Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nước Trời có ở trong lòng chúng ta không?

Nước Trời có ở trong lòng chúng ta không?

Câu hỏi độc giả

Nước Trời có ở trong lòng chúng ta không?

Nhiều người ngày nay tin rằng câu trả lời là: “Có”. Chẳng hạn, một bách khoa tự điển của Công giáo (The Catholic Encyclopedia) khẳng định: “Nước Trời có nghĩa là. . . cách Đức Chúa Trời kiểm soát lòng chúng ta”. Các hàng giáo phẩm thường dạy ý niệm này. Kinh Thánh có thật sự dạy rằng Nước Trời ở trong lòng người ta không?

Một số người nghĩ rằng đầu tiên chính Chúa Giê-su đã dạy về ý niệm Nước Trời ở trong lòng của con người. Chúa Giê-su thật đã nói: “Kìa, Nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các người” (Lu-ca 17:21, Bản Dịch Mới). Nhưng một số bản Kinh Thánh dịch câu này như sau: “Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” hoặc “ở trong lòng người”. Những bản này có dịch chính xác lời của Chúa Giê-su không? Ngài thật sự có ý nói rằng Nước Trời ở trong lòng người ta không?

Đầu tiên, chúng ta hãy xem lòng của người ta là gì. Trong Kinh Thánh, lòng có nghĩa là con người bên trong, gồm những suy nghĩ, thái độ và cảm xúc của một người. Nhiều người nghĩ rằng một điều thiêng liêng như Nước Trời khi ở trong lòng người ta có thể thay đổi và khiến họ trở nên thánh thiện hơn theo một cách nào đó. Điều này nghe có vẻ thu hút, nhưng có cơ sở nào để tin như thế không?

Kinh Thánh cho biết: “Lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật, và rất là xấu-xa” (Giê-rê-mi 17:9). Chính Chúa Giê-su cũng nói: “Tự trong, tự lòng người mà ra những ác-tưởng, sự dâm-dục, trộm-cướp, giết người, tà-dâm, tham-lam, hung-ác” (Mác 7:20-22). Chúng ta hãy thử nghĩ: Những đau khổ trên thế giới ngày nay chẳng phải bắt nguồn từ lòng tội lỗi của con người hay sao? Thế thì làm sao chính phủ hoàn hảo của Đức Chúa Trời lại đến từ lòng người? Thật vậy, Nước Trời không thể xuất phát từ lòng của loài người, giống như trái vả không thể ra từ bụi gai.—Ma-thi-ơ 7:16.

Kế đến, hãy lưu ý khi Chúa Giê-su nói những lời được ghi lại nơi Lu-ca 17:21, những người đang nghe ngài là ai? Trước khi Chúa Giê-su nói những lời đó, “người Pha-ri-si hỏi [ngài] nước Đức Chúa Trời chừng nào đến” (Lu-ca 17:20). Người Pha-ri-si là kẻ thù của Chúa Giê-su. Ngài nói rằng những kẻ đạo đức giả sẽ không được vào Nước Trời (Ma-thi-ơ 23:13). Nếu những người Pha-ri-si không được vào Nước Trời thì nước ấy có thể ở trong lòng họ không? Chắc chắn không! Vậy, Chúa Giê-su muốn nói gì?

Một số bản Kinh Thánh đã cẩn thận dịch những lời này của Chúa Giê-su giống như trong Bản Dịch Mới. Các bản đó dịch là Nước Trời “ở ngay giữa các ông” hoặc “ở giữa các ông”. Làm thế nào Nước Trời ở giữa những người đó, bao gồm cả người Pha-ri-si? Đức Giê-hô-va đã bổ nhiệm Chúa Giê-su làm vua Nước Trời. Chúa Giê-su, vị vua được chọn, đang ở chính giữa họ. Ngài dạy họ về Nước Trời và ngay cả làm phép lạ để giúp họ thấy trước những điều Nước Trời sẽ thực hiện. Đúng vậy, Nước Trời thật sự ở giữa họ.

Rõ ràng, Kinh Thánh không ủng hộ ý niệm Nước Trời ở trong lòng người ta. Ngược lại, Nước Trời là một chính phủ có thật và sẽ thực hiện nhiều thay đổi quan trọng trên đất, giống như các nhà tiên tri đã báo trước.—Ê-sai 9:5, 6; Đa-ni-ên 2:44.