Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Ngài tín trung với kẻ tín trung”

“Ngài tín trung với kẻ tín trung”

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

“Ngài tín trung với kẻ tín trung”

2 SA-MU-ÊN 22:26, CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

Có lẽ không tổn thương nào lớn hơn là bị người mình tin cậy làm cho thất vọng hoặc phản bội. Điều đó thường xảy ra trong thế gian thiếu tình nghĩa này (2 Ti-mô-thê 3:​1-5). Vậy, có ai luôn trung tín với chúng ta không? Hãy tìm hiểu qua trường hợp của ông Đa-vít, một vị vua của dân Y-sơ-ra-ên xưa.

Trong cuộc đời, Đa-vít trải qua nhiều nỗi đau vì bị đối xử bội bạc. Ông đã bị vua đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên là Sau-lơ truy đuổi và bắt bớ vì ghen tỵ, dù Đa-vít vô tội. Ngay cả người gần gũi là Mi-canh, vợ của ông, cũng bạc bẽo và “trong lòng khinh-bỉ [ông]” (2 Sa-mu-ên 6:​16). Sau đó, người cố vấn tín cẩn là A-hi-tô-phe phản bội ông và dự phần vào một cuộc đảo chính. Ai là chủ mưu của cuộc đảo chính này? Không ai khác, chính là Áp-sa-lôm, con trai của Đa-vít. Sau nhiều lần bị phản bội như thế, liệu vua Đa-vít có mất lòng tin và cho rằng không ai luôn luôn trung thành?

Chúng ta sẽ biết rõ điều đó qua lời của Đa-vít nơi 2 Sa-mu-ên 22:26. Là người vững đức tin, ông nói về Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong bài thi ca ấy: “Ngài tín trung với kẻ tín trung”, (GKPV ). Vua Đa-vít tin chắc rằng cho dù người ta làm ông thất vọng, Đức Giê-hô-va luôn trung tín.

Chúng ta hãy xem xét kỹ lời của Đa-vít. Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “tín trung” bao hàm nghĩa “đối xử nhân từ” *. Như vậy, lòng trung tín xuất phát từ tình yêu thương. Đức Giê-hô-va yêu thương gắn bó với những ai trung thành cùng Ngài.

Cũng hãy lưu ý rằng sự trung tín không chỉ là một cảm xúc mà còn phải được thể hiện qua cách đối xử hoặc hành động. Đức Giê-hô-va hành động cách trung tín, và ông Đa-vít cảm nghiệm được điều này. Suốt những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời Đa-vít, Đức Giê-hô-va đã hành động vì lợi ích của ông​—Ngài luôn bảo vệ và hướng dẫn vị vua trung thành này. Với lòng cảm kích, vua Đa-vít nhận biết Đức Giê-hô-va là Đấng giải cứu ông “khỏi tay các thù-nghịch”.​—2 Sa-mu-ên 22:1.

Chúng ta học được gì từ lời của vua Đa-vít? Đức Giê-hô-va không hề thay đổi (Gia-cơ 1:​17). Ngài luôn giữ đúng tiêu chuẩn và trung tín với lời Ngài hứa. Trong một bài Thi-thiên, ông Đa-vít viết: “[Chúa] không bỏ những ai thành tín với [Chúa]”.​—Thi-thiên 37:28, Nguyễn Thế Thuấn.

Ngoài ra, lòng trung thành của chúng ta rất quan trọng đối với Đức Giê-hô-va. Ngài quý những ai một lòng vâng lời Ngài, và khuyên chúng ta đối xử cách trung thành với người khác, theo gương Ngài (Ê-phê-sô 4:​24; 5:1). Nếu thể hiện lòng trung thành qua hai cách đó, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va không bao giờ từ bỏ chúng ta. Cho dù người khác làm mình thất vọng, chúng ta vững tin là Đức Giê-hô-va luôn trung tín hành động vì lợi ích của chúng ta, giúp mình vượt qua mọi thử thách trong đời. Chẳng phải chúng ta muốn đến gần Đức Giê-hô-va, “Đấng trung tín”, hay sao?​—Khải-huyền 16:5, NW.

[Chú thích]

^ đ. 4 Trong bản Trần Đức Huân, 2 Sa-mu-ên 22:26 được dịch như sau: “Với người nhân, Ngài cũng xử nhân”.