Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hội nghị địa hạt ở Nyzhnya Apsha, Ukraine, năm 2012

Mùa gặt bội thu!

Mùa gặt bội thu!

Chúa Giê-su báo trước rằng các môn đồ ngài sẽ có mùa gặt bội thu trong thời kỳ sau cùng (Mat 9:37; 24:14). Hãy xem lời ngài ứng nghiệm thế nào ở Transcarpathia, Ukraine. Chỉ trong ba thị trấn gần nhau ở khu vực đó, có 50 hội thánh và hơn 5.400 người công bố. * Tại những thị trấn này, trung bình cứ 4 người dân thì có 1 người là Nhân Chứng Giê-hô-va!

Khu vực rao giảng ở đó thế nào? Một anh địa phương tên là Vasile cho biết: “Người dân ở đây tôn trọng Kinh Thánh và sự công bằng, gắn bó với gia đình và thật lòng muốn giúp đỡ người khác”. Anh nói thêm: “Họ không luôn đồng ý với niềm tin của chúng ta. Nhưng khi anh chị cho họ xem một điều gì đó từ Kinh Thánh, họ sẽ chăm chú lắng nghe”.

Dĩ nhiên, các anh chị chúng ta phải đối mặt với một số khó khăn khi rao giảng trong khu vực có tỉ lệ người công bố cao như vậy. Chẳng hạn, một hội thánh có 134 người công bố, nhưng khu vực của họ chỉ có 50 nhà! Các anh chị đã linh động trước hoàn cảnh này như thế nào?

Nhiều anh chị đã mở rộng thánh chức để rao giảng ở nơi có nhu cầu lớn hơn. Anh Ionash, 90 tuổi, nói: “Cứ mỗi người công bố thì chỉ có hai nhà để rao giảng. Tôi thường rao giảng trong làng. Gần đây, dù sức khỏe suy yếu, tôi cũng đi khoảng 160 cây số để đến khu vực chưa được chỉ định, ở đó tôi rao giảng bằng tiếng Hung-ga-ri”. Các anh chị công bố phải hy sinh để giúp những khu vực khác. Anh Ionash cho biết: “Để đón tàu hỏa, tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng và rao giảng đến 6 giờ chiều, là giờ có chuyến về. Tôi đi hai hoặc ba lần một tuần”. Nỗ lực của anh có đáng công không? Anh nói: “Tôi rất vui khi tham gia hình thức làm chứng này. Tôi vui vì giúp được một gia đình ở vùng xa học về chân lý”.

Không phải mọi người trong những hội thánh thuộc khu vực này đều có thể đi xa. Nhưng tất cả anh chị, gồm những anh chị lớn tuổi, đã nỗ lực để làm chứng cặn kẽ trong khu vực địa phương. Kết quả là vào năm 2017, số người dự Lễ Tưởng Niệm trong ba thị trấn cao gần gấp đôi số người công bố, tức là một nửa số dân vùng đó. Rõ ràng, dù phụng sự ở đâu, chúng ta vẫn có thể “làm công việc Chúa một cách dư dật”.—1 Cô 15:58.

^ đ. 2 Các thị trấn đó là Hlybokyy Potik, Serednye Vodyane và Nyzhnya Apsha.