Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Mọi hình thức thờ phượng đều đẹp lòng Thượng Đế?

Mọi hình thức thờ phượng đều đẹp lòng Thượng Đế?

Mọi hình thức thờ phượng đều đẹp lòng Thượng Đế?

Câu trả lời thông thường:

“Mọi tôn giáo đều dẫn đến Thượng Đế”.

“Tin gì cũng được, miễn là bạn thành thật”.

Chúa Giê-su dạy gì?

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng-khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13, 14). Chúa Giê-su không tin rằng mọi tôn giáo đều dẫn đến Đức Chúa Trời.

“Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ-ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22, 23). Chúa Giê-su không chấp nhận tất cả những ai xưng là môn đồ ngài.

Nhiều người sùng đạo quý trọng niềm tin và truyền thống của tôn giáo họ. Nhưng nói sao nếu những dạy dỗ của đạo họ không phù hợp với Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh? Qua lời Chúa Giê-su nói với những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó, ngài cho thấy mối nguy hiểm của việc theo truyền thống loài người: “Các ngươi đã vì lời truyền-khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời”. Rồi ngài trích lời của Đức Giê-hô-va: “Dân nầy lấy môi-miếng thờ kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra”.—Ma-thi-ơ 15:1-9; Ê-sai 29:13.

Không chỉ niềm tin nhưng hạnh kiểm cũng rất quan trọng. Kinh Thánh nói về một số người xưng là thờ phượng Đức Chúa Trời: “Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ-chối Ngài” (Tít 1:16). Thật vậy, Kinh Thánh cho biết đa số những người sống trong thời chúng ta “yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa; hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ... Hãy xa lánh cả những người ấy”.—2 Ti-mô-thê 3:4, 5, Các Giờ Kinh Phụng Vụ *.

Thành thật là điều cần thiết nhưng chưa đủ. Tại sao? Vì một người có thể rất thành thật nhưng sai lầm. Thế nên, hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời rất quan trọng (Rô-ma 10:2, 3). Tiếp thu sự hiểu biết này và hành động phù hợp với những gì Kinh Thánh dạy sẽ giúp chúng ta làm vui lòng Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 7:21). Đúng vậy, tôn giáo thật đòi hỏi người ta có động lực, niềm tin cũng như hành động đúng đắn. Và hành động đúng có nghĩa là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày!—1 Giăng 2:17.

Nếu bạn muốn biết thêm những điều Kinh Thánh dạy về Đức Chúa Trời, hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va để được tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí.

[Chú thích]

^ đ. 9 Kể từ số Tháp Canh này, bản Tòa Tổng Giám Mục (viết tắt TTGM) sẽ được gọi là Các Giờ Kinh Phụng Vụ (viết tắt GKPV).

[Câu nổi bật nơi trang 9]

Tôn giáo thật đòi hỏi người ta có động lực, niềm tin và hành động đúng đắn