Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 PHỎNG VẤN | CHỊ PAOLA CHIOZZI

Một nhà hóa sinh giải thích về niềm tin

Một nhà hóa sinh giải thích về niềm tin

Trong hơn 20 năm, tiến sĩ Paola Chiozzi đã làm việc với vai trò là nhà sinh học phân tử tại trường Ðại học Ferrara, Ý. Tạp chí Tỉnh Thức! đã phỏng vấn chị về việc nghiên cứu khoa học và niềm tin của chị.

Chị có thể giới thiệu đôi nét về mình không?

Cha tôi là thợ đóng giày, còn mẹ tôi là nông dân, nhưng tôi lại muốn trở thành nhà khoa học. Những đóa hoa xinh đẹp, chim chóc và côn trùng quanh nhà đã mê hoặc tôi. Tôi thấy chúng đúng là những tạo vật của một đấng khôn ngoan siêu phàm.

Vậy là chị luôn tin có Ðấng Tạo Hóa?

Không. Thật ra khi còn nhỏ, tôi đã bắt đầu hồ nghi về Ðức Chúa Trời. Cha tôi đột tử vì bị đau tim nên tôi đã băn khoăn: “Tại sao một đấng đã tạo ra bao nhiêu thứ xinh đẹp đến thế mà lại để xảy ra đau khổ và chết chóc?”.

Nghiên cứu khoa học có giúp chị tìm ra lời giải đáp không?

Lúc đầu thì không. Khi trở thành nhà sinh học phân tử, tôi nghiên cứu về cái chết—cái chết được lập trình sẵn của tế bào trong cơ thể chúng ta. Nó hoàn toàn khác với cái chết không kiểm soát của tế bào, vốn gây viêm và hoại tử. Cho đến vài năm gần đây, các nhà khoa học mới lưu ý nhiều hơn đến quá trình này, dù nó rất quan trọng với sức khỏe của chúng ta.

Cái chết được lập trình của tế bào rất quan trọng theo nghĩa nào?

Cơ thể chúng ta được tạo thành từ hàng triệu triệu tế bào cực nhỏ. Hầu hết chúng phải chết và được thay thế. Mỗi loại tế bào có một vòng đời khác nhau; một số được thay thế sau vài tuần, số khác thì sau vài năm. Cái chết được lập trình của tế bào trong cơ thể chúng ta phải được kiểm soát chặt chẽ để giữ sự cân bằng mong manh giữa cái chết và sự hình thành của tế bào.

 Chuyện gì có thể xảy ra?

Một số nghiên cứu cho thấy là tế bào không chết đúng thời điểm có thể dẫn đến viêm thấp khớp hoặc ung thư. Mặt khác, tế bào chết trước thời điểm có thể gây ra bệnh Parkinson hoặc Alzheimer. Nghiên cứu của tôi có liên quan tới việc tìm cách chữa trị những căn bệnh này.

Việc nghiên cứu về cái chết của tế bào ảnh hưởng thế nào đến chị?

Thú thật là nó làm tôi bối rối. Quá trình kỳ diệu này rõ ràng đã được thiết kế bởi một đấng muốn chúng ta sống khỏe mạnh. Nhưng tôi vẫn thắc mắc: “Tại sao con người đau khổ và chết?”. Tôi không thể tìm ra lời giải đáp.

Chẳng phải chị đã tin chắc rằng cái chết được lập trình của tế bào là do được thiết kế?

Ðúng. Ðộ phức tạp của toàn bộ quá trình thật lạ thường, nhưng sự tài tình của nó cho thấy có một sự khôn ngoan vượt bậc. Tôi tin đó là sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời. Tôi đã dùng siêu kính hiển vi để nghiên cứu nhiều cơ chế phức tạp kiểm soát quá trình này. Một số cơ chế có thể kích hoạt quá trình hủy chỉ trong vài giây nếu cần. Những tế bào tham gia vào việc tự hủy chính mình. Quá trình này được thiết kế một cách vô cùng tuyệt vời.

Vì hầu hết tế bào thường xuyên được thay thế nên việc sống mãi mãi chắc chắn là khả thi

Chị đã thắc mắc về Ðức Chúa Trời và sự đau khổ. Làm sao chị tìm ra lời giải đáp?

Có hai Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà tôi năm 1991, và tôi hỏi họ tại sao chúng ta chết. Họ cho tôi xem câu trả lời trong Kinh Thánh: “Bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết” (Rô-ma 5:12). Nếu người đàn ông đầu tiên vâng lời Ðức Chúa Trời, ông đã có thể sống mãi mãi. Tôi liền nhận ra điều này phù hợp với những gì tôi đã nghiên cứu. Tôi thấy rõ ràng là Ðức Chúa Trời không có ý định để con người phải chết. Vì hầu hết tế bào thường xuyên được thay thế nên việc sống mãi mãi chắc chắn là khả thi.

Ðiều gì khiến chị tin chắc Kinh Thánh là Lời Ðức Chúa Trời?

Tôi học được điều mà Kinh Thánh nói về Ðức Chúa Trời nơi Thi-thiên 139:16: “Mắt Chúa đã thấy thể-chất vô-hình [“phôi thai”, Bản Diễn Ý] của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa”. Là một nhà hóa sinh, tôi nghiên cứu về thông tin di truyền đã được biên vào những tế bào của chúng ta. Làm thế nào người viết Thi-thiên biết về sự ghi chép đó? Càng học Kinh Thánh, tôi càng tin chắc rằng sách này được viết bởi sự hướng dẫn của Ðức Chúa Trời.

Chị đã được giúp đỡ như thế nào để hiểu về những gì Kinh Thánh dạy?

Một Nhân Chứng Giê-hô-va đã mời tôi học Kinh Thánh. Cuối cùng, tôi đã hiểu được tại sao Ðức Chúa Trời để cho loài người chịu đau khổ. Nhờ Kinh Thánh, tôi cũng biết là Ðức Chúa Trời có ý định “nuốt sự chết đến đời đời” (Ê-sai 25:8). Thật dễ dàng để Ðấng Tạo Hóa khiến cho những hệ thống kỳ diệu của cơ thể chúng ta vận hành cách hoàn hảo, giúp chúng ta có thể vui hưởng cuộc sống đến vô cùng tận.

Chị đã dùng sự hiểu biết về Kinh Thánh để giúp người khác bằng cách nào?

Tôi trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm 1995, và từ đó trở đi, tôi tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ với người khác những điều học được từ Kinh Thánh. Ví dụ, một chị đồng nghiệp của tôi bị suy sụp khi em trai chị tự sát. Ðạo của chị dạy rằng Ðức Chúa Trời không bao giờ tha thứ cho việc tự sát. Nhưng tôi đã cho chị thấy hy vọng sống lại được nói tới trong Kinh Thánh (Giăng 5:28, 29). Chị được an ủi rất nhiều khi biết Ðấng Tạo Hóa quan tâm đến chúng ta. Những lúc như thế, tôi thấy việc chia sẻ sự thật trong Kinh Thánh với người khác làm mình thỏa lòng hơn những gì khoa học mang lại!