Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có ai nghe thấy lời cầu nguyện?

Có ai nghe thấy lời cầu nguyện?

Có ai nghe thấy lời cầu nguyện?

“Trước đây, dù hồ nghi về sự hiện hữu của Thượng Đế nhưng đôi khi tôi vẫn cầu nguyện. Tôi không chắc là có một đấng nào đó đang lắng nghe, nhưng phải thừa nhận là tôi đã mong có đấng ấy. Cuộc sống của tôi không có hạnh phúc hay mục đích gì cả. Tôi sợ tin nơi Thượng Đế vì nghĩ rằng chỉ những kẻ yếu đuối mới tin như vậy”.—CHỊ PATRICIA *, AI LEN.

Bạn có cảm thấy như chị Patricia không? Bạn vẫn cầu nguyện dù hồ nghi về sự hiện hữu của Thượng Đế (Đức Chúa Trời) không? Nếu thế thì bạn không phải là người duy nhất. Hãy xem xét những điểm sau:

▪ Một cuộc thăm dò trên 2.200 người Anh cho thấy rằng chỉ 22% tin có một đấng đã tạo ra trái đất và lắng nghe lời cầu nguyện. Tuy nhiên, 55% cho biết thỉnh thoảng họ cũng cầu nguyện.

▪ Một cuộc khảo sát trên 10.000 người ở bốn châu lục cho biết rằng trong số những người nhận là vô thần, gần 30% có cầu nguyện.

Tại sao họ hồ nghi?

Một người đàn ông Anh Quốc tên là Allan nói: “Tôi từng nói là mình không tin vào Thượng Đế vì nghĩ rằng tôn giáo được lập ra để kiểm soát người ta và để trục lợi. Ngoài ra, tôi lý luận rằng nếu có Thượng Đế thì đã không có quá nhiều sự bất công. Tuy nhiên, đôi lúc tôi ngồi tĩnh lặng và nói với ‘ai đó’. Tôi cũng tự hỏi ‘tại sao mình lại có mặt trên đời này?’”.

Những người cảm thấy như thế đều có lý do riêng để nghi ngờ liệu lời cầu nguyện có được nhậm hay không. Trong nhiều trường hợp, sự hồ nghi có thể xuất phát từ những thắc mắc chưa được giải đáp, chẳng hạn như:

▪ Có Đấng Tạo Hóa không?

▪ Tại sao tôn giáo thường có ảnh hưởng tiêu cực?

▪ Tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ?

Nếu biết được lời giải đáp cho những thắc mắc trên, bạn sẽ cầu nguyện với lòng tin chắc hơn.

[Chú thích]

^ đ. 2 Một số tên trong loạt bài này đã được thay đổi.