Đi đến nội dung

Bên trái: Các anh chị vỗ tay khi sách Ma-thi-ơ trong ngôn ngữ ký hiệu Úc được ra mắt. Bên phải: Anhr Hideyuki Motoi cho ra mắt sách này với sự hỗ trợ của người thông dịch

NGÀY 13-3-2024
THẾ GIỚI

Sách Ma-thi-ơ được ra mắt trong ngôn ngữ ký hiệu Úc

Sách Ma-thi-ơ được ra mắt trong ngôn ngữ ký hiệu Úc

Vào ngày 2-3-2024, anh Hideyuki Motoi, một thành viên thuộc Ủy ban Chi nhánh Úc-Á, đã cho ra mắt sách Ma-thi-ơ trong ngôn ngữ ký hiệu Úc, được biết đến là Auslan, tại một chương trình đặc biệt được tổ chức ở một Phòng Nước Trời tại Brisbane, Úc. Tổng cộng có 159 anh chị tham dự chương trình trực tiếp. Ngoài ra, có 377 người từ Úc, New Zealand và Samoa kết nối với chương trình qua cuộc họp video trực tuyến. Sách này có để tải xuống ngay lập tức từ jw.org và ứng dụng JW Library Sign Language.

Ước tính có khoảng 20.000 người sống tại Úc, New Zealand, Samoa và Tonga dùng ngôn ngữ ký hiệu Úc hoặc một ngôn ngữ ký hiệu gần giống. Nhân Chứng Giê-hô-va bắt đầu dịch những ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang ngôn ngữ ký hiệu Úc vào năm 2001, với ấn phẩm đầu tiên là sách mỏng Khi một người thân yêu qua đời. Một văn phòng dịch thuật từ xa được thành lập tại Brisbane vào tháng 4 năm 2023. Giờ đây, có gần 350 anh chị phụng sự trong một hội thánh và 18 nhóm ngôn ngữ ký hiệu trong khu vực chi nhánh.

Đây là lần đầu tiên toàn bộ một sách của Kinh Thánh được dịch sang ngôn ngữ ký hiệu Úc. Sau khi nhận được bản dịch, một chị chia sẻ: “Sự ấm áp và nhân từ trong những lời của Chúa Giê-su trong Bài giảng trên núi thật sự động đến lòng tôi. Được xem những lời này trong ngôn ngữ ký hiệu Úc, tôi cảm thấy như thể ngài đang nói trực tiếp với mình!”.

Một chị khiếm thính đang phụng sự tại một hội thánh ngôn ngữ ký hiệu ở Brisbane nói: “Sách Ma-thi-ơ trong ngôn ngữ ký hiệu Úc sẽ giúp tôi noi theo những đức tính của Chúa Giê-su tốt hơn và trở nên hữu hiệu hơn trong công việc rao giảng. Cảm tạ Đức Giê-hô-va!”.

Chúng ta vui mừng trước sự ra mắt sách Ma-thi-ơ trong ngôn ngữ ký hiệu Úc, và tin chắc rằng điều này sẽ giúp thêm nhiều người tìm được cổng hẹp dẫn đến sự sống.​—Ma-thi-ơ 7:13, 14.