Mọi người sắp được sức khỏe tốt!

Mọi người sắp được sức khỏe tốt!

Mọi người sắp được sức khỏe tốt!

TẠP CHÍ Focus của Đức báo cáo: “Ý tưởng thịnh hành ngày nay là con người sẽ không bao giờ còn bị bệnh tật nữa​...” Thế nhưng đây không phải là ý tưởng mới mẻ. Khi tạo dựng loài người, Đấng Tạo Hóa không hề muốn họ phải bị đau bệnh. Ý định của Ngài đối với nhân loại không phải là “sức khỏe tương đối cho mọi người trên thế giới”. (Chúng tôi viết nghiêng). Đấng Tạo Hóa muốn mọi người có sức khỏe hoàn hảo!

Vậy tại sao tất cả chúng ta đều bị bệnh tật? Kinh Thánh cho chúng ta biết là Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo cha mẹ của cả nhân loại là ông A-đam và bà Ê-va với tình trạng hoàn toàn. Sau khi hoàn tất công việc sáng tạo, “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt-lành”. Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương của chúng ta không bao giờ định cho đời sống của loài người phải bị đau khổ vì bệnh tật, chết chóc. Nhưng A-đam và Ê-va đã rơi vào tội lỗi khi chọn từ bỏ lối sống vạch ra cho họ. Hậu quả của tội lỗi A-đam là sự chết truyền lại cho mọi người.​—⁠Sáng-thế Ký 1:31; Rô-ma 5:12.

Đức Giê-hô-va đã không từ bỏ loài người, cũng không bỏ ý định ban đầu của Ngài đối với họ và trái đất. Trong suốt Kinh Thánh, Ngài cho biết ý định của Ngài là sẽ làm cho những người biết vâng lời trở lại tình trạng sức khỏe tốt. Khi ở trên đất, Con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su Christ đã chứng minh quyền lực chữa bệnh của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, Chúa Giê-su đã chữa bệnh đui, phung, điếc, phù, động kinh, và liệt.​—⁠Ma-thi-ơ 4:​23, 24; Lu-ca 5:​12, 13; 7:​22; 14:​1-4; Giăng 9:​1-7.

Đức Chúa Trời sắp chỉ thị cho Vua Mê-si là Giê-su Christ nắm quyền cai quản mọi việc trong thế giới loài người. Dưới sự quản trị của ngài, lời tiên tri của Ê-sai sẽ ứng nghiệm: “Dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau. Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội”. (Ê-sai 33:24) Điều này sẽ diễn ra như thế nào?

Chúng ta ghi nhận là nhà tiên tri viết về dân “được tha tội”. Như vậy, nguyên nhân đầu tiên của bệnh tật​—⁠tội lỗi di truyền của nhân loại​—⁠sẽ bị dẹp bỏ. Bằng cách nào? Giá trị của sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-su sẽ được áp dụng cho nhân loại biết vâng lời, bởi đó loại bỏ được căn nguyên của bệnh tật và chết chóc. Khắp nơi trên đất sẽ tràn ngập những điều kiện tuyệt diệu của địa đàng. Sứ đồ Giăng viết: “[Đức Chúa Trời] sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”. Điều này sắp đến rồi!​—⁠Khải-huyền 21:​3, 4; Ma-thi-ơ, chương 24; 2 Ti-mô-thê 3:1-5.

Giữ thăng bằng

Trong khi chờ đợi, hàng triệu người vẫn còn bị bệnh tật. Do đó, điều tự nhiên là người ta quan tâm đến sức khỏe của chính mình cũng như của những người thân yêu.

Các tín đồ Đấng Christ ngày nay rất quý trọng những nỗ lực của ngành y. Họ áp dụng những phương pháp hợp lý để có và giữ sức khỏe. Tuy nhiên, lời hứa của Kinh Thánh về một tương lai không bệnh tật giúp chúng ta giữ thăng bằng về mặt sức khỏe. Bao giờ Vua Mê-si còn chưa nắm quyền trên mọi vấn đề của nhân loại, thì sức khỏe hoàn hảo chưa thể có được. Như chúng ta đã thấy, ngay cả những phát hiện tuyệt vời nhất cũng chưa giúp y học hái được trái táo chín mọng nhất trên đầu ngọn cây, tức sức khỏe tốt cho mọi người.

Mục tiêu “mức sức khỏe tương đối cho mọi người trên thế giới” sắp đạt đến rồi. Nhưng không phải bởi Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Y Tế Thế Giới, những nhà quy hoạch môi trường, các nhà cải cách xã hội hay các bác sĩ. Thành quả ấy dành cho Chúa Giê-su Christ. Sẽ vui mừng biết mấy khi cuối cùng nhân loại sẽ “được giải-cứu khỏi làm tôi sự hư-nát, đặng dự phần trong sự tự-do vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời”.​—⁠Rô-ma 8:21.

[Các hình nơi trang 10]

Mọi người sẽ có sức khỏe tốt trong thế giới mới của Đức Chúa Trời