Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Đức Giê-hô-va không quên tôi”

“Đức Giê-hô-va không quên tôi”
  • NĂM SINH: 1922

  • NƠI SINH: TÂY BAN NHA

  • QUÁ KHỨ: GIÁO LÝ VIÊN

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY:

Tôi chào đời ở vùng giai cấp trung lưu thuộc Bilbao, miền bắc Tây Ban Nha. Tôi là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em. Gia đình tôi rất sùng đạo Công giáo, và tôi dự Lễ Mi-sa mỗi ngày. Đến năm 23 tuổi, tôi là giáo viên, công việc tôi yêu thích và theo đuổi trong 40 năm. Ngoài những môn khác, tôi rất tự hào khi dạy giáo lý Công giáo, và buổi tối tôi dạy cho các bé gái về lễ ban thánh thể lần đầu của các em.

Sau 12 năm hạnh phúc trong hôn nhân, tôi góa bụa và phải nuôi dạy bốn con gái. Bấy giờ tôi mới 33 tuổi! Tôi cố tìm sự an ủi trong đạo của mình, nhưng có những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong trí tôi. Tôi thắc mắc: “Nếu Đấng Ki-tô đã cứu chuộc chúng ta, thì tại sao con người vẫn chết? Nếu người chết lên thiên đàng thì tại sao chúng ta cầu nguyện cho Nước Đức Chúa Trời đến?”. Trên hết, tôi nghĩ: “Nếu Đức Chúa Trời phán xét khi chúng ta chết, tại sao sau đó chúng ta phải rời thiên đàng, nơi luyện tội hoặc hỏa ngục để chịu sự phán xét cuối cùng?”.

Tôi đặt những câu hỏi này cho một số linh mục mà tôi gặp. Một ông trả lời: “Tôi không biết. Hãy hỏi giám mục. Tại sao điều này quan trọng? Chị tin Chúa, phải không? Vậy là được rồi!”. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm lời giải đáp. Sau này, tôi đến nghe các bài thuyết trình của tu sĩ dòng Tên, đạo Ngũ Tuần, thuyết Ngộ đạo. Nhưng không ai trả lời các câu hỏi của tôi một cách thỏa đáng.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG:

Khi tôi ngoài 60 tuổi, một học sinh bảy tuổi mời tôi tham dự buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi thích những điều mình thấy và nghe, nhưng vì đời sống bận rộn nên tôi không liên lạc với Nhân Chứng vào lúc đó. Hai năm sau, cặp vợ chồng Nhân Chứng là Juan và Maite gõ cửa nhà tôi. Trong ba tháng, họ giải đáp nhiều thắc mắc của tôi, cuối cùng dẫn đến việc tìm hiểu Kinh Thánh.

Tôi luôn mong chờ đến ngày học biết bao! Tôi kiểm tra kỹ mọi điều, dùng ba bản dịch Kinh Thánh để xem Nhân  Chứng có dạy sự thật không. Không lâu sau, tôi nhận ra mình đã hiểu sai đến mức nào trong mấy thập niên qua. Tôi cảm thấy bất an trước sự khác biệt lớn giữa niềm tin của mình và điều học được từ Kinh Thánh. Tôi choáng ngợp, như thể niềm tin trước kia đã ăn sâu nay bị nhổ bật gốc.

Tôi biết mình đã tìm được kho báu

Sau đó, người chồng thứ hai của tôi bị bệnh nặng và qua đời. Lúc ấy, tôi về hưu và rời Bilbao một thời gian. Anh Juan và chị Maite cũng chuyển đi nơi khác. Đáng tiếc là tôi ngưng tìm hiểu Kinh Thánh. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi biết mình đã tìm được kho báu, và không bao giờ quên điều này.

Khoảng 20 năm sau, khi tôi 82 tuổi, anh Juan và chị Maite trở về Bilbao và đến thăm tôi. Rất vui khi gặp lại họ! Tôi nhận ra rằng Đức Giê-hô-va không quên tôi, và tôi tìm hiểu Kinh Thánh trở lại. Anh Juan và chị Maite rất kiên nhẫn với tôi, vì tôi cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau. Tôi cần nghe đi nghe lại các lý luận dựa trên Kinh Thánh để xua tan những cảm xúc gắn liền với niềm tin trước đây. Tôi cũng muốn được chuẩn bị kỹ để giải thích sự thật trong Kinh Thánh cho bạn bè và gia đình.

Cuối cùng, tôi làm báp-têm ở tuổi 87, đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi đã làm báp-têm tại một hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh làm giám thị trong một hội thánh nói bài giảng cho những người báp-têm hôm ấy. Bài giảng làm tôi cảm động đến rơi lệ. Tôi lắng nghe như thể Đức Giê-hô-va đang nói với tôi. Sau khi báp-têm, hàng chục Nhân Chứng đến chúc mừng, dù đa số chưa bao giờ gặp tôi!

LỢI ÍCH:

Tôi luôn biết Chúa Giê-su Ki-tô là “đường đi” (Giăng 14:6). Nhưng nhờ tìm hiểu Kinh Thánh, tôi biết Đức Giê-hô-va là đấng mà Chúa Giê-su dẫn chúng ta đến. Giờ đây, tôi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời như người Cha và người Bạn yêu dấu. Đọc sách Hãy đến gần Đức Giê-hô-va * đã thay đổi cuộc đời tôi. Lần đầu tiên đọc sách này, tôi đọc chỉ trong một đêm! Tôi cảm động khi biết lòng thương xót bao la của Đức Giê-hô-va.

Nhìn lại chặng đường dài tìm kiếm sự thật, tôi nghĩ đến lời của Chúa Giê-su: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì cửa sẽ mở” (Ma-thi-ơ 7:7). Giờ đây, vì đã tìm được các lời giải đáp như mình mong muốn, nên tôi rất vui khi chia sẻ những điều ấy với người khác.

Ở tuổi 90, vẫn có nhiều điều để tôi tìm hiểu về Đức Giê-hô-va. Mỗi buổi họp tại Phòng Nước Trời là dịp đặc biệt vì tôi nhận sự hiểu biết quý giá và được kết hợp với anh em đồng đạo. Trong địa đàng, tôi muốn làm giáo viên trở lại (Khải huyền 21:3, 4). Tôi đặc biệt mong đợi thấy những người thân yêu được sống lại và có cơ hội dạy họ về sự thật trong Kinh Thánh (Công vụ 24:15). Tôi rất nóng lòng cho họ biết món quà quý giá mà Đức Giê-hô-va ban tặng tôi ở tuổi xế chiều!

^ đ. 15 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.