Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Phải chăng lời dạy của Đức Chúa Trời ghi nơi Giê-rê-mi 7:16 có nghĩa là tín đồ Đấng Christ sẽ không cầu nguyện cho một người đã bị khai trừ khỏi hội thánh vì người đó phạm tội mà không ăn năn?

Sau khi đã tuyên án dân Giu-đa bất trung, Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi: “Ngươi chớ vì dân nầy mà cầu thay; đừng vì nó mà cất tiếng khấn-vái cầu-nguyện, cũng đừng cầu thay cùng ta, vì ta sẽ chẳng nghe ngươi”.​—⁠Giê-rê-mi 7:16.

Tại sao Đức Giê-hô-va lại cấm Giê-rê-mi cầu nguyện cho dân Y-sơ-ra-ên? Rõ ràng, đó là vì họ vi phạm trắng trợn Luật Pháp của Ngài. Họ đã “trộm-cướp, giết người, phạm tội tà-dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác” một cách công khai và vô liêm sỉ. Do vậy, Đức Giê-hô-va đã phán với dân Giu-đa bất trung rằng: “Ta lại bỏ các ngươi khỏi trước mắt ta, cũng như ta đã bỏ anh em các ngươi hết thảy, tức là cả dòng-dõi Ép-ra-im”. Quả là không đúng nếu Giê-rê-mi hay bất cứ ai khác lại cầu xin Đức Giê-hô-va hủy bỏ án phạt của Ngài.​—⁠Giê-rê-mi 7:9, 15.

Phù hợp với ý này, sứ đồ Giăng đã viết về lời cầu nguyện đúng đắn dâng Đức Chúa Trời. Trước tiên, ông cam đoan với tín đồ Đấng Christ là: “Nếu chúng ta theo ý-muốn Ngài mà cầu-xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta”. (1 Giăng 5:14) Và Giăng nói tiếp như sau về việc cầu xin cho những người khác: “Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu-xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu-xin”. (1 Giăng 5:16) Chúa Giê-su cũng nói về tội lỗi “sẽ chẳng được tha”, tức là tội phạm đến thánh linh.​—⁠Ma-thi-ơ 12:31, 32.

Phải chăng điều này có nghĩa là tất cả những ai bị khai trừ khỏi hội thánh Đấng Christ vì đã không ăn năn tội lỗi đều đã phạm những tội “đến nỗi chết” và bởi đó anh em không nên cầu nguyện cho họ? Không nhất thiết là như vậy, vì trong một số trường hợp, những sự vi phạm ấy không phải là tội đến nỗi chết. Thật ra khó biết có phải là loại tội ấy hay không. Một ví dụ điển hình là trường hợp Vua Ma-na-se của Giu-đa. Ông đã dựng bàn thờ thần giả, dâng chính các con trai ông làm của-lễ, thực hành thuật thông linh, và đặt một tượng chạm trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Quả thật, Kinh Thánh nói Ma-na-se và dân chúng đã “làm gian-ác hơn các dân-tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt-diệt khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên”. Vì những tội đó mà Đức Giê-hô-va đã phạt Ma-na-se bị cùm chân dẫn sang làm phu tù bên Ba-by-lôn.​—⁠2 Các Vua 21:1-9; 2 Sử-ký 33:1-11.

Những tội của Ma-na-se tuy tày trời nhưng có đáng chết không? Chúng ta thấy là không, vì Kinh Thánh tường thuật tiếp về ông như sau: “Khi người bị hoạn-nạn, bèn cầu-khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người và hạ mình xuống lắm trước mặt Đức Chúa Trời của tổ-phụ người. Ma-na-se cầu-nguyện cùng Ngài; Ngài nhậm lời người, dủ nghe lời nài-xin của người, dẫn người về Giê-ru-sa-lem trong nước người; khi ấy Ma-na-se nhìn biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”.​—⁠2 Sử-ký 33:12, 13.

Do đó, chúng ta không nên vội kết luận là một người nào đó hẳn đã phải phạm tội đáng chết nên mới bị khai trừ khỏi hội thánh. Có thể phải cần một thời gian lòng người đó mới được thể hiện rõ. Thật ra, một trong những mục đích của việc khai trừ thường được nêu ra là để giúp người phạm tội tỉnh ngộ, với hy vọng là người ấy sẽ ăn năn và trở lại đường đúng.

Khi một người không còn trong hội thánh nữa thì mọi thay đổi về tấm lòng và thái độ của họ chỉ có những người gần gũi với họ, chẳng hạn như người hôn phối hay người trong gia đình là có thể nhận thấy trước nhất. Những ai nhận thấy những thay đổi ấy có thể kết luận là người đó đã không phạm một tội đáng chết. Do đó những người này có thể được thúc đẩy để cầu nguyện cho người phạm tội có được sức mạnh từ Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời, và Đức Giê-hô-va sẽ đối xử với người ấy theo cách phù hợp với ý muốn Ngài.​—⁠Thi-thiên 44:21; Truyền-đạo 12:14.

Một số người có thể thấy được những bằng chứng đủ để tin là người phạm tội đã ăn năn, nhưng hội thánh nói chung có thể không thấy được như thế. Họ sẽ hoang mang, bối rối, thậm chí vấp phạm nếu nghe ai đó cầu nguyện trước nhiều người cho người phạm tội ấy. Vì lý do này, những ai cảm thấy muốn cầu nguyện cho người phạm tội thì chỉ nên cầu nguyện riêng, những vấn đề còn lại hãy để các anh trưởng lão có trách nhiệm trong hội thánh lo.

[Hình nơi trang 31]

Các tội tày trời của Ma-na-se đã được tha thứ khi ông hạ mình xuống trước Đức Giê-hô-va

[Nguồn tư liệu nơi trang 30]

Reproduced from Illustrierte Pracht - Bibel/Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luther’s