Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Đức Giê-hô-va cấm thờ hình tượng, vậy tại sao Ngài không trừng phạt A-rôn về tội đúc tượng bò con vàng?

Như lời tường thuật nơi chương 32 của sách Xuất Ê-díp-tô Ký, khi đúc tượng bò con vàng, A-rôn vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời về hình tượng (Xuất 20:3-5). Vì thế, Đức Giê-hô-va “nổi nóng phừng cùng A-rôn, đến đỗi muốn giết người; song [Môi-se] cũng cầu-nguyện cho A-rôn trong lúc đó” (Phục 9:19, 20). Phải chăng lời cầu nguyện của người công bình Môi-se có “linh-nghiệm nhiều” trong trường hợp của A-rôn? (Gia 5:16). Đúng, vì lời cầu xin ấy và ít nhất vì hai lý do khác, dường như Đức Giê-hô-va nhậm lời Môi-se và không trừng phạt A-rôn.

Một lý do có lẽ là vì A-rôn có quá trình phụng sự trung thành. Khi Môi-se được giao sứ mạng đến gặp Pha-ra-ôn và dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Đức Giê-hô-va đã bổ nhiệm A-rôn đi cùng Môi-se và đại diện nói chuyện cho Môi-se (Xuất 4:10-16). Hai người này đã vâng lời đến gặp vua Ai Cập nhiều lần và chịu đựng thái độ tàn nhẫn của Pha-ra-ôn. Vì thế, khi còn ở Ai Cập, A-rôn có thành tích về việc trung thành và kiên định phụng sự Đức Giê-hô-va.—Xuất 4:21.

Cũng hãy xem điều gì dẫn đến việc A-rôn đúc bò vàng. Môi-se đã ở trên núi Si-na-i 40 ngày. Khi “dân-sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống”, họ thuyết phục A-rôn đúc một tượng thần cho họ. A-rôn đồng ý và làm một tượng bò con vàng (Xuất 32:1-6). Tuy nhiên, hành động sau đó của A-rôn cho thấy ông không thật sự tán thành việc thờ hình tượng này. Dường như ông làm thế vì bị áp lực. Chẳng hạn, khi Môi-se đưa vấn đề thờ hình tượng đến cao điểm đầy kịch tính, tất cả người Lê-vi, trong đó có A-rôn, đã kiên quyết đứng về phía Đức Giê-hô-va. Ba ngàn người chịu trách nhiệm chính về hành động thờ hình tượng đã bị hành quyết.—Xuất 32:25-29.

Sau đó, Môi-se nói với dân sự: “Các ngươi đã phạm một tội rất trọng” (Xuất 32:30). Vì thế, A-rôn không phải là người duy nhất chịu một phần trách nhiệm về tội này. Cả ông và dân sự đều được Đức Giê-hô-va rộng lòng tha thứ.

Sau sự việc đúc bò vàng, Đức Giê-hô-va ra lệnh bổ nhiệm A-rôn làm thầy tế lễ thượng phẩm. Đức Chúa Trời bảo Môi-se: “Ngươi hãy mặc áo thánh cho A-rôn, xức dầu và biệt người riêng ra thánh; vậy người sẽ làm chức tế-lễ trước mặt ta” (Xuất 40:12, 13). Dường như Đức Giê-hô-va đã tha thứ cho sự yếu kém của A-rôn. Thật ra ông là người trung thành ủng hộ sự thờ phượng thật chứ không phải kẻ phản nghịch thờ hình tượng.