Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao đổ vỡ?

Tại sao đổ vỡ?

Tại sao đổ vỡ?

“Những người Pha-ri-si đến hỏi để thử [Chúa Giê-su]: “Thưa Thầy, một người được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?””.—Ma-thi-ơ 19:3, Bản Dịch Mới.

Một số người sống vào thời Chúa Giê-su hỏi Ngài liệu hôn nhân có thể kéo dài hoặc nhất thiết phải kéo dài mãi không. Chúa Giê-su trả lời: “Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo-Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính-díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân-rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối-hiệp!” * (Ma-thi-ơ 19:4-6). Rõ ràng, theo ý định của Đấng Tạo Hóa, hôn nhân là sự ràng buộc lâu dài.

Thế nhưng ngày nay ở nhiều nước, tỷ lệ các cuộc hôn nhân bị “phân-rẽ”, tức đi đến ly dị, lên đến khoảng 40% hoặc hơn thế nữa. Vậy, quan điểm của Kinh Thánh về hôn nhân có lỗi thời không? Phải chăng nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ là do chính hôn nhân có lỗi?

Hãy xem minh họa: Hai cặp vợ chồng cùng mua hai ngôi nhà giống nhau. Một cặp giữ gìn và bảo trì ngôi nhà. Vì thế, căn nhà không bị hư hỏng. Cặp kia thì không dành thời giờ và công sức để gìn giữ ngôi nhà. Qua thời gian, ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể ở được. Lỗi thuộc về ai, ngôi nhà hay người chủ? Tất nhiên là người chủ.

Tương tự thế, việc nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ không có nghĩa là hôn nhân có lỗi. Hàng triệu cặp vợ chồng sống hòa thuận chứng tỏ hôn nhân không có lỗi. Các cuộc hôn nhân này đã mang lại hạnh phúc và sự an toàn cho chính vợ chồng, gia đình họ và cộng đồng. Tuy nhiên, giống như ngôi nhà, nếu muốn hôn nhân bền vững thì chúng ta cần gìn giữ và bảo trì thường xuyên.

Dù bạn kết hôn được vài ngày hoặc nhiều năm, lời khuyên của Kinh Thánh về cách gìn giữ và củng cố hôn nhân luôn thiết thực. Mời bạn xem xét một số lời khuyên trong những trang kế tiếp.

[Chú thích]

^ đ. 3 Kinh Thánh cho phép ly dị khi một trong hai người phạm tội gian dâm.—Ma-thi-ơ 19:9.