Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hỡi các bậc cha mẹ—Hãy huấn luyện con từ thuở thơ ấu

Hỡi các bậc cha mẹ—Hãy huấn luyện con từ thuở thơ ấu

Kinh Thánh nói: “Kìa, con-cái là cơ-nghiệp bởi Ðức Giê-hô-va mà ra; bông-trái của tử-cung là phần thưởng” (Thi 127:3). Vì vậy, không ngạc nhiên gì khi cha mẹ đạo Ðấng Ki-tô vui mừng khôn xiết lúc con chào đời.

Bên cạnh niềm vui, những người mới làm cha mẹ cũng có những trọng trách. Họ cần đều đặn cho con ăn thức ăn bổ dưỡng để con lớn lên có sức khỏe tốt. Nhưng để có mối quan hệ mật thiết với Ðức Giê-hô-va, con cái cần được cha mẹ hướng dẫn và huấn luyện. Vì thế, cha mẹ phải dạy con những nguyên tắc từ Lời Ðức Chúa Trời (Châm 1:8). Khi nào cha mẹ nên bắt đầu huấn luyện con, và sự huấn luyện đó bao hàm điều gì?

 CHA MẸ CẦN SỰ CHỈ DẪN

Hãy xem trường hợp của một người thuộc chi phái Ðan tên là Ma-nô-a, sống ở thành Xô-rê-a trong nước Y-sơ-ra-ên xưa. Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va báo với người vợ son sẻ của Ma-nô-a rằng bà sẽ sinh hạ một bé trai (Quan 13:2, 3). Chắc chắn hai người rất vui mừng khi nghe tin đó, nhưng họ cũng lo lắng không biết nuôi dạy con thế nào là tốt nhất. Vì thế, Ma-nô-a cầu nguyện: “Xin Chúa cho người của Ðức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống, lại đến cùng chúng tôi, đặng dạy chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sanh ra!” (Quan 13:8). Ma-nô-a và vợ đã dạy con là Sam-sôn về luật pháp Ðức Chúa Trời, và những nỗ lực của họ đã mang lại kết quả. Kinh Thánh nói: “Thần của Ðức Giê-hô-va khởi cảm-động [Sam-sôn]”. Nhờ thế, Sam-sôn đã làm nhiều điều kỳ diệu với tư cách là một trong những quan xét của dân Y-sơ-ra-ên.—Quan 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15.

Ma-nô-a cầu xin sự chỉ dẫn để biết cách nuôi dạy con khi con chào đời

Khi nào cha mẹ nên bắt đầu huấn luyện con? Ti-mô-thê đã được mẹ là Ơ-nít và bà ngoại là Lô-ít dạy Kinh Thánh “từ thuở thơ ấu” (2 Ti 1:5; 3:15). Thật vậy, Ti-mô-thê bắt đầu được huấn luyện từ khi còn nhỏ.

Ðiều khôn ngoan là cha mẹ đạo Ðấng Ki-tô cầu xin sự chỉ dẫn và lập kế hoạch hầu có thể bắt đầu huấn luyện con “từ thuở thơ ấu”. Châm-ngôn 21:5 cho biết: “Kế hoạch của người cần mẫn chắc chắn sẽ đưa đến dư dật” (Bản Dịch Mới). Trước khi con chào đời, cha mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng cho con về nhu cầu vật chất, ngay cả lên danh sách những thứ mà con cần. Một điều quan trọng không kém là lập kế hoạch chăm lo cho con về nhu cầu thiêng liêng. Họ nên có mục tiêu huấn luyện con từ những năm tháng đầu đời.

Một sách hướng dẫn cách nuôi dạy trẻ sơ sinh (Early Childhood Counts—A Programming Guide on Early Childhood Care for Development) cho biết: “Những tháng sau sinh là thời gian rất quan trọng trong quá trình phát triển não bộ của trẻ. Trong giai đoạn này, số lượng khớp thần kinh (những khớp nối thiết yếu cho việc học hỏi) tăng gấp hai mươi lần”. Vì vậy, cha mẹ nên tận dụng khoảng thời gian này để bắt đầu dạy con về Ðức Giê-hô-va và các tiêu chuẩn của ngài!

Một chị tiên phong đều đều có con gái nhỏ, chia sẻ: “Tôi đưa cháu đi rao giảng từ khi cháu mới một tháng tuổi. Dù cháu không hiểu gì, nhưng tôi tin rằng việc tham gia rao giảng sớm như thế đã mang lại lợi ích cho cháu. Khi lên hai tuổi, cháu tự tin mời những người chúng tôi gặp trong thánh chức nhận tờ chuyên đề”.

Huấn luyện con từ thuở thơ ấu mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ nhận thấy rằng dạy con về thiêng liêng không luôn dễ.

“HÃY TẬN DỤNG THÌ GIỜ”

Việc trẻ em dễ bị phân tâm hoặc không tập trung được lâu có thể là thử thách đối với cha mẹ. Trẻ em có tính tò mò và đang cố gắng khám phá thế giới xung quanh. Vậy, cha mẹ có thể làm gì để giúp con chú tâm vào những điều đang học?

Hãy xem xét những điều Môi-se nói nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy”. Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “ân-cần dạy-dỗ” mang nghĩa lặp đi lặp lại một ý tưởng nào đó. Con nhỏ được ví như một cây non cần thường xuyên tưới nước. Nếu sự lặp lại giúp người trưởng thành dễ nhớ những ý tưởng quan trọng, thì chắc chắn cũng giúp con trẻ!

Dạy con sự thật của Ðức Chúa Trời đòi hỏi cha mẹ dành thời gian cho chúng. Sống trong thế giới hối hả ngày nay, không dễ để cha mẹ làm điều đó. Dù vậy, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta “tận dụng thì giờ” cho những hoạt động quan trọng của đạo Ðấng Ki-tô (Ê-phê 5:15, 16). Cha mẹ có thể làm điều này như thế nào? Một anh trưởng lão có vợ rất bận rộn trong công việc tiên phong đã phải cẩn thận sắp xếp thời gian mới có thể chu toàn cả việc huấn luyện con, các trách nhiệm thần quyền và công việc ngoài đời.  Vậy, vợ chồng anh dành thời gian nào để huấn luyện con? Anh nói: ‘Mỗi sáng trước khi đi làm, vợ chồng tôi đọc cho con nghe sách Kể chuyện Kinh Thánh hoặc sách Tra xem Kinh Thánh mỗi ngày. Vào buổi tối, chúng tôi đọc cho con nghe trước khi cháu đi ngủ, và khi tham gia thánh chức, chúng tôi đưa cháu đi cùng. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội huấn luyện cháu trong những năm đầu đời’.

‘CON TRAI KHÁC NÀO MŨI TÊN’

Chắc chắn, chúng ta muốn con trở thành người có tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, lý do chính chúng ta huấn luyện con là vì muốn giúp con vun trồng tình yêu thương với Ðức Chúa Trời từ đáy lòng.—Mác 12:28-30.

Thi-thiên 127:4 nói: “Con trai sanh trong buổi đang-thì, khác nào mũi tên nơi tay dõng-sĩ”. Con cái được ví như mũi tên, cần được ngắm cẩn thận để bắn trúng mục tiêu. Một khi mũi tên đã ra khỏi cung thì không thể lấy lại được. Cha mẹ chỉ có “mũi tên”, tức con mình, trong một thời gian tương đối ngắn. Vì vậy, cha mẹ nên tận dụng thời gian này để khắc ghi các nguyên tắc của Ðức Chúa Trời vào lòng và trí con trẻ.

Nói về những con thiêng liêng của mình, sứ đồ Giăng viết: “Không có gì khiến tôi biết ơn hơn là nghe con cái tôi tiếp tục bước đi theo sự thật” (3 Giăng 4). Cha mẹ đạo Ðấng Ki-tô cũng cảm thấy thế khi chứng kiến con “tiếp tục bước đi theo sự thật”.