Trời không?

Không. Lúc mới tin nơi Đức Chúa Trời, tôi đã học về khoa học trong một trường đại học được ba năm. Cho đến giờ, càng nghiên cứu về cấu tạo của các sinh vật, tôi càng tin chắc rằng có Đấng Tạo Hóa.

Anh có thể nêu một ví dụ được không?

Được chứ! Tôi đã nghiên cứu về tác động của dược phẩm và độc tố đối với các sinh vật. Tôi đặc biệt ấn tượng trước cách bộ não được bảo vệ khỏi các chất gây hại và vi trùng. Có một hàng rào giữ cho máu tách biệt với các tế bào não.

Tại sao hàng rào ấy gây ấn tượng cho anh?

Cách đây hơn một trăm năm, các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng một số chất được đưa vào máu sẽ đi đến mọi nơi trong cơ thể, ngoại trừ não và tủy sống. Điều đó làm tôi kinh ngạc, vì một mạng lưới gồm vô số mao mạch li ti đưa máu đến mỗi tế bào não. Tất cả những tế bào này được máu làm sạch, nuôi dưỡng và cung cấp oxy. Nếu vậy, làm sao máu có thể được giữ tách biệt với các tế bào não? Trong nhiều năm, đây là một bí ẩn.

Hàng rào ấy hoạt động như thế nào?

Các mao mạch không giống như ống nhựa giữ những gì trong ống tách biệt với những gì bên ngoài. Các thành mạch máu được cấu tạo bởi những tế bào. Những tế bào này cho phép các chất và vi sinh vật xuyên qua hoặc luồn qua chúng. Tuy nhiên, các tế bào cấu tạo nên thành mạch máu não thì khác. Chúng liên kết chặt chẽ với nhau. Những tế bào này và sự kết nối chặt giữa chúng thật kỳ diệu! Một hệ thống gồm vô số cơ chế phức tạp đảm bảo cho một số chất, như oxy, cacbon đioxyt và glucose, được trao đổi giữa máu và não một cách có kiểm soát. Nhưng những hợp chất khác, protein và tế bào thì không được phép đi vào não. Vậy, hàng rào máu não hoạt động ở cấp độ phân tử để sản sinh ra những hàng rào vật lý, hóa học và điện hóa. Tôi thấy cấu tạo ấy không thể do tiến hóa mà ra.