Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đừng lo lắng

Đừng lo lắng

Đừng lo lắng

“Tài khoản của chúng tôi đã cạn cùng với các khoản tiết kiệm đứng tên con chúng tôi. Trong nhiều tháng, chúng tôi không có thu nhập”.

● Tôi đang điều hành một trường học ở vùng nông thôn Ấn Độ và mọi việc rất suôn sẻ. Có lúc khoảng 500 sinh viên đăng ký học ở đó. Rồi một trường có uy tín trong thành phố cho xe buýt đến vùng này và sinh viên được nhận vào học dễ dàng. Vì thế, nhiều sinh viên trong trường tôi chuyển sang học trường ở thành phố. Thế là số lượng sinh viên trường tôi từ khoảng 500 giảm xuống còn khoảng 60. Tệ hơn nữa, gần khoảng thời gian đó, một cán bộ trong trường không thực hiện theo cam kết tài chính và anh ta vẫn còn nợ tiền chúng tôi. Tôi đối mặt với sự khủng hoảng tài chính vì phải trả lương cho đông đảo cán bộ và nhân viên trong trường.

Gia đình chúng tôi ngồi lại bàn bạc về tình hình này. Chúng tôi thể hiện tinh thần hy sinh khi cố gắng làm theo lời khuyên của Chúa Giê-su là giữ ‘mắt sáng-sủa’ về tài chính, nói cách khác chúng tôi không vung tay quá trán (Ma-thi-ơ 6:22, 25). Có một thời gian chúng tôi không dùng xe hơi vì giá nhiên liệu và bảo trì đắt đỏ. Chúng tôi giảm chi phí ăn uống bằng cách đi chợ chiều, khi giá thực phẩm tồn đọng hạ xuống. Chúng tôi cũng cắt giảm số lượng món ăn trong mỗi bữa.

Chúng tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va và vì thế nhận thấy rằng điều quan trọng là phải nhóm lại với các anh em đồng đạo (Hê-bơ-rơ 10:25). Do đó, dù tài chính khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm không bỏ các buổi nhóm họp và hội nghị, ngay cả nếu phải đi xa. Công việc rao giảng của chúng tôi (trong đó có việc giúp người ta tìm hiểu Kinh Thánh) bao gồm đi đến những khu vực ở xa. Chúng tôi đi bằng xe máy thay vì xe hơi. Dĩ nhiên, xe máy chỉ chở được một lúc hai người thôi!

Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi dành ít thời gian hơn cho hoạt động rao giảng. Trái lại, cả vợ và con gái tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để nói cho người khác về Kinh Thánh. Đôi khi vợ con tôi đi bộ mỗi lần từ 6-8km hầu hướng dẫn những người chú ý tìm hiểu Kinh Thánh. Tôi và con trai cũng nỗ lực dành thêm thì giờ để giúp người khác học Kinh Thánh.

Giờ đây, vấn đề tài chính của chúng tôi khá hơn chút ít. Nhưng qua thử thách, gia đình chúng tôi rút ra bài học là không nên quá xem trọng của cải vật chất. Chúng tôi cũng học được không quá lo lắng về những điều mình không thể thay đổi. Chúng tôi thấy Thi-thiên 55:22 đặc biệt khích lệ: “Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động”. Qua giai đoạn căng thẳng về tài chính của mình, chúng tôi thấy những lời này hoàn toàn chính xác!—Bài của độc giả.