Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đại Hồng Thủy—Sự kiện có thật

Đại Hồng Thủy—Sự kiện có thật

Đại Hồng Thủy—Sự kiện có thật

Bạn có mong được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn không? Một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, tội ác, và áp bức? Nếu có, bạn sẽ thấy khích lệ khi đọc câu chuyện lịch sử mà có lẽ bạn đã biết. Đó là câu chuyện về một người đàn ông đạo đức tên là Nô-ê đã đóng một chiếc tàu khổng lồ. Nhờ chiếc tàu đó mà ông và cả gia đình sống sót qua một trận lụt toàn cầu, trong khi tất cả những người ác đều bị chết.

Đây là một câu chuyện rất nổi tiếng, được ghi trong sách Sáng-thế Ký của Kinh Thánh nơi chương 6 đến 9. Câu chuyện này còn được kể lại trong Kinh Cô-ran của Hồi giáo, và vô số dân tộc trên thế giới cũng có truyền thuyết dựa vào câu chuyện này. Vậy, trận Đại Hồng Thủy có thật sự xảy ra không, hay chỉ là một truyện ngụ ngôn để dạy người ta làm thiện? Từ bao thế kỷ nay, câu hỏi này vẫn gây tranh luận giữa các nhà thần học và khoa học. Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh thì khẳng định rằng đây là một sự kiện có thật, không phải hoang đường. Chúng ta hãy xem tại sao.

Thời điểm bắt đầu xảy ra Đại Hồng Thủy, thời gian và địa điểm chiếc tàu đậu lại, cũng như ngày mặt đất khô ráo, tất cả đều được ghi rõ ngày, tháng, năm trong sách Sáng-thế Ký. Ngay cả đến chiếc tàu cũng được miêu tả chi tiết, từ cấu trúc, kích thước đến vật liệu đóng tàu. Ngược lại, những câu chuyện hoang đường thường không nêu rõ thời gian, địa điểm hoặc những chi tiết khác.

Còn về ông Nô-ê thì có hai bản gia phả trong Kinh Thánh xác nhận ông là người có thật (1 Sử-ký 1:4; Lu-ca 3:36). Cả ông E-xơ-ra và Lu-ca, hai người viết hai bản gia phả này, đều là những người chọn lọc thông tin rất cẩn thận. Ngoài ra, ông Lu-ca còn cho biết Chúa Giê-su thuộc dòng dõi Nô-ê.

Ông Nô-ê và trận Đại Hồng Thủy được hai nhà tiên tri Ê-sai và Ê-xê-chi-ên, cũng như các sứ đồ của Chúa Giê-su là Phao-lô và Phi-e-rơ nhắc đến.—Ê-sai 54:9; Ê-xê-chi-ên 14:14, 20; Hê-bơ-rơ 11:7; 1 Phi-e-rơ 3:19, 20; 2 Phi-e-rơ 2:5.

Chúa Giê-su nói về trận Đại Hồng Thủy như sau: “Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người: người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy-diệt thiên-hạ hết” (Lu-ca 17:26, 27). Nếu câu chuyện này không có thật, thì lời Chúa Giê-su so sánh thời Nô-ê với “ngày Con người” là hoàn toàn vô nghĩa.

Sứ đồ Phi-e-rơ báo trước rằng sẽ có những “kẻ hay gièm-chê” những gì Kinh Thánh nói. Ông viết: “Chúng nó có ý quên lửng đi rằng. . . thế-gian [thời ông Nô-ê] bị hủy-phá. . . , bị chìm-đắm bởi nước lụt”. Chúng ta có nên lờ đi sự kiện này không? Chắc chắn không, vì ông nói tiếp: “Trời đất thời bây giờ cũng. . . để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán-xét và hủy-phá kẻ ác”.—2 Phi-e-rơ 3:3-7.

Thật vậy, một lần nữa Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả kẻ ác. Nhưng cũng như thời Nô-ê, những người ngay thẳng sẽ được sống sót. Muốn được ở trong số người ấy và bước vào một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta cần phải noi gương ông Nô-ê.