BÀI TRANG BÌA | SỐNG NỮA LÀM GÌ?
Vì hoàn cảnh có thể thay đổi
“Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không bị dồn vào đường cùng; chúng tôi bị bối rối, nhưng chẳng phải không có lối thoát”.—2 CÔ-RINH-TÔ 4:8.
Tự tử được gọi là “giải pháp vĩnh viễn cho vấn đề tạm thời”. Cho dù bạn nghĩ là không thể, nhưng hoàn cảnh đau khổ, thậm chí dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, có lẽ chỉ là tạm thời. Nó có thể bất ngờ chuyển biến tích cực.—Xin xem khung “Hoàn cảnh của họ đã thay đổi”.
Ngay cả nếu điều đó không xảy ra, giải pháp tối ưu là khắc phục vấn đề từng ngày một. Chúa Giê-su khuyên: “Chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai có điều lo lắng của ngày mai. Ngày nào có đủ nỗi khổ của ngày đó”.—Ma-thi-ơ 6:34.
Nhưng nói sao nếu hoàn cảnh của bạn không thể thay đổi? Giả sử, bạn mắc một căn bệnh mãn tính. Hoặc bạn đau khổ vì một tình huống không thể thay đổi, chẳng hạn như hôn nhân đổ vỡ hay người thân yêu qua đời.
Ngay cả trong những trường hợp như vậy, có một điều bạn có thể thay đổi: cái nhìn về sự việc. Khi tập chấp nhận những điều mình không thể thay đổi, rất có thể bạn sẽ nhìn sự việc một cách tích cực hơn (Châm-ngôn 15:15). Cũng có thể bạn sẽ tìm ra những cách để đương đầu với hoàn cảnh thay vì tìm đến cái chết như một lối thoát. Kết quả là gì? Bạn bắt đầu kiểm soát được phần nào hoàn cảnh có vẻ nằm ngoài tầm tay của mình.—Gióp 2:10.
HÃY NHỚ ĐIỀU NÀY: Bạn không thể chỉ leo một bước là lên đến đỉnh núi nhưng cần leo từng bước một. Điều này cũng đúng với hầu hết những nghịch cảnh và trở ngại bạn gặp phải, dù chúng có vẻ lớn như núi đi chăng nữa.
ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM HÔM NAY: Tâm sự với ai đó về hoàn cảnh của mình, có thể là bạn bè hay gia đình. Người ấy có thể giúp bạn có cái nhìn thăng bằng hơn về sự việc.—Châm-ngôn 11:14.