Đi đến nội dung

Ma-ri Ma-đơ-len là ai?

Ma-ri Ma-đơ-len là ai?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Ma-ri Ma-đơ-len là một môn đồ trung thành của Chúa Giê-su Ki-tô. Rất có thể “Ma-đơ-len” đến từ tên thị trấn Ma-đơ-la (có thể là Ma-ga-đan), gần biển Ga-li-lê. Có lẽ Ma-ri từng sống ở đó.

 Ma-ri Ma-đơ-len là một trong số những phụ nữ từng đi với Chúa Giê-su cùng các môn đồ ngài, và chăm lo cho họ về vật chất (Lu-ca 8:1-3). Bà chứng kiến việc Chúa Giê-su bị xử tử, và là một trong những người đầu tiên thấy ngài sau khi ngài sống lại.​—Mác 15:40; Giăng 20:11-18.

 Có phải Ma-ri Ma-đơ-len là một kỹ nữ không?

 Kinh Thánh không nói Ma-ri Ma-đơ-len là một kỹ nữ. Kinh Thánh chỉ nói rằng bà từng được Chúa Giê-su cứu khỏi bảy quỷ.​—Lu-ca 8:2.

 Niềm tin Ma-ri Ma-đơ-len là một kỹ nữ đến từ đâu? Nhiều thế kỷ sau khi bà qua đời, người ta cho rằng bà chính là người phụ nữ vô danh (hẳn là một kỹ nữ) đã dùng nước mắt để rửa chân cho Chúa Giê-su và lấy tóc lau khô (Lu-ca 7:36-38). Tuy nhiên, niềm tin này không căn cứ trên Kinh Thánh.

 Ma-ri Ma-đơ-len có phải là “tông đồ đối với các tông đồ” không?

 Không. Giáo hội Công giáo gọi Ma-ri là “Thánh Ma-ri Ma-đơ-len” và “tông đồ đối với các tông đồ” vì bà là một trong những người đầu tiên đi báo tin Chúa Giê-su sống lại cho các tông đồ (Giăng 20:18). Nhưng điều này không khiến bà trở thành tông đồ. Không chỗ nào trong Kinh Thánh gọi bà là tông đồ.​—Lu-ca 6:12-16.

 Kinh Thánh được hoàn tất vào gần cuối thế kỷ thứ nhất công nguyên. Tuy nhiên, đến thế kỷ thứ sáu, giới chức sắc của giáo hội đã tự ý phong thánh cho Ma-ri Ma-đơ-len. Có những tài liệu được viết vào thế kỷ thứ hai và thứ ba miêu tả rằng một số tông đồ của Chúa Giê-su đã ghen tị với Ma-ri. Tuy nhiên, những tài liệu ấy không thuộc Kinh Thánh chính điển. Những câu chuyện bịa đặt như thế không căn cứ trên Kinh Thánh.

 Có phải Ma-ri Ma-đơ-len là vợ Chúa Giê-su không?

 Không. Kinh Thánh nói rõ rằng Chúa Giê-su đã sống độc thân. a