Đi đến nội dung

Âm nhạc ngợi khen Đức Chúa Trời trong suốt một thế kỷ

Âm nhạc ngợi khen Đức Chúa Trời trong suốt một thế kỷ

“Tôi muốn anh đến phòng thu âm Columbia Studios tại thành phố New York và hát một bài thánh ca của chúng ta. Họ sẽ làm một đĩa thu âm chuyên nghiệp. Đừng cho ai biết chuyện này”.

Ông William Mockridge

Cuối năm 1913, ông William Mockridge đã hoàn thành nhiệm vụ khác thường này mà ông Charles Taze Russell giao cho. a Bài hát đó, với tên gọi là “Tương lai tuyệt vời” (“The Sweet By-and-By”), được sản xuất dưới dạng đĩa quay 78 vòng/phút. Về sau, ông William mới biết là bài hát ấy sẽ được dùng trong phần mở đầu của “Kịch ảnh về sự sáng tạo”, là phần trình chiếu các bài giảng dựa trên Kinh Thánh và âm nhạc thu sẵn được đồng bộ hóa với phim câm cùng những hình vẽ trên tấm kính dương bản. Kịch ảnh này được ra mắt tại thành phố New York vào tháng 1 năm 1914.

Bản thu của ông William là một trong hơn 50 bản nhạc được bật lên mỗi khi kịch ảnh này được trình chiếu trong tiếng Anh. Dù hầu hết phần âm nhạc của kịch được sản xuất bởi người khác, nhưng có một số bản thu, bao gồm bản của ông William, thuộc quyền sở hữu của Học viên Kinh Thánh và lời các bài hát ấy được lấy từ sách Những bài thánh ca của Bình minh Triều Đại Một Ngàn Năm (Hymns of the Millennial Dawn), là một trong những sách hát của họ.

Chú ý đến lời bài hát

Trong nhiều năm, các bài hát mà Nhân Chứng dùng trong việc thờ phượng là do người khác sáng tác. Nhưng khi cần, họ đổi lời để phù hợp với sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh.

Chẳng hạn, một bài hát được bật trong suốt phần trình chiếu kịch ảnh có tựa “Vua chúng ta đang tiến bước”, là dựa theo “Bài Thánh ca Chiến đấu của Cộng hoà”. Câu đầu tiên của “Bài Thánh ca Chiến đấu” là: “Mắt tôi đã thấy sự vinh quang khi Chúa đến”. Tuy nhiên, Học viên Kinh Thánh đổi lời thành: “Mắt tôi đã thấy sự vinh quang khi Chúa hiện diện”. Sự thay đổi này phù hợp với niềm tin của họ là sự cai trị của Chúa Giê-su không chỉ bao hàm việc ngài đến nhưng ngài còn hiện diện trong một thời kỳ.​—Ma-thi-ơ 24:3.

Với sự ra mắt của sách Hãy hát ngợi khen với cả tấm lòng (Singing and Accompanying Yourselves With Music in Your Hearts) vào năm 1966, Nhân Chứng cố gắng loại bỏ những bài hát có nguồn gốc từ nhạc trên thị trường hoặc từ các tôn giáo khác. Vào năm đó, họ tổ chức một dàn hợp xướng nhỏ và thu âm hết 119 bài của sách hát. Các hội thánh dùng những bản thu này để hát tại buổi nhóm họp và một số Nhân Chứng thích nghe khi ở nhà.

Năm 2009, Nhân Chứng Giê-hô-va ra mắt sách hát mới là Hãy hát chúc tụng Đức Giê-hô-va. Các bản thu âm có giọng hát được sản xuất trong hàng chục ngôn ngữ. Năm 2013, Nhân Chứng bắt đầu sản xuất các video nhạc dành cho trẻ em. Một trong số các video đó là bài Cầu nguyện mọi lúc. Mỗi tháng, có hàng triệu lượt tải về các bài hát bởi những người truy cập trang jw.org.

Nhiều người đã bày tỏ lòng biết ơn cho phần âm nhạc này. Một người phụ nữ tên Julie viết như sau về sách Hãy hát chúc tụng Đức Giê-hô-va: “Các bài hát mới thật tuyệt vời! Khi ở một mình, tôi bật những bài hát diễn tả đúng cảm xúc của mình. Kết quả là tôi có thể cảm nhận mối quan hệ của mình với Đức Giê-hô-va ngày càng gắn bó và hơn bao giờ hết, tôi quyết tâm sẽ dâng cho ngài tất cả những gì mình có”.

Một người mẹ tên Heather viết như sau về việc video Cầu nguyện mọi lúc đã tác động thế nào đến hai người con bảy và chín tuổi của cô: “Video này đã giúp các cháu cầu nguyện, không chỉ vào đầu mỗi ngày hoặc khi ở bên chúng tôi mà còn vào bất cứ khi nào chúng muốn trò chuyện với Đức Giê-hô-va”.

a Ông Charles Taze Russell (1852–​1916) là người dẫn đầu của Học viên Kinh Thánh, nay được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va.