Đi đến nội dung

NGÀY 29-5-2017
NGA

Cảnh sát Nga đột kích vào buổi lễ tôn giáo ở Oryol và bắt giữ công dân Đan Mạch

Cảnh sát Nga đột kích vào buổi lễ tôn giáo ở Oryol và bắt giữ công dân Đan Mạch

Vào ngày 25-5-2017, cảnh sát vũ trang và đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang đã cản trở buổi lễ tôn giáo hằng tuần của Nhân Chứng Giê-hô-va đang diễn ra trong sự bình an ở Oryol, Nga. Chính quyền thông báo là sẽ bắt đầu buộc tội các Nhân Chứng vì cho rằng họ tiếp tục công việc của tổ chức cực đoan. Trước đó, thực thể pháp lý ở Oryol đã bị đóng cửa vào ngày 14-6-2016 vì bị buộc tội là hoạt động cực đoan. Ngoài ra, chính quyền còn lấy thông tin cá nhân của tất cả những người đến tham dự buổi lễ tôn giáo, tịch thu các thiết bị điện tử cá nhân và sau đó lục soát nhà của các Nhân Chứng ở Oryol.

Chính quyền bắt những người nam trong hội thánh Oryol đến văn phòng của Cơ quan An ninh Liên bang và giam giữ một công dân Đan Mạch, ông Dennis Christensen, là trưởng lão trong hội thánh. Công tố viên đệ đơn khẩn lên Tòa án quận Sovietskiy yêu cầu giam giữ ông Christensen để Cơ quan An ninh Liên bang có thời gian thu thập chứng cứ và tìm nhân chứng hầu lập hồ sơ vụ án. Thẩm phán Svetlana Naumova đã phê duyệt và ra lệnh giam giữ ông Christensen trong hai tháng để chờ ngày xét xử. Một đơn khiếu nại về lệnh này sẽ được đệ trình hôm nay. Nếu bị kết án, ông ấy có thể phải lãnh án tù từ sáu đến mười năm theo khoản 1 Điều 282.2 Bộ luật hình sự của Nga.

Hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Oryol đã tổ chức buổi lễ tôn giáo gồm những người thờ phượng, đây không phải là một thực thể pháp lý. Hành động của chính quyền Nga nhằm cản trở buổi lễ cho thấy họ muốn nhắm vào sự thờ phượng, chứ không chỉ thực thể pháp lý của các Nhân Chứng. Điều này tương tự với hoàn cảnh của các Nhân Chứng ở Taganrog. Ở đấy, ban đầu chính quyền đóng cửa thực thể pháp lý và sau đó cáo buộc 16 thành viên của hội thánh là cực đoan vì tiếp tục nhóm lại để thờ phượng. Tháng 11 năm 2015, tất cả 16 người bị kết án nhưng chưa phải nộp phạt, và được hưởng án treo. Hiện tại, vụ việc của họ đang được Tòa án Nhân quyền Châu Âu xem xét.