Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn diễn ra ở đâu?

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn diễn ra ở đâu?

Câu hỏi độc giả

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn diễn ra ở đâu?

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn sẽ không diễn ra tại một nơi cụ thể nào cả. Thay vì thế, toàn thể trái đất sẽ là chiến trường. Tại sao? Vì lực lượng của hai bên quá lớn đến nỗi không một nơi nào có thể chứa được.

Ha-ma-ghê-đôn còn được gọi là “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng”. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dùng Con Ngài là Chúa Giê-su để tập hợp đạo binh thiên sứ chống lại lực lượng liên minh của tất cả các nhà cai trị gian ác trên đất.—Khải-huyền 16:14; 19:11-16.

Bằng cách nào đó, các nước sẽ bị lực lượng quỉ sứ lôi kéo vào trận chiến này. Kinh Thánh cho biết “những thần của ma-quỉ” sẽ “đi đến các vua [nhà cai trị] trên khắp thế-gian, để nhóm-hiệp. . . [họ] lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn”.—Khải-huyền 16:14-16.

Không giống như những sách khác của Kinh Thánh, sách Khải-huyền khiến nhiều người đọc phải cố gắng hình dung ý nghĩa của những điều được ghi lại trong đó. Những người có khuynh hướng hiểu mọi điều theo nghĩa đen đã xác định địa điểm cụ thể mà họ nghĩ trận chiến Ha-ma-ghê-đôn sẽ diễn ra. Và họ luôn hồi hộp quan sát các diễn biến xảy ra xung quanh vùng đó. Quan điểm cho rằng Ha-ma-ghê-đôn ám chỉ đến một nơi cụ thể đã được tìm thấy trong một tài liệu do Oecumenius viết vào thế kỷ thứ sáu CN. Đây là tài liệu bằng tiếng Hy Lạp bình luận về sách Khải-huyền xưa nhất vẫn còn tồn tại.

Ông John F. Walvoord là cựu viện trưởng của Trường Thần học Dallas. Ông đã lặp lại quan điểm phổ biến trong giới linh mục Chính thống giáo khi nói Ha-ma-ghê-đôn là “trận chiến vô vọng cuối cùng trong cuộc chiến khủng khiếp của cả thế giới, diễn ra tập trung ở Trung Đông”. Ông Walvoord xác định tâm điểm của trận chiến quy mô này sẽ diễn ra trên “ ‘núi Mê-ghi-đô’, ngọn núi nhỏ nằm cuối một thung lũng lớn ở phía bắc vùng Palestine”.

Tuy nhiên, sách Khải-huyền không phải là bản đồ dẫn đến một nơi cụ thể gọi là Ha-ma-ghê-đôn. Theo nguyên ngữ, những lời mở đầu của sách cho thấy sách được viết với những hình ảnh tượng trưng (Khải-huyền 1:1). Nhiều năm về trước, Nhân Chứng Giê-hô-va đã cho biết trong Tập IV của bộ sách Studies in the Scriptures (Khảo cứu Kinh Thánh) như sau: “Chúng ta không nghĩ rằng sẽ có bất cứ sự tập họp nào tại đồi Mê-ghi-đô theo nghĩa đen”.

Mê-ghi-đô trong lịch sử tượng trưng cho tình thế không lối thoát mà các kẻ thù của Đức Chúa Trời phải đối mặt. Vì thế, tại trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ loại trừ mọi điều gian ác và bại hoại ở bất cứ nơi nào trên địa cầu này.—Khải-huyền 21:8.

Những ai yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa Giê-su sẽ không phải sợ trận chiến Ha-ma-ghê-đôn. Trận chiến này của Đức Chúa Trời chỉ trực tiếp chống lại những kẻ mà Ngài phán xét là gian ác và không thể sửa đổi được. Đây là trận chiến có chọn lọc. Kinh Thánh nói: “Chúa biết cứu-chữa những người tin-kính” (2 Phi-e-rơ 2:9). Câu Thi-thiên 37:34 cho chúng ta một lời hứa thật ấm lòng: “Hãy trông-đợi Đức Giê-hô-va, và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất! Khi kẻ ác bị diệt đi, thì ngươi sẽ thấy điều ấy”.