Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tình yêu thương là tối cần

Tình yêu thương là tối cần

Tình yêu thương là tối cần

BẤT LUẬN tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ hoặc chủng tộc, mọi người đều khao khát tình yêu thương. Nếu lòng khao khát ấy không được thỏa mãn, họ không cảm thấy hạnh phúc. Một nhà nghiên cứu y khoa viết: “Tình yêu thương và quan hệ mật thiết là cội rễ khiến chúng ta đau ốm nhưng cũng khiến chúng ta khỏe mạnh, khiến chúng ta buồn bã nhưng cũng mang lại hạnh phúc, khiến chúng ta đau khổ nhưng cũng dẫn đến sự hồi phục. Giả sử một thứ thuốc mới có cùng tác dụng hiệu nghiệm như thế, hầu như mọi bác sĩ trong nước sẽ giới thiệu cho bệnh nhân. Không kê đơn thuốc này là sơ suất trong việc chữa bệnh”.

Dù vậy, xã hội hiện đại, nhất là các phương tiện truyền thông và những người được quần chúng ái mộ, thường coi trọng sự giàu có, quyền thế, danh vọng, tính dục và xem nhẹ nhu cầu về những mối quan hệ nồng ấm, yêu thương. Nhiều nhà giáo dục nhấn mạnh mục tiêu và sự nghiệp ngoài đời; họ định nghĩa thành công chủ yếu dựa trên hai điều đó. Đành rằng học vấn và việc trau dồi năng khiếu là quan trọng, nhưng có nên chuyên tâm đeo đuổi đến nỗi không còn thì giờ cho gia đình và bạn bè chăng? Ngày xưa một người học thức đã nhận định sâu sắc về bản chất con người; ông ví người có tài năng nhưng thiếu tình yêu thương như “đồng kêu lên hay là chập-chỏa vang tiếng”. (1 Cô-rinh-tô 13:1) Những người như thế có thể trở nên giàu có, thậm chí nổi tiếng, nhưng không bao giờ thật sự hạnh phúc.

Chúa Giê-su Christ, đấng có lòng yêu mến đặc biệt và hiểu biết sâu xa về con người, đã đặt tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người lân cận làm trọng tâm sự dạy dỗ của ngài. Chúa Giê-su nói: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi... Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình”. (Ma-thi-ơ 22:37-39) Chỉ có những người tuân theo những lời này mới thật sự là môn đồ Chúa Giê-su. Vì vậy, ngài nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta”.—Giăng 13:35.

Tuy nhiên, làm thế nào một người vun trồng tình yêu thương trong thế giới ngày nay? Và làm thế nào các bậc cha mẹ có thể dạy con cái biết yêu thương? Bài kế tiếp sẽ bàn luận những câu hỏi này?

[Các hình nơi trang 3]

Trong một thế gian đầy tham lam, vun trồng tình yêu thương là cả một thử thách