Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Câu hỏi 1: Đời sống tôi có mục đích không?

Câu hỏi 1: Đời sống tôi có mục đích không?

Rosalind lớn lên ở Anh Quốc, có lòng ham thích tìm tòi. Chị cũng muốn giúp đỡ người khác. Sau khi tốt nghiệp, chị có một công việc đầy uy tín, giúp người vô gia cư và cũng giúp người bị khiếm khuyết về thể chất và về khả năng học tập. Dù có việc làm thỏa nguyện và đời sống sung túc, nhưng chị cho biết: “Trong nhiều năm, tôi đã thắc mắc tại sao chúng ta có mặt trên đời này và mục đích đời sống là gì?”.

Tại sao nên đặt câu hỏi ấy?

Không như loài thú, con người biết lý luận. Chúng ta có khả năng học hỏi từ quá khứ, hoạch định tương lai, và tìm kiếm mục đích trong đời sống.

Một số người trả lời thế nào?

Nhiều người cho rằng mục đích chính của đời sống là đạt sự giàu sang hoặc danh vọng, và như thế là hạnh phúc.

Câu trả lời này hàm ý gì?

Chúng ta tự đặt các điều ưu tiên trong đời sống. Ý muốn của Đức Chúa Trời kém quan trọng hơn ước muốn của chúng ta.

Kinh Thánh dạy gì?

Vua Sa-lô-môn tích lũy vô số của cải và theo đuổi thú vui, nhưng nhận thấy những thứ ấy không làm cho đời sống có ý nghĩa lâu dài. Ông nhận ra điều gì giúp mình có mục đích thật sự trong đời sống khi viết: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý-thuyết nầy: Khá kính-sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều-răn Ngài; ấy là trọn phận-sự của ngươi” (Truyền-đạo 12:13). Việc vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời đòi hỏi gì?

Một phần trong ý định của Đức Chúa Trời là chúng ta vui hưởng đời sống. Vua Sa-lô-môn viết: “Tốt nhất cho loài người là: ăn, uống, và vui thỏa trong công việc mình làm. Tôi nhận thấy đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời”.—Truyền-đạo 2:24, Bản Dịch Mới.

Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta yêu thương và chăm sóc gia đình. Hãy chú ý đến những lời hướng dẫn rõ ràng, thực tế dành cho mỗi thành viên trong gia đình.

  • “Chồng phải yêu vợ như chính thân mình”.—Ê-phê-sô 5:28.

  • “Vợ thì phải kính trọng chồng sâu xa”.—Ê-phê-sô 5:33.

  • “Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ”.—Ê-phê-sô 6:1.

Nếu áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh nói trên, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc và sự thỏa nguyện. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức để học biết về Đấng Tạo Hóa và đến gần ngài như người Bạn của chúng ta. Thật vậy, Kinh Thánh mời chúng ta “đến gần Đức Chúa Trời”, sau đó đưa ra lời hứa đặc biệt: “Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:8). Nếu chấp nhận lời mời này thì đời sống bạn sẽ có mục đích thật sự.

Chị Rosalind, được đề cập ở trên, giờ đây cảm thấy mình đã tìm được mục đích của đời sống. Nơi trang 10 của tạp chí này, bạn có thể đọc để biết điều gì giúp chị thay đổi quan điểm.