Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giúp đỡ mọi người tại Hà Lan

Giúp đỡ mọi người tại Hà Lan

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

Giúp đỡ mọi người tại Hà Lan

ÁP-RA-HAM là người có đức tin phi thường. Sứ đồ Phao-lô nói khi được “Chúa gọi”, Áp-ra-ham vâng theo lời Đức Chúa Trời và “đi mà không biết mình đi đâu”. Sau khi dời cả gia đình đi, Áp-ra-ham “kiều-ngụ trong xứ đã hứa cho mình” suốt một trăm năm còn lại của đời ông.—Hê-bơ-rơ 11:8, 9.

Ngày nay cũng thế, nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va đã chấp nhận thách đố của việc dời đến một xứ khác để phụng sự ở nơi có nhiều nhu cầu hơn. Những người khác học ngoại ngữ để làm chứng cho người ngoại quốc di cư sang nước họ. Những kinh nghiệm sau đây cho thấy tinh thần cao đẹp này đã mở ra “một cái cửa lớn... cho công-việc” rao giảng ở Hà Lan, nơi đây một triệu trong số 15 triệu dân là người gốc nước khác.—1 Cô-rinh-tô 16:9.

□ Bahram, một cựu huấn luyện viên môn võ Kung Fu, đến từ một xứ ở Trung Đông. Anh nhận được cuốn Kinh Thánh và vài ấn phẩm của Hội Tháp Canh. Trong vòng một tháng, Bahram nhận ra đây chính là lẽ thật. Vợ chồng anh bắt đầu học hỏi Kinh Thánh, nhưng có một vấn đề—người dạy Kinh Thánh không nói được ngôn ngữ của họ. Họ nói với nhau bằng điệu bộ, hay theo lời họ, “bằng tay và chân”. Với thời gian, Bahram và vợ anh tìm được một hội thánh nói tiếng của họ, và sau đó họ tiến bộ nhanh chóng. Hiện nay Bahram là Nhân Chứng đã báp têm.

□ Một cặp vợ chồng tiên phong người Hà Lan tiếp cận với một người đàn ông Indonesia đang đứng trước một siêu thị. Ông ta lấy làm ngạc nhiên thích thú khi thấy cặp vợ chồng này nói ngôn ngữ của ông. Sau đó họ sắp đặt viếng thăm ông tại nhà riêng. Họ biết được rằng ông đã từng sống ở Nga hơn 20 năm, trong thời gian đó ông trở thành chuyên gia phụ khoa. Ông tự cho rằng mình là người vô thần, nhưng lại thừa nhận rằng mỗi khi đỡ đẻ ông không khỏi thán phục: “Cơ thể con người thật kỳ diệu làm sao! Thật là một phép lạ!” Ông đồng ý học Kinh Thánh và không bao lâu bắt đầu tin rằng có một Đấng Tạo Hóa quan tâm đến nhân loại. (1 Phi-e-rơ 5:6, 7) Hiện nay, ông là Nhân Chứng đã báp têm và phục vụ trong hội thánh Indonesia tại Amsterdam.

□ Tại Rotterdam, một trong những hải cảng lớn nhất trên thế giới, một nhóm người tiên phong đã trở nên thành thạo việc rao giảng cho nhiều nhóm người nói những ngôn ngữ khác nhau khi tàu cập bến mỗi ngày. Nhờ hoạt động rao giảng hăng hái của nhóm người này, một số thủy thủ, kể cả một thuyền trưởng, một sĩ quan hải quân, và một cựu vệ sĩ, đã chấp nhận lẽ thật. Hiện nay họ cũng giúp phổ biến tin mừng về Nước Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.—Ma-thi-ơ 24:14.

Cũng như ở những nơi khác trên thế giới, Nhân Chứng Giê-hô-va tại Hà Lan quyết tâm làm tròn phận sự của mình trong việc rao truyền tin mừng đời đời cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc.—Khải-huyền 14:6.